1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI XẤU XÍ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iandyou118, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI XẤU XÍ

    Có ai tự nhận mình là xấu như tui không nhỉ?Tôi rất xấu,xấu đến mức bạn bè tôi rất ít vì KHÔNG AI THÈM CHƠI.Xấu đến mức bố tôi còn bảo KHÔNG BIẾT MÀY CÓ PHẢI LÀ CON TAO KHÔNG.Ngại tiếp xúc,tự ti,khép nép trong vongf tròn bảo vệ của riền mình===> Càng xấu hơn.Bạn bè tôi có người yêu cả,còn nó,chưa biết đến một lần rung động,hay chỉ đến mức có tình cảm với ai đó thôi.Nay tôi đã đi học,cả lớp ai cũng xinh xắn ,dễ thương,chỉ riềng mình tôi mất vế trước lớp.Mỗi lần đến lớp hay bắt buộc phải tiếp xúc với ai đó tui rất ngại.Tui sợ họ chê cười tui sau lưng,đem nhưng khiếm khuyết ra để bêu xấu tui.Tui làm sao đây?
  2. abutu

    abutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bạn lầm rồi đó,chẳng qua bạn có duyên ngầm sâu quá nên chưa có công nghệ nào phát hiện ra thôi
    Thế ngoài cái vẻ mà bạn nói là xấu về hình thức đó thì còn gì nữa không,như cư xử với mọi người,cách nói chuyện...
    hồi trước lớp mình có 1 cô nếu nói về nhan sắc thì cở 3 điểm(cộng 0,5 điểm khu vực rồi) ,nhưng ăn nói cực kỳ có duyên,khối anh mê....
  3. Endless_love

    Endless_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể cho bạn nghe 1 câu chuyện có thật về cô bạn tớ, nếu đúng như bạn tả, thì bạn tớ cũng gần như vậy, nó chỉ hạnh phúc hơn bạn là có 1 cô bạn gái thân là tớ, ngoài ra, không hề chơi với ai, từ cấp 1 đến hết đại học vì tự ti và mặc cảm.
    Có lẽ để bù lại sự khuyếm khuyết đó, bạn ấy học rất giỏi, luôn đứng đầu trong hầu hết mọi môn học, học hết đại học, bạn ấy thi đỗ 1 suất học bổng du học, giờ bạn ý đang học ở nước ngoài, và đã có người yêu, 1 anh chàng khá điển trai, cũng đang học cao học bên đó, họ dự định cuối năm nay tổ chức đấy, mừng cho bạn ấy, phải không?
    Và để chốt lại mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình : ông trời không bất công với bất cứ ai, miễn là họ phải tin điều đó.
    Chúc bạn hạnh phúc
  4. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Không có người phụ nữ nào xấu cả em ạ . Nghe anh nói điều này có thể em và một số người khác sẽ nghĩ "Miẹ cái thằng dở người, mày tính đọc báo Hạnh Phúc Gia Đình cho chúng ông nghe đấy phỏng. Câm ngay ko thì chúng ông nhét giẻ vào mồm bi giờ" .
    Nhưng quả thực câu trên hoàn toàn đúng . Em biết đấy, mỗi ng sinh ra có một vóc dáng và tính cách khác nhau. Có ng thì được một số ưu điểm về hình thể và một số khác lại ko có cái may mắn ấy . Nói chung là "nhân vô thập toàn" em à.
    Một ng con gái xinh như "**** cao cấp" (anh xin lỗi nhé, nói hơi thô nhưng cái tính anh nó thế) vẫn có thể bị coi là một ng con gái xấu và bị mọi ng xa lánh nếu cô ấy có một cái đầu chứa toàn bột khoai mỳ thay vì những trung khu thần kinh. Ăn nói vô duyên, hỗn láo, vô học, đàng điếm đĩ bợm, thì xinh đến mấy người ta cũng khinh ghét.
    Ngc lại một người con gái dù có một số khiếm khuyết về hình thể nhưng bù lại cô ấy có học thức, có sự nữ tính, sự tế nhị và sự thông minh, nếu thêm cả cái vụ ăn nói có duyên thì mọi người vẫn quý trọng và coi là một cô gái nết na, cơ bản. Vẫn nhiêu cây si trước nhà .
    Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Khẳng định 100% với em đấy. Em đừng tự ti về bản thân mình, hãy biết bằng lòng với những gì mình đang có và phấn đấu cải thiện để nó tốt hơn, hoàn hảo hơn. Mình ko ổn mặt này nhưng 3-4 mặt khác mình ngon lành, thế là OK. Nhắc lại cái câu đầu "ko có người phụ nữ nào xấu cả, trừ phi chính người ấy muốn thế !!!"
    Thân
  5. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Về ngoại hình, nếu bạn thực sự chưa đẹp thì nên nghiên cứu các fương thức làm mình đẹp hơn. Càng chú ý thì càng che bớt đi những khuyết điểm của mình (Có rất nhiều người đẹp mà lại có cách trang điểm, ăn mặc còn làm xấu chính mình đi ấy chứ...)
    Nhưng "đầu tư" wan trọng nhất chính là đầu tư cho những fẩm chất bên trong, bạn biết rồi mà Hãy rèn luyện những đức tính, fẩm chất tốt. Hãy rèn luyện một tinh thần tốt, mà điều đầu tiên chính là Yêu Quý và Tôn Trọng Bản Thân Mình.
    Hãy thử ngắm nhìn đôi mắt mình trong gương, có những người chỉ ao ước được 1/1000000000000 như thế mà không được... Cuộc sống này là của mình. Và do chính mình định đoạt!
    Chúc những điều tốt đẹp nhất.
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Xấu không phải là 1 cái lỗi, cũng chẳng phải là tội, cái ở đây là ta chẳng xinh đẹp bằng các bạn, nhưng vì sao ta lại cứ phải trốn trong cái lớp vỏ bọc xấu xí đó, hãy thử nghĩ tích cực lên xem nào, bạn đã bao giờ đến làng hòa bình của trẻ em chất độc mà da cam chưa, tớ cũng đã 1 vài lần đến đó nhìn các em ý thương lắm nhưng các em đâu cõ thấy mình tự ti, các em vẫn hàng ngày chăm chỉ học tập, vươn lên các em luôn vui vẻ hát hò mỗi lần chúng mình đến, Bạn nghĩ xem bạn cũng hơn rất nhiều, mình cũng có 1 bạn chơi cũng khá thân và cô bạn đó nói thật là cũng chẳng xinh gì cả, đầu tiên lớp mình cũng rất ít bạn chơi, nhưng vì sau cả lớp đều thấy rằng bạn đó rất thú vị, năng động nên giờ ra trường rất lâu mọi người vẫn nhớ đến bạn đó, và giờ bạn mình còn đang làm Công tác đoàn ở phường, rất có năng lục
    Hãy nghĩ tích cực lên hãy chứng tỏ mình đi, đừng ì ra như vậy nữa
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thầy có anh bạn rất đẹp trai nhưng lại yêu một cô nhan sắc - theo ý kiến thầy - là dưới trung bình. Công nhận em gái kia nhìn xấu nhưng tính tình cũng được, với lại học hành công tác ok, có thể coi là rất thông minh. Có một thực tế thế này: khi người ta quen mặt nhau quá, nhìn mặt nhau quá nhiều lần thì tự dưng xấu đẹp gì cũng hoá ra bình thường, không trầm trọng như lúc đầu. Lúc trẻ, người ta thường xem nhan sắc là tiêu chí quan trọng hàng đầu, nhưng sau này mới biết có rất nhiều thứ quan trọng hơn thế.
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    này cô bạn ơi ! bạn mà nói về mình như thế này thì không khéo bọn mĩ phẩm nó mất ăn mất ngủ cả tháng vì sướng đấy
    đừng có tự ti như vậy chứ ! có một lần hồi cấp 3 cô giáo dạy Văn mình đã nói rằng : " Nếu ai đó tự ti về mình thì đó là 1 điều không nên,nó vô hình dung là rào cản cho mọi người khi tiếp xúc với mình ! Hãy chứng tỏ mình trong mọi hoàn cảnh các em nhé - rồi 1 ngày con vịt con xấu xí sẽ trở thành 1 con thiên nga xinh đẹp thôi ! ". Cô chỉ đùa như vậy nhưng mình nghĩ có lẽ là rất đúng,tại lớp Văn nên nhiều con gái,cô đã nói như vậy làm cho mọi người thay đổi hẳn cách nghĩ của mình !
    Con gái vẫn được coi là phái ĐẸP mà bạn ! đừng tự đánh mất điều đó nhé !
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Vịt, thiên nga đâu không thấy, chỉ thấy cô giáo em nói như một con vẹt ( chắc cô cũng thuộc dạng xấu gái nên khuyên trò để tự trấn an).
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ, đề nghị sư phụ kể tiếp chuyện của sư cụ bên gốc mãng cầu cho anh em cùng nghe.
    @chủ topic: thật đáng tiếc là chủ topic chưa gặp đựơc 1 người xấu xí và tự tin. Mình đã gặp 1 bạn mặt mũi, dáng người tất thảy đều xấu hoặc rất xấu, thêm nữa là học hành cũng không ra sao cả, nhưng lại cực kỳ tự tin, mồm cực dẻo và yêu rất hết mình, có thể làm tất cả cho bạn trai của mình. Bạn ấy lúc nào cũng có bạn trai, và có 1 đời bạn trai thì đẹp vô cùng. Thật tình quen được với bạn ấy xong mình mới cảm thấy được cái sức mạnh của sự tự tin nó ghê gớm như thế nào. Câu nói hay nhất mà bạn ấy nói với mình như thế này "nếu em mà là trai thì em yêu em chứ không yêu chị". Và bạn ấy lúc nào cũng có thể tìm ra điểm xấu của người khác cả (Nói lại nhớ nữa rồi, ôi nhớ em quá). Thế nên là cứ tự tin trước đã, rồi thì mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này