1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai,hãy giúp tôi với

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi lhvuth, 30/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    chào bạn chủ pic !
    lâu ko thấy bạn vô lại đây.....
    mình nghĩ bạn luôn coi mọi ng là bạn ( ko có thứ bậc , câu nệ, trên duới ( bên trong suy nghĩ ) ) không thích khuân khổ dập khuân gò bó,,.....
    nhưng mình cũng nói thật là .... bạn còn rất trẻ !
    và có phải không những khi bạn uống rựu, bạn chiêm nghiệm, trải nghiệm đc rất nhiều !
    bạn cảm thấy ko ai hiểu mình, ko ai có thể gần , chia sẻ đc với bạn
    lúc này điều làm bạn khổ nhất đó là........... gia đình, ng thân, bản thân bạn
    bạn cảm thấy thất vọng về mình..........?!
    mình tưởng tượng ra bạn trông có vẻ trầm ngâm, u uẩn, sâu lắng. ông cụ non
    dể phát nổ.?!
    ____________
    và đây là thời điểm bạn dễ.................. yêu 1 ai đó !
    1 ng có thể chia sẻ đc với bạn .
    Mình thấy bây giờ nhiều ng trong tình trạng cuả bạn lắm
    ngày ở nhà thì chỉ biết vùi đầu vào học, chỉ biết việc đỗ đại học là duy nhất
    đến khi đậu rồi
    rời xa ra đình,,.... học để làm j.... cái j là ý nghĩa.... >>> choãng ngợp trước cuộc sống , niềm tin, giá trị
    tự do............ ( bị thả lỏng)
    cứ vào trong quán game , để ý.... xem
    ...
    nhiều bò lạc lắm.
    cảm thấy khó hòa đồng với ng khác, khác ng khác,
    mình có câu này gửi cho bạn.
    đi một mình thì dễ lạc !
  2. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ chuyên tâm học pháp vô ngã của nhà Phật, và thấy rằng nếu thấy tất cả thế gian là vô ngã, kể cả cái mà bạn gọi là "tôi" thì câu hỏi Tôi là ai nó sẽ không cần thiết nữa.
    - Tôi là ai, hãy giúp tôi với.
    - Cũng muốn giúp bạn lắm, nhưng bạn hãy cho biết làm sao bạn biết là bạn có cái gọi là "tôi"
  3. 30041975

    30041975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đời là bể khổ , sống cho qua ngày đoạn tháng là vui rồi
    . bạn nên học một môn nghệ thuât nào đó , hát , đàn , thổi sáo , thư pháp , học võ .v.v... . tôi có đăt điểm càng buồn hát càng hây , viết thư pháp củng đẹp nữa . chúc bạn may mắn lần sau
  4. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Đọc tâm sự thấy thương bạn quá, thương như một đứa em trai bé bỏng vậy..
    Nhưng tôi tin bạn còn rất trẻ nên sức chịu đựng là vô biên (và đó cũng chính là bản năng sống của con người). Bạn cứ chán chường đi, cứ ủ rũ đi, bạn hãy cứ hành động những gì mà bạn đang làm đi..cho đến khi bạn không thể chán chường và ủ rũ hơn được nữa. Khi đó, tự khắc bạn sẽ đứng dậy bước đi mạnh mẽ với một tinh thân sảng khoái hơn..
    Tôi tin là như vậy..
    Được aliosha1970 sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 10/04/2009
  5. longanhn

    longanhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng nghĩ đó là một kiếp nạn của đời mình. Một điều gì đó rất lớn lao chắc sắp đến với bạn. Bạn đã có "nhân" rồi chỉ còn đợi "duyên" là sẽ có "ngộ" đấy.
  6. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chào chủ topic
    ko chịu vào nữa,ko lẽ giác ngộ rồi
    ông biết ông là ai rồi thì chỉ cho tôi với...tôi cũng muốn biết tôi là ai đây
    nói thât....đọc ngay bài của ông tôi thấy quen thuộc vô cùng,hàng tỷ người trên thế giới này đã và đang Sa đà như vậy rồi..chả có cái gì lạ ở đây cả ông ơi..có chân tu đấy chứ
    ông chính là người hiểu rõ ông,tui,tỷ ..nhất
    ông có căn bệnh làm biếng kinh niên ko?
    1 câu cuối : đừng làm 1 kẻ nửa chừng
    1 là ông xiềng xích chuẩn mực
    2 là giết cha giết mẹ đi mà sống cho bất tận
    giết đc thì gặp lại Phật available
  7. me0h0ang

    me0h0ang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Bạn ko có điều gì để đau khổ
    Bạn cũng ko có những điều khiến bạn thực sự hạnh phúc
    Bản chất của những điều này là bạn không có lý tưởng
    Khi bạn đi theo 1 lý tưởng nào đó, bạn sẽ đau khổ khi lý tưởng của mình bị chà đạp,
    Bạn sẽ hạnh phúc khi mọi người nâng niu lý tưởng của bạn
    Bạn hãy tìm kiếm 1 điều lớn lao ( hoặc có thể chỉ giản đơn- nhưng thiêng liêng và quan trọng) để theo đuổi
    Dù có cô đơn, nhưng ko phải là vô nghĩa
    Hãy biết đau khổ, sau đó bạn sẽ có hạnh phúc
    Đừng nhầm với hiện tại nhé, ko phải bạn đang đau khổ đâu, mà bạn chỉ day dứt vì ko có điều gì để mà đau khổ, đề mà hạnh phúc......
    Đấy chỉ là những lý thuyết chung chung.........
    Một gợi ý thực tế là bạn hãy thôi dựa dẫm vào bố mẹ
    Hãy tự đứng trên đôi chân của mình
    Và hãy giúp những người không đứng vững trên đôi chân của họ tựa vào bạn
    Bởi vậy nên mình có một điều an ủi
    Rằng những nối buồn của mình thật hữu ích
    Nó giúp mình đong đếm hạnh phúc ít ỏi và để mình trân trọng....
    Hay đôi khi hạnh phúc được đem đến chỉ để níu giữ con người khỏi chết đi vì khổ sở :D
    Chia sẻ: Một ông cụ đang vất vả dắt chiếc xe đạp thồ lên dốc. Tớ đang thong dong lượn lờ xe máy trên con đê, liền dừng xe và giúp ông đẩy xe lên. Sau đó tớ thấy hạnh phúc với lời cám ơn ướt đẫm mồ hôi của cụ.
    Hãy cố gắng nhặt nhạnh những hạnh phúc nhỏ nhoi để bù đắp những đau khổ vĩ đại.

Chia sẻ trang này