1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ MỘT CÔ GÁI XẤU XÍ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iandyou118, 30/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Xấu cũng là một cái tội. Tự nhận mình xấu tội còn lớn hơn.
    Mà xấu đẹp có nghĩa gì đâu. "Tắt điện nhà ngói cũng như nhà tranh mà"
  2. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bài viết của bác này !
    Không có phụ nữ xấu , chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy thịt cá sấu ngon hơn thịt cá vàng.
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đã có 1 thời gian dài My lấy nick là CôGáiXấuXí , thực ra chuyện xấu hay đẹp là ở bản thân mình tự cảm nhận thôi mà. Mình luôn tự tin và nghĩ mình đẹp thì tự bản thân sẽ biết cách hoàn thiện & làm đẹp cho chính mình. Còn nếu ngay cả chính mình còn cứ nghĩ mình xấu.. rất xấu thì làm sao mà hướng đến cái đẹp được.. Vì thế nên phải học cách yêu bản thân mình trước tiên, mình có yêu bản thân mình và thấy mình đẹp thì người khác mới yêu mình và thấy mình đẹp được chứ.
    Ai cũng có điểm này điểm nọ, "nhân vô thập toàn" mà, Mây cũng vậy, cũng có nhiều điểm xấu, chưa bao giờ Mây thấy hài lòng về bản thân mình cả, nhưng không tự ti, mà ngược lại luôn tự tin, hay cố tỏ ra tự tin.. để tìm mọi cách khắc phục và hoàn thiện mình hơn. Thế nhé, chúc vui! Cười lên một cái xem nào!
  5. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có người khen mình XINH,híc,có nhầm không nhỉ.Lạy hồn,tối ni về không ngủ được rồi.Dạo này mình cũng không thèm soi gương rồi lại buồn tủi nữa.XẤU thì sao nhỉ,mình xấu nhưng hi vọng là có cái duyên để người ta không chạy là được.Hêh.!
  6. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hehe quan niệm xấu đẹp nó cũng phù du lắm
    Mình bị chê xấu tóe loe thế mà thỉnh thoảng vẫn được khen xinh. Người khen mình toàn các bác gái over 50 tuổi. Chắc các bác này từng trải nên mới nhìn được vẻ đẹp đằm thắm của mình
    Đảm bào sau này mẹ chồng hài lòng.
    Lo gì hì hì
  7. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    tớ hok xinh nhưng tớ SINH ĐỘNG
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic có vẻ tự tin hơn rẤT NHÌU so với ngày đầu pót topic này lên.Phải cảm ơn anh em trên này đi bạn ui.Tớ chỉ cần bạn vote cho vài sao (rất cầN đấy)..........hì hì
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn là phụ nữ, bạn tự thấy mình xấu, ... đó là sự ẩn nấp trong hang ổ sâu kín của bản thân bạn.
    Nếu hé mắt ra cuộc đời rộng lớn bạn sẽ thấy:
    1. Người xấu, người tật nguyền rồi cũng có gia đình, con cái, hạnh phúc cũng như khổ đau, y như người mà bạn cho là ưa nhìn, lành lặn, nếu không muốn nói là còn hơn khối người.
    2. Hạnh phúc của mình đôi khi không nên là sự so sánh với hạnh phúc của người khác, bởi vì nếu so sánh thái quá thì đó chính là sự đố kỵ.
    Mỗi người có một cách tìm thấy và hưởng thụ hạnh phúc riêng.
    Dưới góc nhìn của bạn, của tôi, Quan niệm hạnh phúc của một số người đơn giản đến kinh ngạc, hoặc lẽ ra ta tưởng họ đòi hỏi điều gì sâu sắc lắm cơ, hóa ra vô cùng nông cạn; đôi người còn chẳng biết thế nào là hạnh phúc mà đơn giản chỉ là cứ sống.
    3. Có cô gái đẹp, giỏi giang suốt đời đau khổ vì đuổi theo cái bóng của những cuộc tình nối tiếp nhau mà vẫn không tìm thấy hạnh phúc đích thực. Là một cô gái xấu về hình thức nếu không quá lú lẫn đến nỗi xấu cả "nội dung" bạn có nhiều cơ hội tìm thấy 1 tình yêu chân thành hơn những cô gái đẹp như đã kể ở trên.
    4. Bạn cũng nên nhìn sang các chàng trai 1 chút, bạn có biết, nhiều chàng trai cũng suy nghĩ gần như bạn, nghĩa là các chàng cũng tự ti và không nghĩ rằng một người như mình xấu trai, lùn, gầy,... và/ hoặc kém học thức, xuất thân nghèo khó, vùng sâu, vùng xa,.. thậm chí đôi người khuyết tật 1 chút ở tay, chân, miệng, giọng nói... lại có thể có ai đó yêu. Và may mắn hơn cuộc đời còn có những chàng trai ưa nhìn kèm đầu óc sâu sắc, những người hiểu rằng "hình thức chỉ là vấn đề xem xét của những người chưa quen".
    Mình cũng là 1 người ko "xấu" đã tự nguyện lấy vợ "xấu"
  10. ua123

    ua123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng quá tự ti như thế, con người cũng như cuốn sách, chẳng ai mấy ai mua sách vì bìa nó đẹp cả, quan trọng là nội dung. Bạn cứ sống đúng với những gì đang có, không chóng thì trầy sẽ có người tìm thấy nét đẹp nơi bạn thôi.
    Cố gắng lên nhé. Chúc thành công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này