1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai ???????????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai ???????????

    Topic này tạo ra nhằm mục đích giúp các thành viên 80 hiểu nhau hơn ...............Topic được creat từ ý tưởng của Đương kim Hội fó 80 CAPTAIN .....................Tính chính xác của mọi thông tin mà các thành viên sẽ post trong topic sẽ ko bao giờ được xác minh ........nhưng cá nhân Tôi và Hội fó captain mong muốn mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình topic này ............Được như vậy chúng ta sẽ hiểu nhau hơn fần nào , dễ dàng cảm thông với nhau hơn và nhiều hơn cả đó là chúng ta sẽ có được thêm nhiều niềm tin vào nhau hơn . Trong suy nghĩ của Tôi thì topic sẽ được các thành viên post dưới dạng 1 Hồi Kí hay 1 bài Tự Sự .........nhìn chung đó sẽ là những dòng cảm xúc của bạn về chính bản thân mình ...........Lưu í mỗi người lên rút ngắn bài viết của mình lại trong khoảng từ 3 đến 4 lần post , ko bình luận , ko thể hiện cảm xúc riêng tư của mình với 1 thành viên nào đó qua 1 bài viết mang tính chất chat chit Spam ..........điều đó sẽ giúp cho topic đỡ " nhạt " và có ý nghĩa hơn .

    Thân ái và chúc các bạn vui vẻ với topic .

    To live is to die


    u?c nhv20 s?a ch?a / chuy?n vo 00:03 ngy 04/07/2003
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai ư ? đôi khi tôi cũng không rõ tôi là ai giữa cuộc đời này, tôi muốn gì và tôi đã đạt được cái gì, sao mọi người có nhiều thú vui thế nhỉ: xem phim, đá bóng, ăn kem, nhậu nhoẹt , bia rượu vân vân và vân vân , còn lại tôi , tôi chẳng thích gì cả , tôi chỉ thích đi uống cafê thôi, tất cả những cái còn lại còn phải xét
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  3. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Tôi không tin đời tôi....
    SHOT THROUGH YOUR HEART
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    TÔI LÀ KẺ KHỜ NHẤT QUẢ ĐẤT

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi là thằng đểu nhất trong tất cả những thằng đểu.
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tôi là MAGICSTAR-đứa con gái đầu tiên viết vào Topic này thì phải.Một người lâu lắm chưa vào lại đây.Khó hiểu và dễ hiểu như bất kỳ một người nào đó.Vậy thôi!
    4of7
  7. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai ???. Ừ nhỉ, lâu lắm rồi tôi không tự hỏi mình điều đó nữa..dù ngay cả bản thân mình, tôi cũng chưa một lần dám chắc rằng mình đã hiểu mình. Cuộc sống vẫn luôn thay đổi, và tôi cũng vậy....Ngày xưa, tôi thích ăn chè, bây giờ tôi thích ăn kem; ngày xưa tôi thích màu đỏ, bây giờ tôi thích màu vàng...và còn nhiều điều nữa...nhưng tôi không sợ vì....mọi vật chất chỉ có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác chứ không mất đi....cho nên ...dù thế nào, tôi vẫn cứ là tôi....
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Đọc bài xong, nhớ cho em vài cái STARS !!!
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai? từ đầu tôi cứ tưởng đây là TOPIC giới thiệu thông số bản thân cơ ..
    Tôi là người thích nhiều thứ nhưng không yêu nổi một thứ. Biết nhiều cái nhưng không giỏi nổi một cái..
    Quen nhiều người sao không thân nổi .. vài người (cái này may quá còn vài thằng bạn thân)
    Chơi với hơn 10 đứa con gái không yêu nổi một cô gái.
    ........
    Thích âm nhạc nhưng không đánh nổi một nhạc cụ .
    Tôi thiếu sự đam mê và kiên trì. Thế đấy tệ thật. Tôi ít nói điều này với ai, nhưng bây giờ thì ...
    Roẹt
  9. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rứa khà khà
    Muốn có một tình yêu!????
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn trời mưa bỗng thấy buồn khôn tả, thật sự là cũng chẳng hiểu gì nữa, như một thằng điên. Ngồi buồn, mưa lạnh quá, chợt lại nghĩ đến nhiều người già, em bé đang phải chịu nhiều sự lạnh lẽo ngoài đời kia. Thực sự thì lúc đó mới hiểu được hơn một tý về mình. Nhìn chuyến xe bus cuối cùng trong ngày trên đường, trong xe có lèo tèo vài người đang thẫn thờ nhìn dòng đường đầy nước mưa, nhớp nháp. Lòng lại thoáng thấy có cái gì đó bắt đầu phức tạp, mình lại chẳng hiểu tại sao mình lại thế.
    Chẳng muốn than vãn mình là ai, như thế nào nhưng thấy trong mình đang có những thay đổi lớn. Mong rằng mình sẽ không phải thất vọng về những gì sắp tới.
    Mình lại tự làm khổ suy nghĩ của mình rồi.
    Mon mec à moi

Chia sẻ trang này