1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là gì trong trái tim người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trucquyen07, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có thể người ta thích bạn nhưng không biết thể hiện, thui thì bạn thấy tâm tư tình cảm của mình thế nào thì cứ thể hiện thui. Nhưng tế nhị, nhẹ nhàng chút, nếu người ta thích bạn thật thì sẽ chấp nhận tuốt ý mà. Nhiều lúc không cần suy nghĩ nhiều mà cứ làm theo cảm tính lại hoá hay. Tui cũng có một cặp bạn như thế. Lúc đầu không hiểu sao anh chàng này rất khó tính, bắt bẻ con bé đó, thể hiện thái độ rất buồn cưòi và hơi thái quá, nhưng khi chỉ còn hai đứa thì lại ngược lại, hết hiểu nổi luôn. Hoá ra là anh chàng ngại, người khác biết tình cảm của mình, mới cả ku cậu kém nàng một tuổi, chắc cũng suy nghĩ nhiều và dò ý người ta, hehe, bi giờ hai đứa nó iu nhau lắm lắm. Pó tay chưa,keke
  2. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đấy là chuyện của bạn bác còn trường hợp của em thì khác cơ. Hắn trông đàn ông và nói chuyện rất hay nên ai cũng quý. Thế nên em cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại khiến em ghét hắn đến vậy. Dù bi giờ hắn không nhìn em lạnh lùng nữa nhưng thái độ và cái giọng nói chỉ trích làm em vẫn chẳng hỉu hắn coi em là cái quái gì
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 câu chuyện tình iu công sở , có lẽ "ánh mắt nguội tàn và lời nói đầy chỉ trích" chỉ là một cách đánh lạc hướng các đồng nghiệp khác thôi. Theo tình hình này có thể chia ra 2 trường hợp: 1 là ko muốn công khai mối quan hệ sợ rắc rối phiền toái, 2 là tên này đang bắt cá hai tay nên chỉ dám lén lút mối quan hệ này. Oài, dù sao con người này cũng khó hiểu thật, bạn nên cẩn thận thì hơn.
  4. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nếu có cảm tình mà ko muốn cho mọi ngwời bít thì có thể hiểu nhưng đằng này, lúc chỉ có hai người đi làm với nhau thì hắn vẫn có thái độ lạnh tanh với em.
    Mà cũng chẳng hiểu sao,bi giờ em lại thấy mến những dòng tin nhắn của hắn mới khổ chứ. EM cũng chẳng hiểu em nữa đây này.
    Em bít làm thế nào đây?
  5. cuoideu

    cuoideu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy như thể chẳng đi đến đâu
  6. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật cũ rích! Thằng này thế là nó chiến thắng trái tim cô em roài!

Chia sẻ trang này