1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai ???????????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những chàng trai sinh năm 80 hào hoa quyến rũ đôi khi cũng như những kẻ mất hồn vì những câu văn.. hĩ hĩ ko được nam nhi cho lắm. Ôi giá đây đổi phận làm giai được nhở
    [​IMG]
    hate me_if u can ​
  2. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu lâu nay, mình cảm thấy hạnh phúc vì mình mãi là thằng con ngoan của Bố Mẹ mình. Niềm hạnh phúc của Bố Mẹ mình là phần thưởng tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban tặng cho mình. Mình quyết tâm sống thế nào, cố gắng ra sao, phải làm gì và kiên quyết làm gì, điều quan trọng nhất là không bao giờ để Bố Mẹ buồn và lo lắng cho mình.


    Con sẽ mãi cố gắng để cuộc đời này không làm Bố Mẹ phiền lòng cho dù nó làm con phải vượt lên tất cả ....

    Comming back to me now!
  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua U phát biểu rằng.......... I là người khó tính......... khó gần.............. Điều này thì quá đúng, miễn bàn cãi......... U nhỉ?
    Tram
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi đừng nhắc đến phụ huynh được không , cứ nhắc đến 2 vị thì tôi lại cảm thấy mình đã làm nhiều điều không phải và có lỗi với bố mẹ mình ... một cảm giác thật không tốt tý nào .....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  5. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ai mách giùm ta lẽ đúng sai
    Mình ta suy ngẫm giữa cuộc đời
    Cắt nghĩa hộ ta điều hay dở
    Thời gian như nước lặng lờ trôi
    ai mách giùm ta lẽ đúng sai
    mình ta suy ngẫm giữa cuộc đờiư
  6. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đến nắng theo chân em....
    Tôi cũng chẳng biết tôi là ai nếu ko có một người.... Bởi cái con bé ngổ ngáo đã mất tích từ lâu rồi, từ cái thuở tóc vẫn còn tết bím. Người ta cắt tóc là để phá đi một lối mòn, để sống với những gì tự do và phóng khoáng thì tôi lại cắt tóc để thấy mình hiền dịu hơn chút ít.
    Tôi sống giữa hai cực của hiền dịu và ngổ ngáo. Chạy đi rồi chạy lại giữa 2 thái cực đó. Đến khi gặp anh, mệt quá tôi đứng lại ở giữa. Hi`. Cảm ơn anh rất nhiều.
    Tôi ưa hoài niệm nhưng lại ghét những kẻ hoài niệm. Bởi cái cách hoài niệm của họ mới uỷ mị làm sao. Tôi chẳng hiểu tại sao một con bé lớn bằng ngần này như tôi lại chẳng biết cách nói chuyện với người lớn. Tôi ghét sự im lặng nhưng lại luôn im lặng. Tôi không thích nhận xét về người khác nhưng lại thích nghe người khác nhận xét về mình.
    Tôi không thích cái cuộc sống hiện giờ của mình. Nhưng tôi không đủ can đảm để bước ra khỏi nó. Thế là cứ lặng lẽ, hoài huỷ trong cái cỗ máy thời gian, mặc nó đưa đi đâu thì đi.
    Nhưng xét cho cùng thì tôi lại yêu những gì xung quanh tôi... bởi 1 lẽ tôi ko thể sống thiếu họ... thiếu 1 phần quan trọng của cuộc đời.
    Thật nồng say khi biết môi nhau, thấy tình run lên tình đã lớn
    Có vai anh tựa đầu rất khẽ... em bình yên
  7. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai? một câu hỏi lớn mà đôi khi ta lúng túng không biết trả lời làm sao.
    Đến tận bây giờ, tôi thấy mình thay đổi khá nhiều , cả về bề ngoài lẫn tính cách. Nhưng cái tôi thì vẫn thế, chẳng thay đổi một tẹo nào , đó là cái bản chất con người mà nhiều khi người ta cố tình che đậy nó bằng một cái vỏ bọc nào đó.
    Khi có một công việc mới, tôi cũng thay đổi khá nhiều.,
    Khi em đến bên tôi, tôi cũng thay đổi không ít.
    Khi bị thất bại trong chuyện gì đó, tôi cũng thay đổi.
    Tôi cảm thấy con người tôi thay đổi theo từng ngày, từng giờ.
    Nhưng không hiểu cái bản chất con người thật của mình, có chịu thay đổi hay không???
    Rút cuộc là, tôi là ai? Điều này thì tôi chưa biết được. Đơn giản là tôi chưa khẳng định được chính mình.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Giá mà những người phụ nữ chơi với tôi có sự rộng lượng của người chị và lòng bao dung của người mẹ..... từ trước đến giờ tôi vẫn thế , vẫn luôn làm người khác phật lòng vì một câu nói bâng quơ , một lời nói vô tình , ôi ......
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  9. TIEU_VUONG_GIA

    TIEU_VUONG_GIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nó lặng nhìn cái khuôn mặt ...................cái núm đồng tiền tròn xoe ngày nào bây giờ là một vết nhăn kéo dài bên mé fải gò má hốc hác , nó thử cười tự chiêm ngưỡng mình qua tấm gương và đấy là thói quen hàng ngày của nó .
    Ngày............. hôm nay ko khác ngày hôm qua , ngày hôm nay vẫn lai dai 1 số việc như ngày hôm qua và ngày hôm nay vẫn vậy nó vẫn biết là mình sẽ ko và chưa làm được cái gì gọi là có ích cả . Không sao cả , "ôi cái niềm tin trong Tôi may mà nó chưa biến mất" lúc này nó cảm thấy thất vọng lắm , nó nằm thừ người trên giường nhẩn nhơ thưởng thức 1 ca khúc Rockbalad , suy nghĩ về cái được cái mất của cuộc đời ............nhức đầu quá ................cái bản nhạc đến là hay và rồi sao cái thằng ca sĩ nó hát khoẻ thế nhỉ ..............ăn gì mà hát khoẻ thế ????????????
    Ngày................đâu có fải hôm nay nó mới thế , sáng ra ngẩn ngơ buồn và chỉ một lúc sau thôi là quên hết , đơn giản lắm chỉ khi gặp 1 người bạn , 1 người quen là nó lại vui . Đại học năm thứ nhất nó đã biết nói "Tiền là fù fiếm " cái câu nói đã trở thành lời chọc nghẹo mỗi khi đám bạn trêu đùa nó . Nó ko thích tâm sự nhiều , nó ko thích kể lể và cũng ko thích nói là nó đang buồn mặc dù nó biết nó muốn lắm chứ ............nó muốn kể lể , nó muốn nói là nó đang buồn vì cái này cái nọ nhưng nó là thằng ích kỉ nó muốn đám bạn nó cần fải hiểu là nó đang buồn , cần fải hiểu là nó đang muốn tâm sự và cần fải hiểu là nó muốn nói rằng nó ko thích nói ra điều ấy .........." Nếu vậy thì đâu còn là bạn bè thân thiết nữa , nếu vậy chỉ là người ngoài và chỉ có người dưng thì mới cần fải nói là Tôi đang nghĩ gì và mong bạn thông cảm ".............Nhưng nếu ko nói ra thì ai biết cho ta nhỉ nó lại tự hỏi lại mình .....................ôi một khối mâu thuẫn to đùng .
  10. TIEU_VUONG_GIA

    TIEU_VUONG_GIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ............
    Ngày .................hôm nay nó lại uống rượu . 1 vài đứa bạn gái nó có hỏi nó uống rượu từ khi nào ? "từ khi biết buồn" và nó trả lời một cách bình thản như chưa từng bao giờ biết buồn . Nó không thích uống rượu nhưng nó là thằng ham vui ............ôi những cuộc rượu là những cuộc vui và mãi mãi vậy thôi nó là một thằng ham vui . Uống rượu ko fải là xấu , chỉ có những ngươì nghiện rượu mới là xấu , chỉ có những người chơi theo kiểu rượu bữa như cụ Nguyễn Tuân nói thì mới là nguy hiểm ............vui cùng rượu và lấy rượu làm cái cớ để vui thì ko nguy hiểm , ko đáng lên án và cho dù nó có là gì đi nữa thì cũng có sao , ùh chẳng sao cả nó luôn biết cách tìm lí do bào chữa cho hành động của mình là đúng .
    Ngày .............hôm nay nó lại uống , nó say rồi và khi say thì nó lại nhớ đến cái cô bé mà nó yêu lần 1............lần nào cũng vậy còn những cô bé lần 2 lần 3 thì nó chưa bao giờ nhớ khi say rượu cả . Răng Thỏ chắc chắn ko bao giờ nhớ đến nó cả , Răng Thỏ vô tư quá và đơn giản hơn chút là Răng Thỏ có người yêu lâu quá rồi " Không khéo chỉ nội trong năm nay hoặc năm sau là Răng Thỏ lấy chồng " nó tự nhủ . Nó vẫn gọi cô bạn gái học cùng đại học với nó như vậy vì cô bé có cái răng cửa như kiểu Ronaldo , có 1 cái núm đồng tiền tròn xoe và buộc 1 cái đuôi tóc xíu xíu vàng hoe như cái chổi xể cùn . Nó yêu Răng Thỏ từ năm thứ 2 , nó yêu Răng Thỏ một cách tình cờ và cho đến bây giờ mỗi khi nhìn lại thì nó biết rằng đấy mới là Ty đích thực duy nhất đã tồn tại trong nó . Nó nhút nhát trong Ty lắm , cho đến bây giờ nó cũng vẫn còn fân vân ko hiểu có fải do cái nhược điểm đó mà nó ko yêu được Răng Thỏ nhưng nó ko bao giờ hối hận hay tiếc nuối cả . Hôm Răng Thỏ fẫu thuật gì đó ở Mồm fải nằm viện , bó cả cái đầu như xác ướp Ai-Cập và ko nói được nó đã đến thăm , nó vẫn nhớ nó với Răng Thỏ ngồi ghế đá và nó đã nói hết , nó nói tất cả cái gì nó nghĩ về Răng Thỏ , nó kể lể hết nó yêu Răng Thỏ như thế nào , nó thích Răng Thỏ như thế nào .............lúc đó Răng Thỏ ko nói được gì cả , Răng Thỏ đang bó mồm và nó thấy Răng Thỏ khóc .................nó xúc động lắm nhưng có 1 điều nó biết chắc là Răng Thỏ mãi ko bao giờ yêu nó .
    Ngày ....................hôm nay nó lại dậy muộn , thói quen bình thường như bao ngày thôi , nếu ko fải đi đâu và làm gì thì là nó dậy muộn , bố mẹ nó bảo là lười , họ hàng nó bảo là ko tốt , ban bè nó bảo là ko nên ............chẳng sao cả thây kệ nó thích là nó làm ..............bất chấp .
    Cái núm đồng tiền hình như nông hơn hôm qua và kéo dài ra 1 tí thì fải , râu ria tóc tai nữa này ...................ôi nhìn đến khiếp . Cái gương này chết tiệt thật .

Chia sẻ trang này