1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là con gà thất bại!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tellmewhy, 16/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tellmewhy

    tellmewhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con gà thất bại!

    Phải, khi gà yêu thì gà muốn yêu tất cả, yêu mọi thứ, muốn có mọi thứ, yêu bản thân, gà đặt lòng tự trọng của mình lên cao.Rồi có một ngày khi gà zỏng zạt cất tiếng gáy lớn nhưng không ai chịu thức cả.Rồi, gà chợt hiểu ra và một mình bước đi!
    tôi là con gà thất bại nhưng những gà khác thì có tình yêu đẹp hơn tôi phải không?

    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai!
  2. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Ô kìa bác gà đừng vì thất bại mà nản chí chứ.Tớ cũng
    một mình ra đi như bác đây,một mình khăn gói quả mướp sang xứ người và giờ đây vẫn một mình cất tiếng gáy.Bác còn hạnh phúc hơn tớ xung quanh bác còn gđ và bạn bè đó mới là thứ quan trọng nhất...........
    Tặng bác một câu cửa miệng của người Nga :

    Никогда не сдавайся !
    Không bao giờ đầu hàng phải không bác.Gà mà không gáy là con gà chiên.Hê hê .......món này tớ ghiền nhất,nhắm với bia đen thì tuyệt cú hic hic... lại thèm rồi....ực.
  3. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bác Ivan ơi...tiếng Việt của câu này là gì vậy???
    Tớ cũng tặng bác Tellmewhy một câu, tiếng Việt thôi :
    Thất bại là mẹ Thành Công

    NO PAIN NO GAIN
  4. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Никогда не сдавайся ! =Không bao giờ đầu hàng
    Mấy bác lạm dụng tiếng U quá :D, an ủi con nhà người ta thế thì hì hì chả hiểu gì cả.
    Ko phải là Nanayeudau, mà chỉ là 1/2 của Nanayeudau
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  5. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    Thất bại này là mẹ của thất bại khác chứ mẹ của thành công nào?
    mà chú buồn làm gì chứ
    bởi vì ty đâu phải là tất cả
    if tomorrow never comes..
  6. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    hìhì...Tình Yêu là tất cả ý nghĩa của Cuộc đời đấy bác ạ...không nói riêng Tình yêu giữa Gà Trống và Gà Mái nhé, quái, mà gà thì làm gì đã biết yêu nhỉ.
    Cám ơn Nana yêu dấu nhé...

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 17/05/2002 21:16
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    tiếng Nga nữa cơ à? đúng là chả hiểu rì cả
    mà thất bại thì đứng lên, có phải ở đây ai cũng hạnh phúc vui vẻ hết đâu cơ chứ

    Have you ever really loved a woman?
  8. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Tớ thấy hơi thất vọng về mấy con gà này đấy.Tớ an ủi bác gà ấy thì có làm gì đắc tội với mấy ông không hả? Mà tôi đâu có an ủi mấy ông mà cần các ông hiểu ,chuối vật.Chỉ cần có cảm giác được chia sẻ và động viên là đủ mặc dù dưới hình thức nào đi nữa.
  9. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Thành thật xin lỗi nếu tớ có quá lời
  10. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    hẹhẹ...bác này hình như có vấn đề gì đó ở trung khu điều khiển hay sao dzậy...virus hả bác???

    NO PAIN NO GAIN

Chia sẻ trang này