1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là con nghiện

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ca_dao, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con nghiện

    Dạo này, tôi vào ra cái chốn này hơi nhiều. Từ đó, suy ra tôi đã nghiện. Nghiện cái chốn toàn người lạ, ít kẻ quen này. Vẫn tự đặt cho mình hết dấu hỏi này lại dấu hỏi khác. Chất đống đó, hàng trăm mối quan hệ, hàng ngàn đống công việc... và vô số những ý tưởng (hoặc dở, hoặc hay), hà cớ gì vào ra đây ngày mấy bận.
    Nghiện! Cái nghiện chưa biết theo chiều hướng tích cực, hay tiêu cực... nhưng cơ hồ đã tạo ra một sự lệ thuộc. Không chui vào chui ra cái chốn này lại thấy thiêu thiếu. Không khéo sẽ như nàng thiếu_iot, ngày nào không vào nét tìm HN, ngày đó lại thấy mặt trời đi ngủ sớm.
    Dẫu sao cũng cảm giác vui vui, đôi khi cảm thấy ấm lòng vì những sự chia sẻ, cất tiếng vọng lời của mọi người.
    Nhưng suy cho cùng là đau lắm đấy thôi, khi đang từ khước cái thế giới thật ngoài kia để vào đây mong mỏi một điều gì, nghĩa là có gì đó tạm gọi tên khủng hoảng.
    Vẫn biết tìm trong cái ảo, có lắm cái thật.... Nhưng còn cái thật ngoài kia, có phải chỉ toàn cái ảo không? Để ta chạy trốn....!

    ca_dao
  2. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    hình như mình cũng đang mắc rồi hay sao , ngày nào cũng vào , có khi chẳng để viết bài mà đọc.Có những lúc như thế thấy mình không phải suy nghĩ gì , để rồi lại hy vọng cái gì mới mẻ hơn.
    trái tim ta như hòa tiếng thu sang .........Khoảng khắc con tim vẫn mong chờ
  3. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    hihi, mình là con nghiện nặng, hihi, hết thuốc chữa roài, pó tay, hì, mờ cũng chưa chết, vì tiền của chưa mất mát nhìu, vẫn còn tốt chán, cũng chưa mất cái gì cả, nếu biết cân bằng cuộc sống thì chẳng ai là nghiện hết. Như ngày xưa, ng` giàu chẳng hút thuốc phiện đó sao còn ng` nghèo chẳng dám vì làm gì có tiền mà mua, giờ thì ai dính vào cái đó coi như không có tương lai. Kể ra được có cảm giác một lúc rồi sau đó mất nhiều thứ khác cũng phung phí thật. Nhưng không nghiện vào thì lại chẳng biết nó như thế nào khi ng` ta nói đến, lại tiếc. Con ng` mà, thấy ng` ta như thế thì mình cũng theo. Nghiện net thì luôn sai và đúng, đủ cả.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  4. ca_dao

    ca_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cho gay8 và sea_nymph,
    Thế thì tôi thêm nghiện, vì lời nói ra đã có thêm bạn đồng hội, đồng thuyền. Kỳ thực là vậy, thói đời vẫn hay mong có được một tiếng vọng. Cảm ơn, bạn đã vọng cùng tôi một lời đồng cảm. Chúc bạn vui trong những cơn nghiện của mình.
    ca_dao

Chia sẻ trang này