1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là con người như thế nào ??? ( nhớ phải đọc hết đấy !! )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoten17, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tôi là con người như thế nào ??? ( nhớ phải đọc hết đấy !! )

    Anh và tôi quen nhau trong 1 tình huống khá bất ngờ và thú vị . Ban đầu , tôi chưa để ý đến anh ấy chỉ biết thoáng qua anh cao cao , gầy gầy .... Anh gọi điện tới nhà tôi , tôi trả lời hết sức hời hợt toàn là : uh , à , thế hả anh , vâng , không có gì , dạ ( ngày nào anh gọi tôi cũng chỉ vẻn vẹn vài câu đó , có hôm thì thêm được vài câu ) ---> nói chung là do anh nói hết . Anh thường kể cho tôi nghe chuyện trước kia của anh : có cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu .... Dần dần tôi cảm nhận : anh ấy có vẻ thích mình ---> thấy vui nhưng vẫn không có chút cảm giác gì
    Lần đầu tôi và anh đi chơi --> thế mà cả buổi tôi chả nói gì ( những lúc ở nhà tôi muốn gặp anh , muốn nói với anh nhiều điều thế mà đến lúc gặp rồi tôi lại lạnh lùng vô tâm ) . Lần đi chơi nào cũng vậy , tôi chỉ muốn ở cạnh anh chứ không muốn nói gì ---> tôi bị làm sao vậy ? Ngay cả tôi cũng không hiểu nổi chính mình . Sao tôi lại có thể thế được , mong muốn gặp anh bao nhiêu thì khi gặp tôi lại lạnh lùng bấy nhiêu
    Có 1 điều tệ hại : tôi đã nói dối anh ( 2 lần ) nhưng nếu tôi không nói dối ---> hôm đó , tôi không thể ở bên anh để nói lời : chúc mừng sinh nhật , cả 1 năm có 1 lần mà tôi lại không có thì còn ra gì nữa . Các bạn đừng nghĩ tôi đang biện hộ cho mình nhé !
    Lâu ngày , anh không chịu được con người tôi nên nói lời chia tay và anh đã nhận xét về tôi : là con người lạnh lùng , vô tâm , không biêt gì cả , ở bên tôi anh cảm thấy chán , cảm thấy buồn.... và còn nhiều chuyện khác nữa . Nhưng thật ra anh nào có hiểu : tôi không phải là con người lạnh lùng , tôi cũng lắm mồm , cũng nhiều chuyện , cũng nghịch ngợm , cũng là người thích được quan tâm , cũng đa cảm , tâm hồn bay bổng ... Khi nghe anh nói như vậy , tôi thất vọng chàn trề , tôi chán nản , anh bảo : anh hiểu tôi ---> sao anh lại có thể nói về tôi như vậy . Phải chăng tôi là con người như vậy ? Khi tôi kể cho bạn thân tôi nghe : chúng nó rất bức xúc , chúng nó bảo : sao mày không tát vào mặt hắn , bọn tao chơi với mày 2 năm mà còn chưa hiểu hết nhưng có điều chắc chắn chúng tao biết mày không phải như hắn nhận xét
    Đã chia tay được 3 tháng nhưng tôi mới phát hiện : hồi trước tôi chưa biết mình có thích anh không nhưng đến bây giờ tôi biết " tôi rất thích anh " ----> lúc này nói thì quá muộn , muộn mất rồi
    Sao tôi lại hận tôi thế , hận chính mình , ông trời đã ban cho 1 cơ hội thế mà mình để tuột mất ---> hối cũng không kịp . Giá như anh có thể cho tôi 1 cơ hội nữa thì tôi sẽ thay đổi tất cả , tôi sẽ sống thật với chính con người của tôi và không bao giờ lặp lại chuyện trước . Nhưng cái điều " giá như " đó viển vông lắm mãi mãi không bao giờ thực hiện được , nếu có chỉ là trong mơ thôi
    Em thật ngốc khi đã làm cho anh buồn , thật ngốc khi không ngồi tâm sự tất cả tâm tư của mình cho anh hay .... nhưng có 1 điều em không ngốc là em đã dành hết tình cảm của em cho anh

    Các bạn thấy tôi là người như thế nào ?? Hãy nhận xét nhé
  2. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Không chịu mở lòng mà dám đòi người khác hiểu mình , đúng là chịu bạn
    Bạn đừng có khư khư cái ý nghĩ : Miếng mất là miếng ngon , có thể nó rất tồi , nhưng vì bạn chưa nếm hay chưa sở hữu toàn vẹn nên hối tiếc nó , đơn giản là vậy
    Khi ít nói , không muốn nói chuyện và lạnh lùng bên cạnh người ta , đơn giản là bạn vô cảm với anh ta . Chứ yêu đương gì
    Bạn bè của bạn đâu có rõ về chuyện 2 người đâu mà bàn tán , bạn phải tự có trách nhiệm với nhưngx gì mình làm ,đừng có hối hạn vì những gì đã qua , qua là qua , có nuối tiếc thì chỉ mình bạn buồn , anh ta có biết đâu nào
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  3. thangnhaque

    thangnhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chuối.
  4. minh_trang1987

    minh_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng như vậy và chính mình cũng đã bị kết qủa như vậy . mình hiểu . bạn muốn người ấy quan tâm đến bạn và cần bạn hơn bạn cần người ấy phải không . thôi đừng buồn nữa bạn à . sẽ chẳng có thêm cơ hội nữa đâu . hãy cố gắng vượt qua vậy thôi
    hãy quên đi tất cả . và bắt đầu lại . đừng mắc sai lầm lần nữa
  5. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, cái gì qua rồi thì mới tiếc thì nói làm gì. Em cứ yên tâm là mấy tuần nữa thì em thấy bình thường thôi. Nhưng nhớ là lần sau thf em nên tỏ ra thân thiện thêm tý chút nữa, ko thì đối tác nản lắm.
    I tried so hard
  6. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    to @hoten17:
    Theo mình con trai khi thích 1 ai đó thật lòng có khi còn không dám nói ra nữa là con gái, suy cho cùng thì cũng là điều bình thường thôi, còn mình mình nghĩ cái gì đã qua không thể níu kéo lại được, có thể sau này bạn cũng sẽ gặp chàng trai tốt hơn, mình chỉ chỉ khuyên bạn lúc đó hãy cởi mở hơn, tỏ ra thân thiện hơn. Còn người bạn trai bỏ bạn đi như vậy và nói bạn lạnh lùng vô cảm và vô tâm chứng tỏ anh ta cũng chưa hiểu hết về bạn ( cũng có thể bạn chưa cho anh ta cơ hội hiểu hết về bản thân mình ) điều này cũng rất đáng tiếc vì sau đó bạn mới chợt nhận ra rằng mình rất thích anh ta. Mình chúc bạn sống cởi mở hơn và luôn luôn vui vẻ !!!
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhé , bây giwò em đã đỡ phần nào rồi ạ . Tại hôm 1-9 , em đi liên hoan nhà bạn và đã thử uống bia ( uống 3 cốc )---> nên say bí tỉ và hôm đó em đã nói ra được những điều bấy lâu nay cho các bạn em nghe ---> thế là nguôi được phần nào
    Cám ơn mọi người nhìu lắm
  8. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    ha ha men beer đã thắng men tình roài . thôi dù sao cũng cố mà quên phéng nó đi, hơn nữa thằng cha ấy cũng chưa đủ kiên chì để " mở " được lòng bạn , hãy dành cơ hội cho 1 người khác đi .
    Nhưng cũng nói thật qua chuyện này tôi thấy bạn cũng có phần ích kỉ trong tình cảm , hãy biết cho và biết nhận. chúc vui vẻ nhé!
  9. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mất đi đó là cái mình thấy tiếc nhất. Mà nói với bạn này bạn chẳn có cái gì với anh chàng đó hết, chia tay là tốt đó thôi mà.
    OH OH AH AH UH UH ​
  10. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bạn mà vội vã nhận lời anh ấy có thể bạn sẽ hối hận về sau , nếu thật sự yêu anh ấy thì bạn muốn anh ấy biết về bạn rất nhiều chứ không chỉ im lặng như vậy .....
    Bạn nghĩ thế là may mắn chứ không kéo dài thì người ta sẽ nghĩ xấu về bạn nhiều hơn ......
    Khi người trao niềm tin , đưa bàn tay lên trái tim mình , cho bao đam mê vang lên lời hát.

Chia sẻ trang này