1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI XẤU XÍ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iandyou118, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    xin bác cái hình
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, đúng thế, trẻ em hay ngại mình xấu mặt mũi mà quên là cái ý nghĩ đó nó làm xấu cả tâm hồn mình.
    Nói thật, thương nhau rồi thì xấu đẹp gì cũng nhàm. Lấy nhau rồi ở với nhau đến năm 70 chẳng lẽ lại hậm hực vì vợ/chồng mình xấu?

    Sự thật là nếu xấu toàn thể (tính cách, nhân phẩm, tài năng) thì cái xấu hình thể mới lộ ra rõ ràng thôi.
    Hay là em lại nhất định là em thuộc dạng xấu toàn thể?
    Chị nhớ ngày chị mập ú ngày xưa, chị vẫn thường nói: Khối kẻ ốm hơn, cao hơn, đẹp hơn, cận thị ít độ hơn, nhưng họ chẳng thể là tao, thế thôi. Tao chẳng đổi bản thân mình lấy mấy thứ da trắng, chân dài ấy làm gì!
    Bây giờ thì chị là 1 món hàng khá tốt trong mớ chị em đang tìm chồng đấy!
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    ko có phụ nữ xấu chỉ sợ ko đủ cá sấu cho phụ nữ
    đại hội cá sấu toàn thành hân hạnh chào đón chị em
    Được traitim_vietnam_hn sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 30/11/2006
  4. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói thế thôi, chứ em nhìn thấy 1 bạn/chị sinh ra đã ko được may mắn như mọi người, tức là ngoại hình dưới mức trung bình í ạ, mà lại còn ko biết tự chăm sóc bản thân thì đến 1 đứa con gái nhìn đã thấy chán rồi cơ mà.
    Đừng nghĩ rằng mình xấu mà tự ti đến mức quên cả 1 việc quan trọng nhất là phải yêu bản thân mình, làm đẹp cho mình. Em thấy công nghệ làm đẹp bây giờ kinh khủng lắm, bao nhiêu người ko xinh nhưng biết trang điểm, ăn mặc trông quyến rũ khủng khiếp, Em thích các chị í hơn là những em xinh xinh mà nhạt nhẽo, hì hì.
    Nhưng có những chị, đã ko xinh lại chỉ biết vùi đầu vào học hành, nấu nướng mà quên mất chăm chút cho bản thân, phản cảm kinh khủng. Ai bảo cái nết đánh chết cái đẹp, em chả tin. Cái gì hài hoà vẫn hơn . trừ bạn bè, bố mẹ, gia đình đã quá hiểu mình, nhìn được vẻ đẹp của ngọc trong đá, còn những người mới tiếp xúc, ấn tượng đầu tiên của họ chắc chắn sẽ ở bề ngoài của chị. Thật đấy.
    Chả cần xinh, nhưng phải sạch sẽ, biết cách ăn mặc cộng thêm các cái nết khác thì mới hay, em nghĩ thế.
    Tóm lại theo em, vẻ đẹp hình thức rất quan trọng. Là con gái càng phải chăm chút cho nó nhiều hơn và đúng mực, hì hì.
  5. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    người con gái(em hok thik dùng từ phụ nữ dù thế nào thì vẫn đúng) đẹp nhất khi người ta tự tin chị ạ.
    em khẳng định với chị,em ko phải là 1 cô nàng xinh đẹp gì,(chẹp,ngại quá),nhưng em khẳng định là em rất tự tin và rất yêu bản thân mình chị ạ,thỉnh thoảng nhìn vào gương lại tự nhủ" con cái nhà ai mà mặt mũi tươi tắn thế này" ,chẹp chẹp,cứ tự tin bước đến mỉm cười và "2!" chị ạ, noproblem.
    đây nhá,em đây nhá,nói xem em có xinh hok nào
    [​IMG]
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mình có cô bạn thân, nó xấu hoắc, tất nhiên là xấu hơn mình. Xấu đến mức trẻ con nhìn thì khóc ré, người già nhìn thì lắc đầu, thanh niên nhìn thì cười mỉa....Mắt ốc lồi, may mà chưa bật ra khỏi hốc mắt nhờ cặp kiếng cận 10 đi ốp kiểu cổ lỗ sĩ, bong mạ vàng, cái mũi tẹt dúm thè lè như mũi lợn, với cái miệng thì toe hình bông hoa loa kèn. Đặc biệt làn da Cóc châu phi thì khỏi nói, lỗ chỗ như mặt trăng nhìn qua kính viễn vọng. Với quả thân hình bệ vệ, hai cái vai ngang quả Lý Đức, nhưng quả mông thì tép ngang cái lá tre. Bàn tay thì sù sì thô ráp. ăn nói thì cục cằn, cáu kỉnh, thô lỗ, mất nết. Tính thì khó như ma, hơi tí là cáu gắt, hơi tí là chấp vặt...
    Thế mà sự đời: Nó có 3 hay 4 mảnh tình gì đó vắt vai, còn mình thì mốc mặt ra chưa có anh nào dòm.
  7. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xấu mà có một tấm lòng , một tâm hồn đẹp thì cái bề ngoài thế nào cũng ko còn quan trọng nữa . Đừng tự ti bạn ạ , hãy tin rằng mọi người vẫn qúy mến và mở rộng vòng tay với bạn .
  8. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    tớ xấu thế này còn có mấy người bảo tớ đáng yêu cơ mà. Cái vứn đề thật sự ko phải ở nhan sắc bên ngoài (dù rằng thật ra nếu tớ xinh như hoa hậu thì cái đường công danh của tớ nó cũng thoáng hơn bây giờ tí chút, ấy là tớ nghĩ thế thôi). Đằng ấy nên nghe mọi người góp ý kiến, ông giời chẳng bất công đâu, đừng thu mình chỉ vì một nhược điểm, hãy tìm hiểu và phát triển ưu điểm của mình. Tớ có anh bạn bảo thế này "khi tự tin, tất cả mọi người đều rất cuốn hút".
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Có thể là em dùng loại mỹ phẩm chưa được xịn cho lắm. (Lời của một nhân viên tiếp thị mỹ phẩm)
    Tặng em bài thơ:
    Thị Nở mà còn có Chí Phèo
    Thị không than vãn, chả buồn kêu
    Tối ngày xách nước cho bà bác
    Chẳng dám ngồi chung với Thúy Kiều
    Vào ngày trăng mọc Chí Phèo sang
    Ngủ say đâu biết đã khoe hàng
    Kêu mà chó sủa, cho kêu nữa
    Mả bố đứa can, mả bố làng.
    (** Chí gấu fết )
    Em trút tình em bát cháo hành
    Nem công chả phượng chẳng dám tranh
    Giờ em đi mãi vào trang viết
    Vắng làng Vũ Đại lúc trăng thanh...
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Không nên tự ti quá bạn ạ. Con người ta thu hút nhau không hẳn chỉ bởi vẻ bề ngoài đâu bạn. Nhưng mình là con gái, nên muốn ''đẹp" thì còn dễ hơn phái nam nhiều nữa, thật đấy. Mình thử góp ý vài bí quyết, bạn xem được ko nhé ( những cái này chỉ là tớ rút ra từ bản thân mình thôi). Chả là vì hồi cấp 3 cả một hai năm đầu đại học, tớ béo ú ( nhìn super chán đời luôn) . Đã thế lại suốt ngày chăm chăm học hành, chẳng để ý gì đến hình thức cả nên lại càng chán. Thực ra đôi lần thấy bạn bè mình cũng muốn thay đổi nhưng lại cứ ngại mọi người đàm tiếu ( kiểu " đã xấu lại còn điệu ấy) nên lại măck kệ( cái này cũng từ sự tự ti đấy bạn ạ) . Cho đến lúc bắt đầu biết thích 1 chàng thì tớ quyết tâm " thiên hạ mặc ai" , refresh lại nhan sắc, chăm chút hơn trong ăn mặc.(nhưng một cái tối quan trọng là ăn mặc gì thì ăn mặc ko được giảm sút phong độ chuyện học hành công tác đâu nhé) Tút tát xong thì thấy mọi người bảo trông cũng ko tệ lắm nên từ đó cũng bớt tự ti đi. Tham gia vào các cuộc vui thoải mái hơn, chẳng quan trọng chuyện bạn bè có người yêu hay chưa vì tình duyên còn do tâm lý từng người, thế nên cứ vô tư đi bạn ạ^^
    À kể bạn nghe chuyện ở khoa tớ có 1 cô bạn mà tớ rất khâm phục > Xinh xắn, học giỏi, hiểu biết và đặc biệt là cực kì cá tính. hồi đó tớ cứ thắc mắc là con trai như thế nào thì cô ấy mới yêu nhỉ. Hihi, thế mà bây giờ cô ấy sắp lấy chồng rùi đó. Cậu ấy học cùng khoa tụi tớ luôn. Một chàng trai mà nếu đem xét về ngoại hình thì đúng là dưới mức trung bình, nhưng lại luôn là tâm điểm trong mọi cuộc vui của khoa vì sự tư tin và hài hước tuyệt vời của bạn ấy. Thế nên lúc gặp tớ cũng chẳng mấy khi để ý bạn ấy xấu đẹp thế nào mà lúc nào cũng thích nói chuyện vì thấy vui vui thôi.
    Hì, chẳng mấy khi viết dài như thế này. Nhưng chắc là đọc hết bài viết của mọi người ở đây thì bạn cũng biết nên làm gì rồi. Và còn chần chừ gì nữa nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này