1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai? Bạn là ai? Tự hỏi xem mình là ai?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Aquarius8310, 13/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aquarius8310

    Aquarius8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    -Không nên học cách yêu một người hoàn hảo mà hãy học cách yêu người không hoàn hảo. Vì con người ta sống trên đời lúc nào cũng có những khiếm khuyết, không nhiều thì cũng ít, nói chung là chẳng ai hoàn hảo được cả.
    Song, người ta có thể trở thành hoàn hảo trong mắt một người đang yêu đấy, có tin không. Ai không tin nhưng tớ chắc chắn là tin có điều này.
    Như tớ chẳng hạn, một điển hình của con người không hoàn hảo, nói chung là có nhiều điểm xấu là đằng khác, chẳng có gì, đáng ghét và hay làm cho người khác ghét mình. Thía nhưng tớ ít khi buồn vì điều này, tớ nghĩ rằng, dù mình có thế nào đi chăng nữa nhưng nếu có người thật sự hiểu mình thì không có sao cả, và điều này làm tớ cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều, mặc kệ người xung quanh. Chỉ cần tâm niệm rằng những người đó là người không bao giờ và không thể hiểu mình, thế là đủ.
    Hình như theo tớ thấy thì lúc yêu là lúc người ta đang tự hoàn thiện bản thân mình rồi thì phải
    - Một người theo lẽ thường sẽ luôn nghĩ tới bản thân của mình nhiều hơn, nhưng người đang yêu thì ngược lại, theo thống kê mà tớ lang thang mọi nơi thì tớ thấy thế, chẳng biết cái này có đúng không nữa. Nhưng có thể là đúng.
    Khi yêu người ta dường như quên đi mất bản thân của mình và thường là nhớ tới cái bản thân của người khác thì nhiều hơn.Tớ cũng không rõ lắm về điều này nên cũng chẳng dám nói tới nó nhiều lắm. Cái này có khi để nghiên cứu lại một hồi cái đã, nhưng tạm thời tớ thấy cũng có nhiều người là như thế.
    - Vậy có nên nói về người mình yêu ở đây không? Có bị coi là đang tâm sự thái quá không? Về suy nghĩ lại cái đã, hôm sau nói tiếp
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tự nhiên đọc được cái gì đó và chợt ghép vào bản thân của mình, đôi lúc thì thấy nó đúng....giật mình cái thót.
    "Bạn là một người tự ti, ích kỷ và khó làm thân được với mọi người. Bạn quan tâm tới người khác nhưng thường không được người ta đáp lại........bản thân bạn biết rõ điều đó nhưng bạn cố tình coi như chưa có chuyện này. Và chính điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái trong cuộc sống".
    "Bạn sống độc lập nhưng bản thân bạn lại quá yếu đuối và cần có người quan tâm tới mình".
    ...............................
    í ẹ...có cái thì đúng nhưng sao có những cái chuối thế hả zời
  3. h_vieni

    h_vieni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    tôi là ai rồi bạn là ai làm sao mà biết được..........đến bản thân còn ko rõ mình là ai,mình làm gì thì biết thế nào được người khác...........
  4. Aquarius8310

    Aquarius8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Những điều làm tớ chú ý tới ấy
    -Nụ cười của ấy là điều đầu tiên làm tớ cảm thấy okie nhất.
    -Những điều ấy nói chính là những điều mà tớ muốn nghe nhất (đôi lúc là tớ cũng lơ đãng và chẳng nghe chút gì).
    -Ấy là người chưa bao giờ bỏ rơi tớ ngay cả khi mà tớ cảm thấy quanh mình chẳng còn ai, sao thế nhỉ? mỗi lần tớ muốn gặp là ấy thường đến bên cạnh tớ. Kể cả khi gọi tới rồi tớ lại đuổi ấy đi. Nhưng đó là giả vờ đấy
    -Thành thật là đức tính mà tớ thích thứ 2 sau nụ cười của ấy. Nó làm tớ thấy an tâm, rất an tâm mặc dù ấy có khi còn yếu đuối hơn cả tớ ý chứ. "Không nên nói dối để rồi cho người ta biết" ---> nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn làm thế, nhưng nó không hại tới ai cả mà.
    -Khi ở bên ấy tớ mới thấy tớ thật sự là tớ, hic...bây giờ hình như tớ hèn quá, nhưng tớ cũng thật sự là chẳng biết làm thế nào mặc dù là biết ấy cũng chẳng thích thú gì cả, nhưng cũng chẳng biết làm sao thay đổi điều đó, nhưng tớ cũng đang cố gắng.
    -Ấy là người duy nhất cứ phải nghe tất cả những câu chuyện của tớ, đôi lúc nó chẳng đầu chẳng cuối, nhưng lạ nhỉ? mỗi lần nghe xong chẳng thấy ý kiến là mấy.
    -Lạ một điều là tớ càng bị mắng nhiều bởi những người mà tớ không thích lắm thì tớ lại cứ nghĩ tới ấy, nghĩ rằng gặp ấy thì mọi chuyện sẽ chẳng làm sao cả. Có thể chính điều đó là giúp tớ nhịn được nhiều điều ấm ức tới thế. Vì tớ chẳng cần ai ngoài ấy cả
    -Ấy đôi lúc làm tớ cứ tự cười một mình mà chẳng biết cười về cái gì, thế mới lạ chứ nhỉ (Lúc này lại nhăn nhở này).
    -Đến bây giờ thì tớ ít dám nhìn thẳng vào mắt của ấy nữa rồi, không biết, không biết ...
    -Thỉnh thoảng tớ nằm mơ thấy bạn và giật mình tỉnh dậy, đấy là nguyên nhân mà tớ bị mất ngủ. Bây giờ thì tớ mới phát hiện ra điều đó.
    -Ấy sẽ luôn là người trong những kế hoạch lãng mạn hay hài hước của tớ, chẳng hiểu sao lúc nào bày trò là tớ lại nghĩ nhân vật chính sẽ là ấy.
    -Có những điều ấy làm cho tớ và tớ cảm thấy nó là okie nhất, dù là ấy hay mọi người nghĩ rằng nó chẳng là sao cả
    -Khi ấy và tớ ở cạnh nhau thì cả thế giới sẽ cùng nhìn thấy. Điều này sẽ làm tớ cảm thấy vui lắm.
    -Ấy là người xuất hiện thì cuộc sống của tớ thấy rất thoải mái.
    -Ấy chẳng bao giờ hoa mỹ như bao người khác, đơn giản đó là cái mà ấy đang có (lập trường không thay đổi nhé!).
    Có một điều nữa mà tớ muốn nói với ấy: ý tưởng cho bài viết này không phải là của tớ. Nhưng những điều tớ nói là dành cho ấy. Là câu trả lời cho một câu hỏi của ấy mà tớ nói rằng tớ không biết.
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Một bài sưu tầm cho mọi người đọc. Cũng okie ra phết:
    Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn.
    Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.
    Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi.
    Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới.
    Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.
    Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.
    Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.
    Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.
    Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất.
    Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.
  6. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc qua các bài của mọi người.Hình như mọi người cũng giống mình....đa cảm quá,sống khổ lắm.
    20 tuổi rồi,chẳng biết mình là kiểu người gì,18 tuổi người ta đã định hình được tính cách mình thì,20 tuổi vẫn suy nghĩ kiểu .....ko biết kiểu gì!!!
    "Đừng đánh đồ chơi,nó đau và nó sẽ buồn khóc đấy con"mẹ đã nói với mình như thế hồi nhỏ và bây giờ mình vẫn nghĩ như thế là đúng.
    Thỉnh thoảng hay ngồi nghĩ vu vơ,ko vượt qua nổi những kỉ niệm.Ko phải là buồn,chỉ là nhớ nhung thôi....
    Nếu mình chết thì mình còn liên hệ gì với thế giới này ko?Thực sự ko hiểu mình là ai,mình phải làm gì mới đúng.Chẳng có gì là đúng cả,đâu phải tất cả những việc mà cả thế giới này đều làm là đúng.Mình ko muốn theo kiểu suy nghĩ thông thường của mọi người.
    Chẳng bao giờ có câu trả lời cho những câu hỏi vớ vẩn đó.Nhưng có 1 điều mà mình thấy hài lòng nhất trong cái con người dở hơi nhiều khiếm khuyết này là lời nói của những đứa bạn "Ở bên mày,ai cũng thấy bình yên và vui vẻ"
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thấy thằng cu vẫn không thay đổi là mấy. Mỗi người một suy nghĩ, một triết lý sống. Quan điểm của tao "Sống đơn giản cho nó thoải mái". Đơn giản hiểu nôm na là: Việc gì không liên quan đến mình thì mình không quan tâm, nói hơi quá đáng một chút; việc gì không đem lại lơị ichs thực sự cho mình thì mình không làm...
    Làm gì cũng vậy ? Phải có mục đích rõ ràng:
    - Mình sống để làm gì ?
    - Cố gắng để làm gì ? Mục tiêu là đâu ?
    - Phải làm gì ?
    Sống phải có mục đích để có hướng phấn đấu rõ ràng. Nếu không có thì chẳng khác gì một con thuyền lênh đênh giữa biển, một người sống lay lắt không có mục đích. Dù sao thì cũng 20 tuổi rồi không bé bỏng gì nữa. Cho lên cũng lên có suy nghĩ real một chút. Quên cái suy nghĩ sống vì gia đình, sống vì bố mẹ đi (sau này thế này thế nọ). Thực tế là sống, phấn đấu, cố gắng cho bản thân mình. Bởi đơn giản, bản thân mình có ổn định thì mới có thể nghĩ đến và giúp đỡ những người mà mình yêu mến, kính trọng như: gia đình, bạn bè...etc Bố mẹ đâu có thể đi theo mình cả đời được ?
    Tao thấy mày còn hạnh phúc và có điều kiện hơn nhiều đứa. Mày có biết là tao phải vấ vả như thế nào để có được Visum sang Deutschland không ? Sang đến nơi định dốc toàn lực để học chuyên nghành mà mình yêu thích. Thì gia đình xảy ra biến cố. Mày có biết là qua 2 năm tao buộc phải chuyển bao nhiêu thành phố không ? Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng tao nghĩ dù sao tao cũng có may mắn hơn nhiều người khác.
    Noi chung thang cu phai tra qua su toi luyen gian kho nhieu thi moi co suy nghi tic cuc duoc. Chac ranh viec qua cho len suy nghi lung tung
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Một con người bình thường với một cuộc sống bình thường. Trước đây là một đứa lười biếng, ỷ lại...đủ thứ xấu. Con người có ai là hoàn thiện đâu.
    Cuộc sống khi mới bắt đầu xa gia đình hơi vất vả, nhưng cũng không kém phần thú vị. Chỉ gần 2 năm mà vì nhiều lý do cả tích cực lẫn tiêu cực phải thay đổi thành phố đến 4 lần (4 thành phố ở 2 quốc gia nói 2 thứ tiếng hoàn toàn khác nhau ở Europe). Người ta thường nói phải an cư thì mới lập nghiệp được. Lúc đầu nghĩ cảnh mình như vậy không được vui cho lắm.
    Âm thầm lặng lẽ như chú cánh cụt đi trên con đường của mình. Luon giu trong dau khai niem Open Mind...Chac moi nguoi it ai co khai niem Open Mind theo dung nghia!
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 19/05/2004
  9. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cậu này mở miệng ra là đã có ý chưng hàng: bản thân, hoàn cảnh..... để nó bình thường, thiên hạ tự biết tự xét đi chứ.
  10. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đang nói với thằng bạn học cùng năm lớp 12...Thiên hạ ? Quan tâm làm gì ? Rảnh việc ?

Chia sẻ trang này