1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là ai!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi winterm, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai!

    "Tôi là ai, là ai, là ai..."!

    Câu nói ấy cũng đã theo Tôi rất nhiều năm rồi, có thể luôn biết được sự hiện diện của nó, có thể nhớ nó và cũng có những khi quên...
    Đường xa vạn dặm.

    Có những khi tự hát lên rằng:
    "Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa..."
    Có nhiều khi từ vườn khuya buớc về, bàn chân ai rất nhẹ
    Tựa hồn những năm xưa


    Hoặc những khi ngồi " nhìn mãi dấu xe lăn trên đồi
    Ngựa xa rồi, người vẫn ngồi bụi về với mây."

    Lại chợt nhớ ra rằng: " Tôi là ai, là ai, là ai...".

    Hôm nọ ngồi chơi với mấy người bạn quen. Cũng có người khuyên mình một câu về một việc có thể sẽ mang lại một điều lợi thời thượng..., cảm ơn bạn, nhưng có thể khi làm việc ấy tôi sẽ không là tôi nữa.

    Tôi là ai, là ai, là ai... và hạnh phúc trong đời là gì. Có lúc nào bạn hỏi mình như thế chưa?

    For My dear Sis!
  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc trong đời là gì?
    Còn nhớ đã có lúc em , anh Hai, Cường ngồi tranh luận với nhau, em hăng hái lắm, hùng hồn lắm, nhưng rồi khi ngộ ra, thấy những câu trả lời của mình cho câu hỏi này thật là quá thiển cận.Vậy nên em coi câu hỏi này cũng giống như câu" cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không?"
    Còn tôi là ai? Em chỉ mong mình có đủ khả năng để vượt qua mọi thách thức để dám nói một câu trả lời rằng : Tôi là tôi!
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
    Được ngochikien sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 06/12/2002
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi ư? Không phải, tôi là xã hội này mới đúng. Từ khi con người được sinh ra, ngay cả cái tên của mình, thứ gắn bó với mình, tạo cho mình cái danh phận, cũng chẳng thể tự quyết định. Rồi khi lớn lên, chính cái xã hội này đã làm cho chúng ta nên người, cho nên chúng ta sống không phải vì chúng ta mà vì cái xã hội này. Bạn thấy không? Quyết định của bạn về vấn đề gì đó luôn gặp những cản trở hay tiếp sức của xã hội, hay những người sống quanh ta. Vậy thì tôi là ai? Nhưng dứt khoát không phải là tôi rồi.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi , chắc chắn như vậy rồi, bởi vì như bạn nói , chúng ta sống trong xã hội này, mà bạn nói bạn là xã hội , thì vậy ra mọi người đều như nhau cả à?
    Bạn bảo không thể tự quyết định được danh phận của mình ư?
    Vậy là bạn không tự quyết định được cuộc sống của mình, số phận của mình. Theo tôi, cái đấy do chính mình tự quyết định chứ không phải ai khác.Nếu bạn không phải là bạn, thì bạn là cái bóng của người khác à?
    Nếu thế thì anh Winterm sẽ làm theo lời khuyên của một người bạn để có được một lợi nhuận thời thượng nhưng khi ấy anh ấy không phải là anh ấy rồi!
    Khi tôi làm điều gì đấy, chắc chắn tôi phải tự vấn lương tâm tôi rồi, như vậy thì tôi phải là chính tôi chứ, bởi không ai hiểu tôi bằng chính tôi được.
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
  5. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tôi rất thích câu nói này của Pascal
    "cái tôi là cái đáng ghét"
    thế nhưng tôi vẫn phải công nhận 1 điều:TÔI LÀ TÔI
    rõ ràng là như thế rùi
    nếu tui có quyền nói tui là một ai đó khác thì tui đã bảo tui là bác
    Trịnh Công Sơn rồi
    vui thì nói thế thôi
    mặc dù tui thấy mình thật đáng ghét nhưng lúc nào tui cũng muốn là chính mình
    hyn
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    tôi là kẻ tuyệt vọng đang đi tìm tri âm. Ông là kẻ hát rong trong giấc mơ đời hư ảo????Em là phần mặt trái, cái bóng anh đang đi tìm.
    tôi mãi là tôi, yêu mãi cuộc đời này!!!!
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Với tất cả những gì tôi đã có, đang có và sẽ có thì tôi đúng là tôi rồi. Rất ghét nếu phải sống mà là một kẻ khác.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  8. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai? Tôi là kẻ không bao giờ quỵ ngã. Như vậy tôi là Vô Ngã
    VTC
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy, ai cũng nói là thế này thế nọ, tôi là tôi. Thế nào là tôi? Bạn có hiểu không? Bạn có hiểu được bạn không? Bạn tự quyết định bạn thì đúng quá rồi, nhưng tôi mong các bạn đọc lại những gì tôi viết.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thể nào là xã hội được. Tôi chỉ phản ánh xã hội mà thôi. Nói tóm lại thì tôi vẫn là tôi. Đấy là điều đương nhiên rùi.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau

Chia sẻ trang này