1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI XẤU XÍ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iandyou118, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhacso_kiss_to

    nhacso_kiss_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đẻ ra đã như vậy rùi chẳng biết làm sao nữa ,chỉ biết cố gắng thật nhiều có tiền đi thẩm mĩ viện là xinh thôi mà.
  2. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Em còn tệ hơn bác...mà em coá théc méc gì đâu...vô tư đi bác....roài sẽ coá ngày ngừi ta nhận ra cái đẹp của mình thoai mờ...
  3. policypoison

    policypoison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn đở hơn tui....tui vừa xấu xí chẳng có con gái nào thèm,yêu ai thì lơ dỡ....lại làm việc gì cũng thất bại hết....nói chung tôi không biết mình sinh ra trên đời này để làm gì nửa?
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đừng bi quan như dzị chứ cưng. Mình tin rằng mỗi con người khi sinh ra trên đời này đều có một điểm đặc biệt, đáng yêu nào đó. Quan trọng là phải tự tin lên. Phát huy những thế mạnh đáng có của mình á. Always remain a positive attitude, không thì bạn sẽ bị chít vì stress đó .
  5. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    dù xâu nhưng sống vui vẻ là được rồi, ko lên bi quan về điều đó. Mà xấu trong mắt người này thì chưa chắc đã xấu trong mắt người khác đâu. Chúc bạn thành công và vui vẻ trong cuộc sống
  6. ngocnghech82

    ngocnghech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác chứ, con gái xấu ko sao đâu, ko sợ ế xưng ế xỉa đâu, nhất là với những ai tự ý thức được là mình xấu.
    Con gái dã biết mình xấu cũng ko có gì đặc biệt cho lắm mà vẫn luôn đòi hỏi người yêu mình pảhi thê snọ thế kai mới nguy cơ ế cao.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Cho xem cái ảnh đi để pà kon nhận xét xem có sấu đến mức suy sụp vậy ko?
  8. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Anh thi nhieu.Nhung cu nghi tam ra la Hon co gai xau xi....Biet phim ay chua?Kho qua.Sap ra truong roi.Ma dep cung khong.Nhiều người không đẹp thì còn có năng lực,bên ni tui....Huhu.Tủi thân vô cùng cực!
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hết thuốc chữa rồi. Em chỉ bít ngồi than mà ko có nỗ lực cố gắng làm mình "đẹp" hơn thì pó chân
  10. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Anh thích con gái duyên, không thích con gái đẹp. Em càng nghĩ em xấu thì người ta càng nhận ra cái xấu của em. Em quên đi, và hãy tự tin lên, người ta sẽ không đến tới ngoại hình của em nữa. Người yêu đầu của anh là cô gái có hình thức chỉ trung bình thôi, nhưng đó là cô gái mà cho đến giờ, anh vẫn ấn tượng nhất. Em háy cố lên !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này