1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI XẤU XÍ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iandyou118, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    đừng bùn quá bạn à. Ông bà ta thường có nói, chẳng ai hòan hảo, ông trời chẳng lấy hết của ai cái gì. HÃy tìm hiểu xem mình có những ưu điểm nào và hãy phát huy nó thế thôi. Nên dân gain thường nói" o có người phụ nữa xấu, chỉ có người phụ nữa o biếtt làm đẹp". Nói chung đừng quá tự ti bạn à. Có thể bạn o đẹp nhưng bạn hãy trông gọn gàng sạch sẽ là ok thui mà. + tính nết tốt thì ok rồi. Đừng có ăn mặc cẩu thả quá, con trai nhìn vô o thích là đúng rồi. MÌnh thấy ngòai đường nhiều cô cũng xấu kinh, nhưng được cái sạch sẽ tươm tất gọn gàng, n6en cũng có chút ấn tượng. Ngọai hình nếu mấy đứa "chip hôi" nhìn thì nó sẽ chỉ biết hoặc op đẹp thui, mà nhưng đứa ấy có bao giờ nó để ý sâu đâu, tòan để ý "điện với nước" ^^. Hình thức chỉ là cơ sở ban đầu để người ta đánh giá về 1 con người.
    Cái này mình tâm sự với bạn nhé. MÌnh có đứa em họ. Nó o đẹp (nếu o muốn nói xấu nhất nhà), đôi khi gia đình bà con cũng hỏi nó những câu tương tự bạn tâm sự trên, nó "cùi mía" đến nỗi mình cũng chẳng ưa, mấy đứa em thì khinh bỉ. Nhưng xét cho cùng , o ophài vì nó xấu mà người ta o thích, mà chính là cái tính cách, tự ti, mặc cảm, nói chung là chuối củ.
    Trái lại mình cũng cóhằng bạn thân, xấu cực, nhưng tính cách thì qaú ok, nên chơi vẫn thân, đến khi đi chơi với bạn gái, mình vẫnm thường cho nó đi theo chung,chơi cho vui, cẳnhg có gì cả. Quan trọng là tính cách bạn à. Mình cũng có mấy thằng bạn nhìn thì "Bảnh" nhưng lại "dại gái" n6en chẳng bao giờ đi chơi với bạn gái mà dẫn theo mấy thằng đó cả. Đơn gàin là làm mất mặt m,ìanh thế thui.
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Anh em nói khi đi kiếm vợ là
    Tôi ko yêu vẻ đẹp bên ngoài
    Vẻ đẹp đó qua thời gian sẽ mất
    Tôi chỉ yêu người bình thường nhất
    Vì người đó thực chất yêu tôi
    Ko phải là con gái xấu + tốt tính + tự tin thì sẽ có người yêu
    nhưng con gái xấu + tự ti thì chắc chắn là ko có trai nào thèm để ý đâu
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Cái này có vẻ chuẩn
    @chủ topic : em cứ để ý mà xem, cứ 10 người con gái xâu thì 9 người yêu toàn thằng đẹp trai Em cứ đi lượn ngoài đường 1h đồng hồ thì sẽ thấy điều anh nói là đúng.
    Thời đại này, không có người phụ nữ nào là xấu cả, chỉ có người không biết cách làm đẹp mình mà thôi. Em cứ tự ti thì em sẽ tự đánh mất em, càng ít quan hệ xã hội em sẽ càng thụt lùi. Cuộc sống là phải chiến đấu, và mình phải luôn là người chiến thắng. Phải cố gắng lên em ạ. Xấu người mà ko xấu nết, xấu tính là được
    Đầu tiên em phải bỏ ngay cái suy nghĩ về vẻ bề ngoài đấy đi, rồi tự tin chơi với bạn bè, hoà đồng và thể hiện mình là 1 người tốt bụng, hấp dẫn, cuốn hút ... Cái này muốn học được thì cứ chơi với vài bạn gái hấp dẫn là có bí quyết ngay. Cứ thế thì em sẽ hết tự ti về bản thân đấy
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hồi trc đi học,tớ với ng yêu tớ(hồi chưa yêu nhau)ngồi cạnh hay đánh nhau lắm :"),toàn bảo mình là:trán dô,mũi tẹt,rồi cá sấu lên bờ bla bla
    Bây h yêu nhau,tối nào cũng sms:người yêu anh xinh nhất
    Người ta đánh giá 1 con người đâu phải chỉ dựa vào hình thức
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    1/ Tên topic toàn chữ viết hoa <= Vi phạm quy định.
    2/ Topic không phù hợp với TVTY.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này