1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai, nếu như không có những người xung quanh mình???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smile_smile_, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai, nếu như không có những người xung quanh mình???

    Những ngày này mệt mỏi, chán chường và cảm thấy thiếu tự tin nữa.
    Những ngày trước có buồn, thích được một mình, nghe nhạc và nhấm nháp nỗi buồn cho riêng mình. Nhưng giờ thấy sợ phải ở một mình. Cô đơn quá, lẻ loi cũng nhiều.Thôi thì tham được sôi động, tham được hoà vào mọi thứ trên đời, cuộc sống như thế chắc dễ thở hơn.
    Thất vọng cho lắm mà làm gì, chỉ tổ biến mình thành kẻ ngốc.
    Đừng có nên làm cái gì quá cả. Đừng có yếu đuối quá, đừng có dễ mủi lòng quá, đừng yêu quá, đừng ghét quá. Đôi khi nên biết trung bình tất cả mọi cảm xúc. À, người không có cái gai nào cũng là một cái gai.
    Kiếm một chốn đông người, như một cái bữa tiệc sinh nhật chẳng hạn. Giảm hết xì trét bằng cách nhảy nhót, kiếm chút rượu cũng chẳng sao, không chết mình mà lo. Ăn thật nhiều loại bánh mà mình thích, cười nhiều một chút ( à, đừng để thành vô duyên đấy ). Mấy đứa bạn đang muốn tư vấn xem thằng bạn thân của mình có vẻ đẹp trai hơn hay cái thằng cha chủ sinh nhật đẹp trai hơn, nên nhảy lại chêm vài câu hài hước, thế là cuộc sống cũng bớt buồn.
    Bà chị bảo lãng mạn làm gì cho lắm, đôi khi lại phức tạp hoá tình cảm của chính mình lên. Ừ, cũng đúng. Mà còn phải biết dửng dưng và ném bỏ luôn cả nỗi sợ hãi mang tính Rồ man tíc nữa đi. Đời mà, được bao nhiêu đâu, cứ sống cho hết mình thì thôi chi, làm chi mà phải quỵ luỵ cuộc đời chứ.
    Cũng chẳng cần khoác vào mình vỏ bọc gai nhọn làm gì nếu không có sức, cái vỏ gai nặng ngàn cân đấy. Thích khóc thì khóc, sợ hãi thì cứ kêu thét lên, vui thì cứ thế mà nhảy nhót, buồn thì cứ thế mà than vãn, cứ như việc đói bụng là phải ăn thôi mà.
    Còn nên nghe câu của một người cạnh mình là, thời buổi này nên nghi ngờ hết thảy, chẳng có thằng cha nào đáng tin để mà đặt niềm tin trọn vẹn đâu.
    Thế đấy,

    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!

Chia sẻ trang này