1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là con gà thất bại!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tellmewhy, 16/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Này ông Kobeto81 ông là пе?,?fк hay к?f??и??а đấy hả??
    Ông thích đi sau châm chọc người ta như vậy hả.Tớ không có hứng thú nói chuyện với những người như vậy.
  2. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bác Ivan bình tĩnh đi , chắc là cậu ấy không có ý gì đâu .
    Còn bác Tellmewhy nữa , bác đùng quá buồn vì trên đời này , bác không phải là con gà duy nhất lâm vào tình trạng đó , bác cần có nghị lực để có thể vươn tới một tình yêu đẹp đẽ hơn.
    You bring my heart away .
  3. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Làm nốt bài này ở đây rồi quyết tâm cai Net. Mấy lần tái nghiện rồi hic hic.
    Bác Ivan hơi bị nóng, mấy bài ở trên đâu có chửi bới gì bác đâu, chỉ muốn hỏi nghĩa của câu an ủi là gì thôi mà. Nếu đó là 1 câu hay thì có thể mọi người ghi nhớ để đem đi khuyên người khác Có gì mà thất vọng với ko thất vọng.
    Em ko biết bác đi U bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà bị nhiễm kiểu nửa tây nửa ta thỉnh thoảng lại chêm tí tiếng U vào trong câu nói. Biết là thói quen, nhưng em nghĩ chả hay ho gì, mình là người Việt thì viết tiếng Việt cho nhau hiểu chứ bác cứ đánh đố mọi người làm gì he he. Để em ví dụ cho bác, ở chỗ em có câu cửa miệng thế này này:
    !@#$%^&*#$%
    Với cả em nghĩ nói sau lưng người chả hay tí nào cả, nó chỉ thể hiện bác ko tự tin, ko dám nói ra mà thôi. Cái câu ở dưới kia bác Kotoibe hiểu là "Anh là thiên tài hay thần đồng" thì bỏ miẹ he he.
    Chủ đề đang chả có gì mà bác lai làm cho nó căng thẳng lên. Thôi quay về chủ để chính đê.
    Chúc Tellmewhy hết buồn, lại dzui dzẻ trẻ khoẻ, lại lấy lại được ý chí.
    [blue]không phải là Nanayeudau, mà chỉ là 1/2 của Nanayeudau[/b]
    Quyết tâm cai Net, quyết tâm cai Net
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  4. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề nghị Nana cần tự kiểm điểm nghiêm túc nhé ...hìhì, vì hai lí do :
    Thứ 1, cái Nick của tớ nó là Koibeto chứ không phải là Kotoibe à nghe...cứ gọi là Koi đi cho ngắn gọn, đỡ nhầm
    Thứ 2, nói bậy...
    To Nana yêu dấu nè : tớ đố bạn cai được đấy...không phải tớ đổ nước vào phong trào Cai nghiện của các bác đâu nhé...tớ đố các bác đấy

    NO PAIN NO GAIN

    Được sửa chữa bởi - koibeto81 vào 18/05/2002 19:49
  5. tellmewhy

    tellmewhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ha, ha Tell cảm ơn vì các bạn đã có lời an ủi , thật sự Tell cảm thấy xúc động wá chừng hic!
    Thật tình Tell viết ra để cảnh tỉnh chính mình chứ Tell chưa đến nổi đó, nhưng cũng bị lạc vào con đường đó
    Thấy các bạn vui vẻ và giàu tình thương mến thương như vậy thì Tell thấy cuộc sống này còn đẹp chán!
    Những con gà đáng yêu hãy cố lên vì một cuộc sống tươi đẹp!

    Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua sân trước một cành mai!
  6. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi tớ hơi nóng ( hình như một chút thì phải).Không phải tớ cố ý thêm tiếng Tây tiếng Tầu vào khi nói đâu,đơn giản là để động viên bác gà thui mờ oan wá..
  7. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Nốt lần nữa he he:
    Kiểm điểm bác Koibeto:
    - Em ghi rõ, em không phải là Nanayeudau mà chỉ là 1/2 của Nanayeudau
    Bác chẳng phải thách em bác ạ, mặc dù điều kiện tái nghiện của em rất thuận lợi (máy tính online 24/24 ), em vẫn quyết tâm cai Net he he. 1 tuần ko gửi quá 3 bài trên TTVNonline này, ko chat để thi học kì
    Hồi xưa em cai điện tử thành công rồi bác ạ, bây giờ có lẽ cai Net khó thật, nhưng mà sẽ được Bác còn thấy 1/2 của nanayeudau gửi bài thì he he bác chửi 1 câu :D
    Em sẽ ko lang thang vào đây trong tuần này nữa hí hí.
    He he quyết tâm cai Net, quyết tâm cai Net.
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  8. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    dở hơi biết bơi quá đi mất
    Nốt lần nữa he he:
    Kiểm điểm bác Koibeto:
    - Em ghi rõ, em không phải là Nanayeudau mà chỉ là 1/2 của Nanayeudau
    Bác chẳng phải thách em bác ạ, mặc dù điều kiện tái nghiện của em rất thuận lợi (máy tính online 24/24 ), em vẫn quyết tâm cai Net he he. 1 tuần ko gửi quá 3 bài trên TTVNonline này, ko chat để thi học kì
    Hồi xưa em cai điện tử thành công rồi bác ạ, bây giờ có lẽ cai Net khó thật, nhưng mà sẽ được Bác còn thấy 1/2 của nanayeudau gửi bài thì he he bác chửi 1 câu :D
    Em sẽ ko lang thang vào đây trong tuần này nữa hí hí.
    He he quyết tâm cai Net, quyết tâm cai Net.
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
    [/QUOTE]
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  9. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    động viên nana cố gắng cai net đi
    cả tôi nữa
    mọi người giúp tôi cai với
    hic
    sắp thi rồi
    còn đồ án chưa sờ vào, ko có 1 chữ trong đầu mà cứ suốt ngày post bài thế này

    Have you ever really loved a woman?

Chia sẻ trang này