1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là một nửa của ai?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi mashimaro18, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mashimaro18

    mashimaro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một nửa của ai?

    Tình cờ thấy chủ đề "ai là một nửa của tôi" ngẫm nghĩ một hồi lâu, bỗng bật cười, và tạo ra cái topic này, thấy mình giờ không còn đòi hỏi ở cuộc sống nữa, thấy mình vẫn còn rất hân hoan muốn ban tặng tình yêu này, hạnh phúc này, cả cái cô bé thông minh, dễ thương này cho đời nữa này...

    Có ai nhận ra cô bé đó là một nửa của mình chưa?
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Có rồi bạn ạ
  3. nightdew

    nightdew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết em có phải một nủa của anh không hay là một nửa của thằng nào ,nhưng anh dang cô đơn nên anh sẽ nhận,ghép thử cái coi có vừa không,biết đâu lại khít thì hay quá........
  4. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Sao lại viết như thế này hả bạn ?!
  5. nightdew

    nightdew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    A` đơn giản vì tôi thích viết như vậy cô bạn dễ thương ạ....
  6. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Toi thich chu de nay lam. Moi nguoi ai cung dat cau hoi "Mot nua cua toi dau?".
  7. mashimaro18

    mashimaro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Bạn đúng đấy! Mọi người ai cũng tự hỏi một nửa của tôi đâu, ngày xưa tôi cũng luôn yêu cầu cuộc sống phải thế này thế nọ, trách cứ số phận không mỉm cười với mình, mà chưa bao giờ thử một lần nhìn lại chính mình. Có lẽ hạnh phúc chỉ thực sự đến khi người ta biết mình cần cho ai, và thích hợp với điều gì! Chứ không phải chờ một bà Tiên, ông Bụt xuất hiện ban phép mầu cho mình! Phải không?
  8. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    U. Ai cung dua ra mot ly do nao do khi minh dau buon, ai cung nghi rang minh luon la ke dang thuong nhat trong mot cuoc tinh dang do. Ai cung ngoi mo mong ra nguoi yeu minh phai nhu the nay phai nhu the no, tuyet doi khong co nhung tinh xau nao do...
    Nguoi ta thuong noi ai sinh ra cung co doi ca, chi la mai van chua tim thay nhau thoi. Vi the, co doi khi toi thuong nghi rang minh sinh ra de danh cho ai vay..
  9. sweet_william

    sweet_william Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Những lúc không là mình, tôi nghĩ "ừ thì ta đang là một nửa của ta đó " .
    Những lúc trở về với chính mình, tôi thì thầm " ta đang là một nửa của ta vậy ".
    Một nửa đời thường. Một nửa vu vơ . Và chẳng thể nào hai nửa kia ghép lại thành một.
    Ngày.
    Lại ngày.
    Thi thoảng lại vu vơ : " nửa kia ơi "
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, nhiều đêm đang học bài em cũng tự hỏi mình điều này, và cái ý nghĩ là chẳng bao giờ tìm thấy luôn tồn tại trong đầu em ,vì hình như để có 1 tình cảm thật sự thì khó thía, em kô mong người yêu em phải thế hội tụ mọi điều kiện giống đa số các chị em như Giỏi,Giàu , đẹp Giai........... Tìm một người con trai có NHÂN CÁCH bây giờ hiếm ghê (nếu kô muốn nói à kô có, hĩ hĩ hĩ) nhất là vào đọc cái box giới tính thì..............hix hix hix, đau lòng wá, thấy con trai nó kinh kinh thế nào ấy nhỉ

Chia sẻ trang này