1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ AI ? : : Sống cho đáng sống

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ngvanlai54, 15/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samjan

    samjan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ... Bác dungwind này cũng thú vị thật , ngẫm nghĩ thì cũng có cái ý thâm sâu trong đó , nhưng cũng có thể do tôi chấp trước cái ý đó chăng !!!!
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đó là triết lý thôi bạn à, nói ra để người khác khoi bắt bẻ he he he
    chư thực ra thì cuộc sóng háy lắm đó < ha ha ha>
    khí tôi nói lên vậy thì tôi muốn có ai đó để ý đến lời nói đó, ha` ha` và bạn đã để ý, tạo cho tôi 1 niềm vui nhỏ, mọi khoản khắc là những niềm vui nhỏ, lạy chúa cậu mong như vậy
  3. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi tôi là ai? ông trời sinh tôi ra trên đời có chức năng gì? hay là để đày đoạ như 1 quân cờ, mà người chơi là ông trời , ông bắt sống thì sống và chết thì chết, đó là 1 ván cờ định mệnh.
    bản thân mình lắm lúc cũng bâng khuâng nghĩ,không biết bạn có nghĩ như mình không, con người sinh ra dưới mặt thể xác thật mong manh, họ sinh ra không phải để chơi, mà sinh ra để hứng chọn những nghiệp từ kiếp trước( như nợ tiền âm phủ, phá phách chùa, ăn trộm cắp,...đủ mọi chuyện) , và tiếp tục gây nghiệp phạm tội ở kiếp này, để rồi chết đi, xác thì chết còn linh hồn thì phải gánh chịu hậu quả của 2 cái cộng lại( kiếp trước và nghiệp chướng do cái thân xác này gây ra)
    thật ra tôi là ai, cái thân xác này chính là cái phương tiện để ta tu dùng tạm để phân định rằng , hồn ta sau khi chết sẽ đi về đâu, lên tròi, địa ngục, hay lang thang trên trần
    câu này hay: rất nhiều ngưồi khổ nhưng họ không biết vì sao mình khổ, có rất nhiều cái áp đặt về duyên số, cái này không tu , làm sao mà vượt qua, tu thì khó, cám dỗ xa ngã thì dễ , thôi thì dáng mà chịu khổ
    ta chính là ta, là cái ta , phải xác định được cái ta cần làm
    thân xác này chỉ là tạm bợ thôi, không dựa vào được cái gì trên thế gian cả , tiền bạc, nhà lầu, chỉ là phù du
    nhưng ta phải có để tận hưởng cuộc sống
    nhưng muốn giải thoát thì phải tu
    nam mô a di đà phật, >>>>ai mà ngộ đạo thì chỉ cần tu đúng 1 câu,
    em đã đắc đạo , sướng lắm , em chưa thành phật
    nhưng đã ngộ đạo, em chỉ mong sau này có ích cho xh

Chia sẻ trang này