1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI XẤU XÍ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iandyou118, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    He he, như anh thấy mùa đông HN thế là xinh gái rồi, mũm mĩm, ngoan ngoãn, hiền lành, nhỉ nhỉ nhỉ
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...sư thầy lại vào ném đá hử
  3. Exx

    Exx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    " Xấu đến mức bố tôi còn bảo KHÔNG BIẾT MÀY CÓ PHẢI LÀ CON TAO KHÔNG."
    Tớ nói thật 1 Ông bố mà nói với con thế này thì đúng là số 1
    1 Người con mà ko có phản ứng gì trước câu nói này thì cũng là số 1 ;
    P/S : Những thứ khác tớ ko bàn thêm vì mọi người nói quá nhiều rồi .Suy nghĩ về 2 điều trên nhé ........
  4. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vui thật.Cảm ơn mọi người nhé.Nghĩ lại thì mình vẫn còn rất hạnh phúc.Thực ra là do mình nghĩ về mặt tiêu cực,mặt trái thôi.Đọc những lời tâm sự của mọi người mới thấy mình suy nghĩ trẻ con quá.Có lần mẹ mình nhìn mình rồi bảo CON CÓ ĐÔI MẮT BIẾT NÓI ĐẤY.Lúc ấy mình nghĩ mẹ chỉ an ủi mình thôi.Nhưng mấy bạn của tui,''''thi thoảng'''' chú ý đến tui còn bảo CÔNG NHẬN MÀY CÓ ĐÔI MẮT BIẾT NÓI THẬT''''.Hì,thế là có một nét đẹp rồi đấy.Người ta bảo.KHÔNG CẦN XINH,CHỈ CẦN DUYÊN là được phải không cả nhà..Híc,nhưng cả nhà ơi,dạo này mình thấy trái tim mình rung rinh một anh chàng cực kỳ manly luôn.Làm sao để làm quen và tiệp cận rồi đi xa hơn nữa bây giờ????Huhuhu.Kiểu này thì ế mất thôi cả nhà ạ.Thực ra thì do thấy mình xấu quá nên em cũng chú ý đến cách ăn mặc.tóc tai và da dẻ nữa.Dạo này ai cũng bảo em thay đổi.điệu đà hơn,nữ tính và vui vẻ hơn.Do em đọc cuốn ĐỜI THAY DỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI ấy mà.Nhưng nói thật,dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn không dám tiếp cận mục tiêu của mình đâu.Mặc dù bạn em bảo EM CÓ DUYÊN NÓI CHUYỆN nhưng cũng không thể đem cái duyên đấy lấn át cái khuôn mặt VÔ HÌNH SỰ của em đi nói chuyện với ANH được.Huhuhu.Mọi người giúp em đi.
  5. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Oài, kỳ cục thật chẳng bao giờ mình nghĩ thử xem mình xinh hay xấu chỉ biết mọi người khen rất thông minh. Hị hị nhưng được cái mỗi lần soi gương lại tự hào "mình cũng ... được đó chớ, không phải chân dài nhưng cũng phải loại hơi dài". Nói thực tớ được mỗi cái tự tin nên có người chê tớ lạnh lùng. Nói thế nào đấy chứ tớ hay cười cực. Đơn giản chỉ tại có một anh bảo" chưa bao giờ anh thấy ai cười đẹp như em". ạc ạc làm mình mỗi lần thấy anh ý lại phải chui vào toilet để trốn. Đấy ai bảo cứ đẹp là tốt (ủa có ai khen mình đẹp đâu nhỉ?). Còn Bố mình ấy ah, cụ lúc nào cũng bảo "oh, con gái mình xinh đẹp và thông minh như thế này tại sao không có thằng người yêu nào nhỉ??" nên Bố bạn phản ứng thế chưa chắc đã mang ý tiêu cực đâu có khi là Bố cậu bảo "không biết mày có phải là con tao không vì ngày xưa ****** hơi bị nhiều cô yêu" Hehe bạn cứ bảo con chưa thèm yêu đấy chứ. (hơi AQ tí có sao?) Yên tâm một nửa của mình còn đâu đó quanh ta. Chúc bạn nhiều niềm vui! Ah nếu không có ai chơi thì alô cho tớ tớ đi chơi cùng.Vui cực!
  6. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tiến đến và nói "ANH CÓ MUỐN LÀM QUEN VỚI EM KHÔNG ?"
    sợ rì
    Cứ nấn ná là con khác đong mất đấy
    Tiến lên hớ ?
  7. rainbow25

    rainbow25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng suy nghĩ như chủ topic này thì rất nhiều girl chết mất, bạn ơi không ai toàn diện và cũng ko ai dám cho mình điểm 10 nhan sắc, hay tài năng.
    Bạn vẫn còn may mắn hơn mình vì mình ko may bị bệnh nặng từ nhỏ. Nhưng điều đó ko làm mình quá bi quan vì mình đã gặp rất nhiều ngwời, biết rất nhiều hoàn cảnh và thấy rằng mình vẫn Ok hơn rất nhiều người khác,
    Always keep smiling!
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngáy trước mình cũng nghĩ là mình xâu xí .Dần dần mình tiếp xúc với nhiều người và lại thấy :"Quái !!! sao nhiều đứa trông đường nét cũng chả ra sao mà lại rất dc".Rồi 1 hôm ,tớ đến nhà 1 con bé học bên kinh tế tớ đến và rất bất ngờ khi thấy nó xấu tệ và còn nhếch nhác cực độ.Và tớ hỉu rằng :"người đẹp vì trang điểm và lụa là là ở đây".Từ đó tớ nhìn nó học tập dần.Cách đây mấy bữa tớ học nó trang điểm kochịu dc mùi son nên tớ mới "oẹ".Tiếp theo tớ đến nhà 1 con bé nữa và tớ thấy nó ăn mặc rất giản dị nhưng lại hợp thời trang và đúng kỉu cách.nghĩ lại thấy mình chưa bít làm đẹp chứ mình thì rõ là cũng xiên xiên ko kém các cô ấy là mấy.Đi vài ngày học vài cái hỉu ra vài điều và thấy mình tư tin hơn
  9. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học,tôi gặp anh.Híc.Anh đã cười với tôi đấy,anh còn lại gần tôi và rất tự nhiên,nhìn thẳng vào mặt tôi:EM KHÔNG XẤU ĐÂU CÔ BÉ Ạ.Híc.Sao tự dưng anh ấy lại nói với tôi như vậy chứ?Chẳng lẽ anh ấy biết tâm sự của tôi?Trời ơi.Lúc đấy tôi chỉ biết cúi xuống và chạy đi thôi.Bây giờ tôi phải làm sao đây ?Hay do tại tôi nghĩ quẩn nhỉ.Híc.Bây giờ tôi thật sự hoảng rồi.Mọi người ơi,tôi không biết làm sao nữa.Trời ạ,chết mất.Chẳng lẽ anh biết tôi thích anh?CHẳng lẽ........Huhuhu.Bắt đền ,tui chỉ tâm sự với diễn đàn thôi mà,có ai biết đâu.Sao tự dưng anh lại như vậy?Chẳng lẽ anh thương hại tôi?Hay anh biết tui tự ti qua một người bạn?Híc/.Tại sao anh ấy lại nói như vậy?Trời,tui ghét chính tui quá.
  10. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Theo như các cô chú trên này nói thì xấu ko phải là cái tội, ừ thì xấu người mà tốt nết thì rùi cũng gặp đc anh xe ôm, xích lô nào đó để ý, anh nghe mà đ''''''''''eo ngửi đc.
    Thử hỏi các cô các chú gặp đứa nào xấu xấu (theo cái kiểu chẳng giống ai cả) các cô chú có để ý, có cho em nó cơ hội để mà thể hiện tính đàn bà, cái nết na thuỳ mị của em nó ko?? hay là thấy từ xa đã chạy miẹ nó mất.
    Xấu không là cái tội, nhưng nó là cái nợ đời đeo đẳng suốt, giờ chỉ còn cách đi biu ti sa lôn, bơm vá đắp đẽo vào thì may ra gỡ lại đc tí ti..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này