1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là một thằng đểu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuCaiDep, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Khì mặt mèo của bác cũng đểu, tớ thích mèo nhưng thích những em mèo uyển chuyển duyên dáng thôi.
  2. downandup

    downandup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thanks yêu cái đẹp đã chia sẻ với tớ!

    Thứ tư: tôi đểu trong tình cảm:
    Tôi sẵn sàng đùa cợt với tình cảm và làm đau một tâm hồn xa lạ.
    May mà có chúa đã xá tội. Tôi đã chừa rồi.
    Có thật không thế?
  3. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hic! Hic!
    Lúc nãy đọc xong vội quá... post vội chứng tỏ Bi đọc rùi, chứ hok phải đá đấm j đâu.
    Định post típ, nhưng chưa kịp.
    Post xong thì vướng việc. Bây h quay lại thì mới thấy bị trách kìa
    Oan oan!
    Bi thấy... đánh yêu! Hic. Hay Bi cũng đ?
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy!
    [Vàng] <<<< ĐAU
  5. emhulam

    emhulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Biết mình là thằng đều mà chừa là anh đểu, biết mình đểu mà cứ đểu thì "mày đều quá!" hihi
    Đọc lơ mơ thấy bảo thói đều gì cũng chừa cả rồi mà. Yên tâm làm anh đểu với em yêu nhá. Em yêu = vợ (người yêu của YCĐ, không phải em yêu = em hư) Hí hí
  6. emhulam

    emhulam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Biết mình là thằng đều mà chừa là anh đểu, biết mình đểu mà cứ đểu thì "mày đều quá!" hihi
    Đọc lơ mơ thấy bảo thói đều gì cũng chừa cả rồi mà. Yên tâm làm anh đểu với em yêu nhá. Em yêu = vợ (người yêu của YCĐ, không phải em yêu = em hư) Hí hí
  7. ngochungbk2

    ngochungbk2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Em tìm mấy bài của nó ma đọc là biết thôi
  8. ngochungbk2

    ngochungbk2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Em tìm mấy bài của nó ma đọc là biết thôi
  9. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này giật cả mình. Chả biết có phải ấy chính là ng đã làm trái tim tớ và nhiều ng con gái nữa tan nát vì thói đểu và ích kỷ của ấy ko? Chắc là ko phải ấy đâu. Tớ đọc vài bài của ấy thì hình như ko phải giọng văn này.
    Nhưng nó gợi lại trong tớ thật nhiều KN, đau đớn và thất vọng về ng tớ đã tin yêu vô cùng.
    Thế đấy. Nếu ko phải ấy là ng như thế thì tớ càng buồn hơn. Trên đời sao có nhiều ng đểu như ấy thế?
    Ừh, ấy nói là ấy đã chừa rồi. Còn cái ng mà vừa mới làm tan nát trái tim tớ vì cái sự ích kỷ của ng ấy ko biết có định chừa hay không? Cuộc đời của ng ta sẽ tụt dốc nếu ko biết dừng lại.
    Tớ thấy thất vọng quá. Nhưng tớ bất lực trước ng ấy. Tớ đã tự cho mình cái quyền đc sống bình yên, nghĩa là ko còn có ng ấy ở kề bên nữa.
    Tớ sống thanh thản vì ko làm gì trái với lương tâm của mình. Tớ sẽ sống tốt hơn nếu ko có ng ấy nữa. Chắc là thế rồi!!!
  10. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài này giật cả mình. Chả biết có phải ấy chính là ng đã làm trái tim tớ và nhiều ng con gái nữa tan nát vì thói đểu và ích kỷ của ấy ko? Chắc là ko phải ấy đâu. Tớ đọc vài bài của ấy thì hình như ko phải giọng văn này.
    Nhưng nó gợi lại trong tớ thật nhiều KN, đau đớn và thất vọng về ng tớ đã tin yêu vô cùng.
    Thế đấy. Nếu ko phải ấy là ng như thế thì tớ càng buồn hơn. Trên đời sao có nhiều ng đểu như ấy thế?
    Ừh, ấy nói là ấy đã chừa rồi. Còn cái ng mà vừa mới làm tan nát trái tim tớ vì cái sự ích kỷ của ng ấy ko biết có định chừa hay không? Cuộc đời của ng ta sẽ tụt dốc nếu ko biết dừng lại.
    Tớ thấy thất vọng quá. Nhưng tớ bất lực trước ng ấy. Tớ đã tự cho mình cái quyền đc sống bình yên, nghĩa là ko còn có ng ấy ở kề bên nữa.
    Tớ sống thanh thản vì ko làm gì trái với lương tâm của mình. Tớ sẽ sống tốt hơn nếu ko có ng ấy nữa. Chắc là thế rồi!!!

Chia sẻ trang này