tôi là " con nợ " !!!!! tôi là con nợ ! nợ đủ thứ linh tinh trên đời này . nợ nhiều người và cái tôi đang nợ nhiều nhất là nợ 1 lời cảm ơn . hôm trước thật trùng hợp khi đọc trên 1 tờ báo cũ về chuyện : Sức mạnh của lời cảm ơn ! nghĩ lại thấy mình còn nhièu cái không phải với mọi người ôi thế lại phải xin lỗi , sao mà ngại thế nhỉ ? Kể cũng lạ cơ .Tại sao người Việt mình nói từ cảm ơn và xin lỗi khó thế nhỉ ? Tôi thì không biết nữa .Nhưng mà cũng biết là sức mạnh của nó thật lớn . Vô cùng lớn lao . Bạn hay tôi có thể bỏ qua cái tôi cá nhân thì hoàn toàn có thể làm như vậy. Bạn sẽ được nhiều hơn khi bạn làm và thực hiện nó .Cái tôi cá nhân bạn được bỏ sang 1 bên nhưng không có nghĩa là dẹp bỏ hẳn nó nhé thì bạn sẽ được cả mọi thứ bạn muốn .Một tình bạn đẹp không bao giờ vỡ vụn chẳng hạn và vô vàn thứ khi bạn nói: cảm ơn ! _ khi bạn được cho xin lỗi !_ khi bạn làm sai . Cuộc sống luôn công bằng mà câu chuyện tình tôi
" Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm" Sống mấy chục năm trên cõi đời, không hiểu mỗi người đã cho đi và nhận về bao nhiêu món nợ như thế. Có những món nợ làm người ta thanh thản, nhwng cũng có những món nợ làm người ta day dứt cả đời. Có lẽ chỉ món nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất. Nhưng dù sao, có nợ thì ta mới thấy đời đáng sống hơn. Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu tư Hải Dương
Nợ để biết rằng ta còn phải trả , để biết rằng ngày mai ta phải sống ý nghĩa hơn ngày hôm nay , để có thể trả hết nợ của ngày hôm qua , nhưng món nợ ân tình trả đến bao giờ mới hết ? Chi bằng cứ trả từ từ , trả cho đến hết đời , và trước khi trả hết ( đi tàu ngầm 6 tấm ý mà ) thì hãy cứ là bạn tốt của nhau . Người cho cũng chỉ mong điều đó mà thôi !
Có rất nhiều món nợ không thể nào trả nổi. Hoặc là bạn tưởng mình đã trả nhưng thực tình bạn chẳng làm được gì cho người ta cả. Người ta cho nhau nợ nhiều khi chẳng phải để đòi lại. Bạn nghĩ rằng món nợ ân tình có thể trả từ từ ư? Tôi thì nghĩ rằng người ta không trả được mà chỉ có thể cho người kia nợ lại một cái gì đó thôi! Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu tư Hải Dương
Khi chạm đến điểm cuối cùng của cuộc sống ai cũng sẽ cảm thấy nợ một cái gì đó vậy đó là cái gì đến lúc chết cũng không biết được Vạn sự khởi đầu nan Gian nan bắt đầu nản
nợ nhiều nhưng trả lại chẳng bao nhiêu ! Phải ! bản thân chúng ta không biết phải làm gì cho đúng ! thôi thì cứ làm theo con tim và khối óc máh bảo vậy ... câu chuyện tình tôi
Trong nhiều cái người ta có thể và cần phải sòng phẳng với nhau, trong kinh tế chẳng hạn. Nhưng có những cái không thể sòng phẳng được. Có những cái chỉ có vay ma không có trả ũng như có những cái cho đi không phải để lấy về. Không thể sòng phẳng đâu có đồng nghĩa với việc lừa đảo nhau. Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu tư Hải Dương