1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI XẤU XÍ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iandyou118, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Nói thì nói thế chứ, những người không xinh thường thì rất tự ti, kể cho mọi người nói thế nào đi nữa, thì cái tự ti đó không thể mất đi được. Đấy là chưa kể những người không xinh mà lại chơi với bạn thân xinh thì thật là.... càng ngày càng tồi tệ. Nó là nỗi ám ảnh rồi, với ai đó có khuôn mặt ưa nhìn thì có lẽ là điều bình thường, nhưng họ có ở vào hoàn cảnh người xấu đâu mà biết. Nói chung xấu cũng là một nỗi khổ, và nhiều khi nó làm lu mờ 1 con người.
  2. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    tớ hoàn toàn ủng hộ bạn này, con trai cứ nói thế nhưng xem lại cái vụ tiêu chuẩn người bạn gái mà con trai mong muốn ở mấy tuần trước trên ttvnol xem anh nào chẳng nói muốn có một cô bạn gái xinh, anh nào có khiêm tốn tẹo thì cũng nói là muốn có bạn gái ngoại hình ưu nhìn. Nhưng nói tóm lại là Thị Nở còn có Trí phèo chẳng việc gì phải lo
    vô tư đi
  3. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Sao phải tự ti thế nhỉ ? KO có ai xấu cả , chỉ có những người ko biết làm đẹp thôi . Mà bạn sợ ế thì hãy yên tâm 1 điều : Thị Nở còn có chồng nữa là ...
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
  5. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    ai bẩu không có người xấu????? đầy!.
  6. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp ngoại hình sẽ tàn phai theo năm tháng. Bạn hãy cố gắng sống thật tốt. Người ta đánh giá con người đâu chỉ ở vẻ bề ngoài hả bạn.
  7. anjella

    anjella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    It''s virus.
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào còn nhớ truyện Mùa Lạc của cụ Nguyễn Khải không nhỉ, có nhân vật cực hay ho và ấn tượng mà skid nhớ mãi tới giờ, nhân vật Đào.
    Theo mô tả thì chị cũng thuộc dạng "xấu" của "xấu", lại đã 1 đời chồng, sống ở nơi công trường ... cuối cũng vẫn lấy được anh Dịu đó thoai.
    Có một câu nói mà tớ rất khoái :
    Đẹp rùi thì nhìn mãi cũng chán, còn Xấu thì nhìn mãi cũng thành quen.
    Tự tin lên bạn nhé !!!
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

    Ở cty tớ, có một chị được nhận vào làm vị trí trực điện thoại. Lúc đầu nhìn cái mẹt tớ ko tin được, đôi gò má cao, mắt một mí, đôi lông mày nhìn như đàn ông, lại không khéo ăn khéo nói, khéo giao tiếp.... Tệ hơn nữa là lại thiếu đi sự nhanh nhẹn thông minh. Làm cái gì cũng phải có người chỉ bảo. Nói điện thoại thì chẳng ngọt ngào tí nào.
    Nói tóm lại là rất mất cảm tình. Cuối cùng thì tớ quyết định là không thể làm việc được với chị ấy. Nhưng rồi chị gái tớ thấy thương tình (cũng là vì bạn bè mơ má gì đó) nên rủ đi loăng quoăng làm mấy việc chân tay ngoài đường mà ko cho tớ biết. Mãi sau qua lại thì mới biết là chị ấy vẫn giúp việc cho chị tớ. Từ công việc bàn giấy sạch sẽ, tự nhiên bị đẩy ra đường, tớ nghĩ chị ấy sẽ không chịu. Nhưng không ngờ là chị ấy cũng chịu khó và không ngại việc.
    Dần dà, tớ cũng thấy quý cái tính chịu khó và có trách nhiệm của chị ấy. Gọi lúc nào cũng sẵn sàng có mặt, dù đêm hay ngày, là giấc ngủ trưa hay giờ ăn cơm.... Mặc dù chị ấy đã có gia đình và con thì còn rất nhỏ. Biết bao nhiêu hôm làm quá giờ mà vẫn vui vẻ không kêu ca phàn nàn. Dù chị ấy làm việc có hơi tí chậm chạp, hơi thiếu thông minh một tí....
    Lúc nãy open cái topic này ra, chưa kịp đọc thì dở tay làm mấy việc, chợt nghĩ đến 2 lựa chọn cho vị trí KD là chị ấy và một anh nữa. Anh này thì thông minh hơn một tí nhưng đổi lại có vẻ hơi thiếu chăm chỉ và thiếu trách nhiệm. Có lẽ mình sẽ chịu khó đào tạo chị ấy thay vì tiếp nhận một người mà không có lửa bên trong như anh chàng kia. Quay vô thấy topic này, chợt nghĩ: Chị ấy trong công việc giốgn như cô gái xấu xí mà bạn đang nói tới trong tình yêu. Dù không có sự hoàn hảo nhưng vẫn được trân trọng vì cái tính nết tốt đẹp ở bên trong
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Bài của CS lúc nào cũng hay và...có ý mới!
    Hồi trước chắc văn được ít điểm lắm! (Vì thầy cô nhà ta là cứ hay theo lối mòn.)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này