1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi là một fan của sheva

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi speedkn, 04/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
  2. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    to vam :noi thang em nha ,chi đây la là Madridista cơ em a ,thế nào là lc đề ,tôi nhác đến vấn đề nào mà ông kêu lạc đề nào ? tôi cónhắc đến Real ở đây ko ? topic này là ông kia bảo thích shev nên thích milan ,tôi ko đồng tình nên góp ý ,thế thôi ,thêm nwã ,tôi nói thẳng nói ghét cái bọn Mu đó đấy nên nhìn thấy ngwá mắt ko chịu đwơc nên động chạm thôi ,liên quan gì đến cáin ahf ông mà ông lắm chuyện .Nói tóm lại bây h mọi ng muôn cãi nhau tiếp thì lập topic # trên Dien dan the thao ,dung gây mất trật twj trong box Milan nwã .Và điều cuối cuối ,chắc cái nhà ông Vam này hay bắt ng ta im mồm lắm nên đọc ở đâu cũng thấy thế ,,tôi sẽ cws làm gì tôi thích ,ông làm gì đwợc tôi nào ,rất tiếc là ko .Trẻ con mà lắm chuyên quá .
    REALLOVE@
    Our love is eternal !!!
  3. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu ý em quá ,đúng em là Binladen fan đây ,nhưng kể cũng lạ nhỉ là 1 người VN mà bác lại có thành kiến với Binladen 1người dám 1 mình chống Mĩ .Ma` càng lạ hơn khi bác lại cố thò mũi vào mông người ta thế .
    Còn "bác" speed mấy hôm vừa rồi tôi chưa trả lời nên mất ăn mất ngủ hả ????Ừ thì "sự hâm mộ lớn theo năm tháng trưởng thành của cầu thủ " ,ừ thì bác thích Sheva đấy ,nhưng bác đã phạm 1 sai lầm là lại nói khoái AC trong khi chính mình là fan MU .Làm gì có ai đi được trên cùng 2 con đường ,có ai vừa theo đạo Hồi lại vừa theo Thiên Chúa bao giờ .Đời thủa nhà ai vào nhà người ta mà lại dán tên kẻ thù người ta trước mặt ,rồi lại nói "giảm độ hâm mộ" .Điều ở đây tôi muốn nói là cách nói của bác thôi ,nó thật quá ,thật đến nỗi bất cứ 1 Rossoneri nào cũng phải phát tức lên như tôi thôi .MU thì tôi ghét thật đấy nhưng bác mà 1 lòng với MU thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt tay nhau đằng này híc híc ........buồn lắm.
    Rất cảm ơn bác đã mời tôi sang MU box nhưng quan điểm của tôi không phải là chủ chiến ,bác thấy đấy tôi gần như chỉ viết bài trong AC_MT đó là vì tôi yêu AC và muốn bày tỏ quan điểm của mình với mọi người mà thôi ,mà khi đọc được bài của bác tôi cảm thấy như chính mình bị xúc phạm .
    Bác nói Shev mà đi thì nửa thành Milan tiếc nuối ,cảm ơn thế bác đã nghĩ đến trường hợp Shev sang Inter hay Juve chưa (lại chả là kẻ thù chẳng hết ) ,cũng giống như tôi thôi họ cảm thấy bị xúc phạm . Tôi dám khẳng định tôi thích Shev chẳng kém gì bác đâu nhưng tình yêu càng lớn thì sự thù hận khi bị phản bội càng lớn .
    1 cầu thủ có trở thành thần tượng hay không cũng còn phải nhờ đến thời gian nữa chứ ,tôi thích Shev cũng như bác thôi từ khi anh còn đá cho Kiev nhưng tình yêu của tôi dành cho Milan còn lớn hơn nhiều ,khi biết tin Shev có thể đi tôi cũng lo lắm chứ nhưng đối với tôi thần tượng của mình nhất định phải là cầu thủ của AC nên .......
    Cuối cùng ,tôi là 1 người nóng tính ai đối xử với tôi thế nào tôi đối xử với người đó như vậy ,rất cảm ơn bác đã nhắc nhở tôi không làm xấu tinh thần Rossoneri.
    Renzo De Vecchi
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Bác đang làm đau lòng người VN đấy. Tôi mặc dù rất ghét Mỹ nhưng tôi không ủng hộ BinLaden. Hắn đã cướp đi bao sinh mạng của những người vô tội, hắn cũng chính là 1 trong các nguyên nhân khiến đất nước Afgatinxan phải chịu hàng tấn bom đạn như VN ngày xưa. Thôi không nói chuyện chính trị ở đây ( không thì các bác mod lại xoá bài hay khoá user thì toi) Mà tôi cũng báo trước với bác, nếu bác QuynhNguyen và đọc được câu này của bác thì bác tiêu rồi (thật đấy. 100% chắc chắn).
    Quay trở lại chuyện Sheva, hì bác khiêu khích tôi đấy phỏng, tôi chẳng mất ăn mất ngủ mà chỉ sợ bác không đọc, rồi lại đi nói tùm lum, khổ thân bác. Đấy là luật bất thành văn đấy bác ạ.
    Tôi đâu phải là kẻ thù của bác, AC box có phải là nhà của bác đâu mà bác cấm tôi vào. Tôi yêu MU nhưng chẳng lẽ vì thế tôi không được thích một câu lặc bộ nào khác ư ( trong box này cũng có vài người vừa thích AC vừa thích MU). chính vì thế ở bài trước tôi mới nói bác yêu AC theo kiểu co cụm, không cởi mở. Và vô cùng xin lỗi bác. Hẹp hòi quá.
    Chẳng lẽ tôi chỉ yêu MU thui thì bác và tôi mới nói chuyện với nhau được. Thế thì quan điểm của bác và tui khác nhau quá. Theo quan điểm của tôi, một fan của túc cầu giáo mà chỉ bo bo một câu lặc bộ thì bóng đá không thể phát triển như thế này. Bác ơi, bác hãy mở rộng tấm lòng ra, hích lần đầu tiên tôi nghe thấy một người bảo chỉ được thích một clb. MU là clb ruột của tôi. Trên thế giới này có hàng nghìn clb khác nhau, mỗi clb có một phong cách riêng có cái hay riêng. Nếu suốt đời chỉ bo bo một clb thì không thấy hết cái hay của bóng đá.
    Còn 1 vấn đề nữa, câu "giảm độ hâm mộ" ở đây là tui nói về Sheva. Bác đừng hiểu lầm ý của tui.
    Bác ơi, ban chủ tịch AC không kém thông minh đến thế đâu. Khà tui đang nói Sheva chuyển sang Real kia. Sự phản bội ư. thế giả sử Sheva không hề có ý muốn đi, nhưng AC vì khó khăn tài chính mà bán cho Inter or Juve thì lỗi tại ai. Tại Sheva hay tại AC. Ai phản bội CĐV, Sheva hay ban chủ tịch clb. Nếu thế thì bác có căm thù AC không (tình yêu càng lớn thì khi sự thù hận khi bị phản bội càng lớn) .
    [size =12]
    Manchester United.
    Roberto Baggio - Sheva.
    Remember Crazy not stupid
    [/size=12]
  5. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    tôi bảo xem lại ai lạc đề là bảo Milanese chứ ko phải bảo bà. Ở đây người ta đang nói về suy nghĩ riêng của người ta liên quan gì đến bà mà bà nhảy vào đe dọa. Tôi nói thẳng tôi ghét nhất cái kiểu ta đây là mẹ đời của bà. Tôi khuyên bà ko nên đọc là có ý tốt muốn cho bà đỡ tức tối rồi đập phá linh tinh tổn thương bản thân tổn hại người khác. Còn bà muốn làm gì thì làm, tôi chẳng thể giúp đỡ được bà tôi cũng cảm thấy đau xót lắm.
    VAM
  6. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Milanese
    Khẹc khẹc, Milanese ơi là Milanese.....
    Chắc cậu cũng mới vào TTVNOnline và cũng còn đang đi học, ngôn từ dzui quá.
    Khớ khớ, tớ là người Việt Nam, xịn 100%, và chẳng biết cái đếch gì về chiến tranh và cũng chỉ bít một tẹo về bóng đá. Nhưng tớ thích xem đá bóng, xem những trận đấu hay, quyết liệt và đẹp mắt (hị hị, chính vì thế mà tớ chẳng bao giờ xem bóng đá Việt Nam cả, nó chưa đủ tiêu chuẩn ).
    Cậu bít không, tớ thích nhìu thứ bóng đá lắm, trong các loại bóng đá, thì hiện tại tớ khoái nhất là xem bóng đá của Tây Ban Nha, nhưng thi thoảng mới được xem vì chỉ xem được ở trên công ty, và Real Madrid là CLB tớ mê nhất, và thi thoảng xem Real đá tớ lại tự hỏi rằng tại sao mình thích, đơn giản là vì lối đá của nó đẹp, quyến rũ (tớ là một thằng khá lãng mạn mừ ), và hơn nữa là nó lại rất hịu quả, thế mới khoái. Trong các CLB của Italia, tớ khoái AC Milan của đầu những năm 90, lý do cũng đơn giản thế thôi, và bây giờ tớ vẫn khoái AC nhưng không nhìu lắm, và tớ cũng khoái Sheva.
    Đọc mấy cái bài phía trước của cậu và bây giờ đọc cái bài này, tớ thấy chán đời cho cậu quá. Chỗ này hơi lạc đề tý nhé (mong các đồng chí Moderator thông cảm, đừng xoá đoạn này của em), tớ rất khoái dân Mỹ, khoái nước Mỹ, nhất là cái thời kỳ 10 năm vừa qua với tổng thống Bill Clinton, cậu có bít vì sao không? Vì đơn giản tớ là một thằng bình thường, làm việc như một con trâu để kiếm sống, và thị trường Mỹ lại là thị trường chính của bọn tớ. Ngoài ra tớ đâu có điều kiện như cậu, ngửa tay xin tiền mẹ để sáng đi chơi, đêm về connect vào Internet, mất hàng giờ đồng hồ cãi cọ toàn những cái thứ linh tinh, chúi mũi vào những thứ như bóng đá, cãi nhau (tớ chẳng hiểu những cái này sẽ giúp ích gì cho cậu trong cuộc sống sau này, vả lại với những lĩnh vực khác, những kiến thức khác cậu là cái gì, có to mồm được như khi gào lên ở đây về AC Milan không?)
    Vả lại trong cái giọng của cậu tớ lại thấy cái tinh thần địa phương chủ nghĩa thối hoắc. Cái tinh thần địa phương chủ nghĩa cộng với việc cậu là fan của Bin Laden (vì không bằng người khác nên quay sang doạ nạt, khủng bố) thì hình như cậu hơi nhầm với một danh từ mà cậu cố gán vào mình, Rossoneri. Xin lỗi, một Rossoneri không phải là một thằng quá khích, mù quáng, ngu dốt và thiếu hiểu biết như cậu. Hi vọng cậu cất cái mông của cậu đi, không có ngày ăn một phát quắn đít thì lại gào lên.
    Thôi, kệ m. cậu. Tớ cũng phải xem lại mình đã. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.


    Winner never quit
    Quitter never win
  7. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    bác QuynhNguyen ơi, bác nóng quá, bác định biến cái topic của em thành chiến trường afganixan đấy à.
    Chậc chậc, hạ hoả hạ hoả.
    [size =12]
    Manchester United.
    Roberto Baggio - Sheva.
    Remember Crazy not stupid
    [/size=12]
  8. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Heê, có gì phải nói cơ chứ, đoạt vua phá lưới rồi, nhưng sao người ta không trao luôn cho nó cái giải vua đá phạt đền nhỉ, thế mà có ngưới còn đem so sánh với Marco ==> cái tát vào lịch sử bóng đá.
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    ặ? hặĂ, c?Ăi cỏằĐ chuỏằ'i g?ơ thỏ?? này. Sau khi n?Âng cỏ?Ơp xong, mỏ?Ơy bài viỏ??t cỏằĐa tui mỏ?Ơt ti?êu phỏ?Đn cuỏằ'i hỏ??t cỏ?Ê......

    Winner never quit
    Quitter never win
  10. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    So sánh thường là khập khiễng, song thằng Cá mập già nói chí lý: Sheva chưa vươn tới tầm cỡ của Marco.
    Marco là hung thần trong vòng cấm địa, và đối phương hầu như chỉ biết ngăn cản anh bằng những lỗi thô bạo, dẫn đến việc anh phải giã từ sân cỏ sớm, khi cuộc đời cầu thủ còn đang huy hoàng (vừa mới đoạt Quả bóng vàng Châu Âu lần thứ 3).
    T. sư mấy chú hậu vệ Ý, làm mình lâu lắm không thấy pha ngã bàn đèn ghi bàn. Hôm nọ có chú Nistelrooy cũng định thực hiện nhưng chưa thành công.
    Dù sao lò PSV cũng không bằng lò Ajax!!!

Chia sẻ trang này