1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là con người như thế nào ??? ( nhớ phải đọc hết đấy !! )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoten17, 31/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chang_trai_buon

    chang_trai_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn may mắn đấy. Có lẽ anh ấy cũng chẳng có 1 tình yêu cuồng nhiệt với bạn đâu. Nhanh chán thế kia mà !
    Còn nếu bạn buồn vì bạn nghĩ là bạn rất thích anh ấy, bạn sẽ vuợt qua nó thôi.
    Sẽ còn rất nhiều điều fía trước đang chờ đợi bạn.
    Hãy vui vẻ và cởi mở hơn. Bạn sẽ có hạnh phúc của mình
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    híc híc .... cám ơn mọi người nhiều lắm
    Mọi người đã cho em rất nhiều lời khuyên bổ ích
  3. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ biết nói rằng : bạn đã từng 1 lần như vậy , đã từng bỏ qua 1cơ hội như vậy thì đừng để chuyện này lập lại 1 lần nữa !
    Sai lầm 1 lần thì có thể sửa chữa được chứ ... sai lầm đến lần thứ 2 thì ... chịu !
    Thế thôi ....
    Kí cọt gì , phiền quá !
  4. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bạn nói bạn thích anh ấy,tôi nghĩ bạn đi chơi với anh ta lâu ngày nên khi vắng anh ta thì bạn thấy hơi nhớ thôi,đi bên 1 người mà mình ko có cảm giác gì hết có nghĩa là bạn ko có gì với anh ta hết,còn anh ta nói thích bạn nhưng có lẽ anh ta thích dáng vẻ bên ngoài của bạn mà thôi,rồi bạn sẽ quên anh ta thôi,đừng buồn nữa,
    tôi nghĩ bạn là 1 người không muốn bộc lộ những gì mình đang suy nghĩ, người nào yêu bạn phải có sự kiên nhẫn để phát hiện ra bạn cần và muốn gì.
    bazen
  5. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bạn trách anh ấy và theo lời mấy người bạn của bạn thì nên tát anh ta một cái co đúng khong?mình thì thấy bạn của bạn và chính bản thân của bạn nên suy nghĩ lai chinh minh thì đúng hơn,chính bạn cũng nhận ra rằng khi đi với anh ấy bạn ít nói đúng hơn là bạn không nói gì hết.chính bạn cũng cảm thấy bực hay buồn chán khi fải đi bên một người .........."yêu như ngủ gật " đâng sau xe ấy đúng ko? khi muốn trách ai cái gì thi hãy tự xét bản thân va hành động của bạn như thế nào đã........................dẫu bây giờ bạn có nhận ra....tình cảm thật thì yêu mà không có sự nhiệt tình như bạn thì mình nghĩ sớm muộn điều đó cũng xảy ra đó,thà như vậy một lần để lần sau rút kinh nghiệm sẽ tốt hơn...........................
    {size=4}{red}Em nhắn gió mây mang anh đến đây.đến với em một lần đến với em cho tim nay thôi không còn cô đơn

Chia sẻ trang này