1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi kô thoát khỏi quá khứ của mối tình này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi brunyng, 03/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
  2. saydieucay

    saydieucay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình ko bàn thêm gì các vấn đề về tình yêu lãng mạn hay có tình toán, vì đó là quan điểm của mọi người.
    MÌnh cũng công nhận khi 2 người trẻ, lần đầu yêu đến với nhau thì ko khỏi tránh được sai lầm và phần lớn là con trai.
    Trong chuyện này mình thắc mắc vì 2 bạn đang đùn đẩy cái va li nặng cho nhau - có thể hiểu đấy là gì, có phải là hình ảnh tượng trưng cho đôi bên trả miếng nhau ko, khi người này muốn người kia phải làm theo ý mình. Nếu vậy tại sao các bạn ko nói thẳng với nhau như ngày các bạn đã đến với nhau vậy.
    Mình thấy tình cảm các bạn rất đẹp, và nếu ko phải yêu nhau thực thì tại sao lại có những rung động, và những cảm xúc hiện nay như bạn có vậy, còn bạn trai kia thì mình ko rõ.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thế các bạn chắc đã xem qua bộ phim "JUS MARRIED" chứ? Nói chung đôi khi do tuổi tác còn nhỏ, chưa chính chắn nên mới thế. Ai cũng có phần hơi háo thắng, không ai nhường ai...
    Thời gian rồi sẽ làm lành vết thương thôi. Âu hãy xem đó như là một mối tình đầu thật đẹp, nhiều kỉ niệm không thể quên dù anh đi đường anh, em đi đường em.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 07:36 ngày 25/09/2004
  4. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là 1 câu nói mà thôi... Đễ rồi cái gì vỡ đây... cả những thứ hữu hình và những thứ vô hình...
    Là 1 kẻ vô tâm- quá dễ phải ko!

Chia sẻ trang này