1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai !!????

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi doi_buon, 05/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_buon

    doi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai !!????

    Biết nói thế nào nhỉ ! Hôm qua bạn nói với tôi là " có cơ hội thì hãy nắm bắt ko thì bỏ lỡ sẽ ân hận " Uh nghĩ lại cũng thấy mình như vậy . Nhìn lại mình cho đến bây giờ vẫn chưa có 1 người bạn thân thực sự cho đúng nghĩa . Cười đấy chơi đấy vui đấy nhưng có mấy ai hiểu được chính mình đến chính bản thân mình cũng chăng hiểu được mình ...Đôi khi cảm thấy cô đơn , cô đơn vô cùng . Cho đến khi bạn nói tôi mới giật mình nhìn lại chính bản thân mới thấy rằng mình thực sự.......Biết sao được khi mình cảm thấy mình là 1 con người thực tế đôi khi quá cầu toàn hiếu thắng đấy nhưng lai sợ thất bại sợ ko đứng dậy nổi sau nhưng lần vấp ngã , 1 đứa cả thèm chóng chán , sống đặt lợi ích của mình lên hàng đầu ( cái này ko biết có đúng ko ) . Chỉ muốn nghe người khác nói chỉ biết giữ tình cảm của mình ko muốn cho người khác thấy ......Nhiều lúc cảm thấy mình đang sống vì gì nhỉ ? vì bố mẹ hay vì mình . Thi vào trường vì bố mẹ thích , vì bố mẹ hướng cho chứ đâu phải vì bản thân mình muốn , cũng đỗ đấy nhưng cũng chỉ vì " quen biết " đâu phải tự lực cánh sinh ko ngu nhưng cũng đủ sức để cho các thầy nâng được ít nhiều để đỗ . Rồi đến chuyện tình cảm , cứ khi chuyện qua rồi mới hiểu rằng mình lại tự đánh mất cơ hội . Biết đấy nhưng đành chấp nhận vì mình là mình ; ko thể lãng mạn đến mức liều lĩnh làm điều đó khi ko biết chắc có thành công ko nhưng khi chuyện qua rồi lại thấy buồn vô hạn giá như giá như có thể có một người 1 người có thể tâm sự nhưng mãi mãi .....ko bao giờ ....ko thể nào ...mãi như vậy ! Thông cảm cho tôi nhé bạn ! . Đừng nói tôi là ai nhé bạn xin đấy
  2. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thì mình cứ fải xeko là thế nào nhỉ???thế có muốn xeko nói cho mà biết doi_buon là ai không?mỏ nhọn quá rồi,chưa kịp mua giũa nên gặp chuyện lại muốn buôn,khổ quá cơ...đã nói rồi,cái mỏ tôi nó nhọn lắm cơ mà,sao cứ cho tôi biết chuyện rồi không cho tôi nói...(thật ra thì chưa biết cái gì,chớ có để lộ ra thì hối hận nhá).
    Để tôi nói cho doi_buon biết nhá!doi_buon là....để mai đi cập nhật thông tin cái đã.Rồi buôn cho chính xác,mách lẻo cho đúng chỗ và rồi thì mọi người cùng biết...Nhẹ thì không sao chứ nặng thì chết đấy.Báo trước rồi nhá!
    Mình đã định cho mình vào sứ sở của những người mách lẻo rồi thế mà cuối cùng vì tên của cái nơi đó dài quá nên không cho vào được,khổ cái thân xeko,mỏ nhọn buôn chuyện đến thế rồi mà người ta vẫn bắt mình lang bạt.
    Thật tình là mỏ nhọn vào đây câu một bài để thử cái chữ kí thôi,nên viết dài tí,đừng có ai giật mình thức giấc giữa đêm đông nhá!
    Chúc ngủ ngon và mơ thấy cái mỏ nhọn chưa giũa của mình.Mai nhất định mình sẽ giũa mỏ
    Amen...lạy chúa những điều con nói trên là bịa đặt,xin chúa làm lành ghé mắt ra chỗ khác đừng nhìn con (con ngượng[:|]).

  3. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này xong mà muốn khóc quá trời luôn.Thật sự làthế hả,thật sự cuộc sống này là như thế hả,có 1 lúc nào đấy nhận ra rằng mình chẳng thể là ai nữa,cũng chẳng thể là chính mình,sợ thật đấy.Cuộc sống này khó khăn lắm,vượt qua nó còn nhiều vất vả và khó khăn nhiều trước mắt lắm.
    Cố gắng lên,cơ hội còn nhiều trước mắt chúng ta lắm mà,cơ hội có nhiều lắm,hãy cố gắng nắm lấy cơ hội đi mà,cuộc sống là chuỗi ngày tranh đấu ko mệt mỏi,hạnh phúc là do chính mình tạo dựng ra,đừng trông chờ vào một ai hết,cũng đừng nghĩ là sẽ có người đem lại cho ta hạnh phúc mà hãy đứng lên để dành cho mình những hanh phúc thực sự đi.
    Khó khăn,và có thể là thất bại nhưng hãy đứng dậy từ những thất bại đó,cái gì chẳng có giá của nó phải ko,ông trời chẳng phụ ai bao giờ đâu,hãy cố gắng hết mình đi,tôi tin là nhũng sự cố gắng thật sự của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng mà,tôi tin là bạn sẽ thành công,và luôn chúc bạn thành công,hãy 1 lần nữa nắm lấy cơ hội đi nhé.
    Trần Thanh Tâm
  4. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai ấy nhỉ ? Để nghĩ xem đã nào.
    Là một người sống vì mình đầu tiên, vì tiền thứ 2 và không có cái thứ 3.
    Không biết có còn gì để nói về bản thân của mình nữa không ấy nhẩy ?

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa từng đặt cho mình câu hỏi đó thì phải. Hay cũng có đặt nhưng vì biết rằng mình cũng chẳng trả lời được, chẳng ai trả lời được nên mình phải quên nó đi. Ta chẳng là ai cả.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  6. Dixembo

    Dixembo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tớ cũng hỏi như thế, hì, rất nhiều lần, nhất là những lần mình cảm thấy buồn chán, thấy thất vọng và lạc lõng, không hiểu được mục đích sống của mình là như thế nào.
    Nhưng rồi tớ nghĩ trên đời chỉ có một "mình" thôi, hì, là duy nhất rồi, chẳng có ai giống mình cả. Mà mỗi người cũng chỉ sống một lần, vậy nên mình phải quý trọng những gì mình đang có. Hãy làm những gì mình thấy cần phải làm, bởi vì nhiều khi mình sẽ hối tiếc nhiều hơn bởi những việc mình chưa làm được.
    Hì, nói như vậy, có thể là động viên bạn, nhưng cũng chính là đang động viên mình
    Hehe, tốt nhất là cứ sống vui, sống khoẻ, sống có ích
  7. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    To Doi_Buon: U đang bị stress đấy hả? Tui cũng nhiều khi tự hỏi mình như thế. Nhưng yên tâm, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, cái đó tạo cho họ tính cách riêng, không ai giống ai cả. Bạn cứ nghĩ, những lúc như thế sẽ làm bạn tốt hơn đó.

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Tớ là 1 thằng tự hào về bản thân mình trong nhiều lĩnh vực, biết mình là 1 người tốt, và luôn cố gắng để ko bao giờ fải sống làm người xấu. Tự nhận là người biết fải làm gì, và những gì ko đc làm. Tự hào vì mình luôn có những người bạn tốt bên cạnh, và chẳng có đứa nào xấu mà chơi thân với mình cả. Tự hào vì mình là thằng dám nói dám làm, có những niềm đam mê nhất định, và cũng có những mục đích nhất định trong tương lai.
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free

Chia sẻ trang này