1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai ???????????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 03/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toiyeuhanoi

    toiyeuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai tôi cũng chẳng biết nữa. Nhiều người nói tôi là một người tài giỏi. Biết nhiều thứ và có tương lai. Có người nói tôi là một thằng dở hơi, hâm hâm vì ở cái thời đại này mà sao cái đầu tôi vẫn còn vương vấn những điều cổ hủ. Có lẽ đúng mà có lẽ cũng kô đúng. Bởi con người tôi là như thế. Tôi luôn phải sống trong cái áp lực của gia đình và xã hội. Một thằng tôi luôn mâu thuẫn ngay trong chính bản thân con người của mình. Những điều tôi nghĩ, hành động thì mọi người nói là hâm. Chẳng lẽ tốt với người khác lại là hâm à? Lần thứ nhất tôi cho rằng hành động của tôi là đúng.. Lần thứ hai cũng vẫn như vậy... Và cho đến bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Thế nhưng người đời họ cũng vẫn như vậy. Vẫn coi tôi là một thằng hâm chuyên đi lo hộ cho người khác. Chẳng lẽ cái thằng như tôi sẽ chẳng bao giờ phù hợp được với cái cuộc sống này. Nhưng tôi vẫn luôn tin cái thằng tôi với những hành động hâm hâm dở hơi đó vẫn sẽ còn cần cho nhiều người dù chỉ là trong chốc lát... Thế đấy, tôi là một người như thế đấy. Có ai nói cho tôi biết tôi là một người như thế nào không?
    P/S: Bài viết trong khi tâm trạng đang bức xúc... Nghĩ đâu viết đó...
    Peace River
  2. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    sống thật với mình, là một người có bản lĩnh
    SHOT THROUGH YOUR HEART
  3. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chính vì có những khi không thể sống thật với lòng mình thì mới có những khi không hiểu mình là ai chứ. Nếu ai cũng có CS êm đềm thì nói làm gì ???. ...Đấy, mình là ai nhỉ ???. Thành thật là một điều tôt nhưng hôm nọ có người bảo tôi rằng có những chuyện không nên thành thật....vậy....trong số chúng ta, có ai không phải đặt ra cho mình câu hỏi " tôi là ai ?" không ?
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    Tha cho tôi cái tội khù khờ...

Chia sẻ trang này