1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI XẤU XÍ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iandyou118, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Những bạn gái nói những câu lí thuyết (rất đúng) ở trên chắc k xấu nên mới nói ra những lí lẽ của cuộc sống và của cái sự đẹp - xấu nhẹ nhàng như thế.
  2. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
  3. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rùi, tớ muốn hỏi tý. Vì khi tớ 18y , soi vào gương tớ cũng thất vọng khủng khiếp về nhan sắc của mình. Sao mình không có cặp mắt bồ câu của con bạn cạnh nhà, không có cái mũi nhỏ nhắn của bà chị gái, ko trắng trẻo như mama mình, hix, nhiều , nhiều thứ ko có lắm! Tất nhiên, tớ buồn thực sự và ghen tỵ với những người xung quanh mình, hi`!
    Thế rồi mình gặp một người bạn trai. Bạn ấy rất đẹp và thông minh nên rất nhiều girl vo ve xung quanh. Vì mình cho rằng hình thức tầm thường của mình chẳng bao h có thể gây chú ý đến bạn ấy nên mình rất thoải mái trong quan hệ. Mình và bạn ấy càng ngày càng thân thiết với nhau trong môi trường học tập lẫn vui chơi bên ngoài. Bọn mình buôn đủ thứ chuyện, hầu như chẳng né tránh chuyện j`, hi`! Và thật là lạ, cac bạn gái ở lớp cũng chẳng buồn ghen với mình vì có lẽ mình ko phải đối thủ của các bạn ý. Thế rồi 4 năm học đại học trôi đi, đến ngày tốt nghiệp, mình đã nhận được nụ hôn ngọt ngào đầu tiên trong đời từ người bạn ý. " Sao ấy lại thick tớ?" - " Vì ấy tự tin và ngọt ngào, rất nữ tính" . Đấy là câu trả lời của anh zai mình cách đây 8 năm. Một happy end cho một cô vịt xấu xí ! Bạn thấy ko, đừng quá để ý tới hình thức khi tiếp xúc với các boys. Napoleon đã nói rằng : " đẹp mà được yêu là bình thường, xấu mà được yêu mới là tuyệt vời!"
    Good luck!
  4. tati

    tati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy, bây giờ chẳng có cô gái nào xấu cả. Bây giờ ra đường, bạn thử nhìn mà xem, ai cũng xinh cũng đẹp.
    Quan trọng là bạn chưa biết cách làm đẹp hoặc chưa đủ "điều kiện" để làm đẹp thôi.
    mà cái "điều kiện" thì [​IMG] phải hỏi ông trời và tài năng của bạn
     
  5. newmanvn

    newmanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    cái đẹp mang tính chủ thể.
    Nếu bạn thật sự nghĩ bạn xấu, vì bạn chưa thấy mình đẹp, nhưng rồi sẽ có một chàng trai thấy bạn là người đẹp nhất mà anh ta đang tìm kiếm.
    KHÔNG CÓ NGƯỜI CON GÁI XẤU, MÀ CHỈ CÓ NGƯỜI CON GÁI CỰC KỲ XẤU.
    KHÔNG CÓ NGƯỜI CON GÁI ĐẸP, MÀ CHỈ CÓ NGƯỜI CON GÁI KHÔNG BIẾT LÀM ĐẸP''''
  6. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Các bác quan niệm thế nào về cái đẹp vậy, cứ nói thế thui chứ có bác giai nào chịu chọn người yêu ko được lắm về vẻ bề ngoài, à ko, có nhưng mà ít lắm hoặc chính bác ý cũng...thế. Ra đường bây giờ công nghệ cao thiệt nhưng mà có chỉ có số ít có thể theo thui, còn lại dành ngậm ngùi...ngắm thôi, hic...
  7. newmanvn

    newmanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em kèm một nụ hôn
    Em không nhận và tình anh đã mất
    Tình đã cho ai lấy lại bao giờ.***********************************************
    Cái đẹp mang tính chủ thể, bạn đồng ý với mình không?
  8. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    BẠN GÌ ƠI, XẤU THÌ ĐẾN NHƯ THỊ NỞ LÀ CÙNG CHỨ GÌ. NHƯNG CHÍ PHÈO VẪN MÊ NHƯ ĐIẾU ĐỔ ĐẤY THÔI.
    tớ kể cho bạn nghe một chuyện thật chăm phần chăm thế này nhá. tớ có con bạn khác trường nhưng rất bạo. hôm lớp tớ đi chơi, nó cũng đi ké. về sau khi hỏi lũ con trai trong lớp và hỏi thằng bạn thân tớ là có ấn tượng gì về bạn đấy, chúng nó 10 đứa thì đến 9 đứa đều bảo :" em đấy nói chuyện vui vẻ". thề là ko có thèng nào đả động là em í xinh hay ko, tóc dài hay ko, dáng đẹp hay ko. đấy, con trai là hay nhìn theo cái kiểu mắt nhắm mắt mở kiểu như thế đấy. nên bạn cứ yên tâm đi nhé
    quan trọng ko phải là mình xinh hay xấu, quan trọng mình có cái gì đó là cái tôi của riêng mình mà ko ai có được. tớ nè, cả lớp con gái đứa nào cũng mắt to, mỗi mình mắt 1 mí. mẹ cứ bảo đi cắt mí cho giống người ta. nhưng sau lần mấy đứa bảo ấn tượng nhất ở mình đôi mắt Nhật bản thì mình lại thấy yêu đôi mắt của mình lắm. tự tin lên. nhiều khi khuyết điểm lại chính là những ưu điểm của mình đấy.
  9. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Xấu xý ư?Hôm nay nhìn lại gương thấy cũng không đến nõi,nhưng căn bản là bên cạnh tui toàn những người xinh thôi.Hơn nữa tại tui đặt sự hâm mộ của mình vào một người không mấy thích hợp với mình.Có lẽ mình cần phải tìm một thế giới riêng,chủ động và tự tin hơn.Chứ cần gì mà mình sợ run bắn lên như vậy chứ.Cuộc sống sẽ cho đi những gì mà mình CHO nó mà.Cuộc sống ơi,từ nay sẽ thấy tôi thây đổi,tôi sẽ không thèm quan tâm tới những gì mà người ta hay gọi là ĐÀM TẾU đâu,Cứ đợi đấy!Tôi sẽ thắng,thắng tất cả và tôi sẽ tìm được một người yêu mình thật lòng,Tôi có gia đình,sự nghiệp và tình yêu,Vậy tôi còn muốn gì nữa chứ?Hãy ủng hộ tôi để tôi đi tìm TÔI nhé mọi người.Có tin gì mới tui nói cho nhé.Bây giờ thì bai bai,Chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ va hạnh phúc!
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Người ta đã có câu. Ko có phụ nữ xấu. Chỉ có phụ nữ ko biết làm đẹp. Bạn sang bên box Làm đẹp nhờ các bạn bên đó tư vấn cho. Khi bạn đưa câu hỏi lên tức là bạn ko sống khép mình. Bạn cũng muốn chia sẻ đấy chứ. Còn chuyện yêu đương này nọ thì nhiều khi có người rất xinh nhưng cũng có người yêu đâu. Cái đó thì chỉ đổ cho duyên số thôi. Ấy sống cảm thấy vui vẻ và thoải mái là OK rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này