1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là một thằng đểu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuCaiDep, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ====
    oài....
    mãi cứ tưởng tìm được 1 người giống mình mà dám tự nhận, đọc xong lại thấy chả phải thế, đểu + tự thú như bác này, mấy em đọc xong lao vào như điên í. Lợi hại thật
    chán quá, chẳng có ai đểu như mình hic hic hic
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    ====
    oài....
    mãi cứ tưởng tìm được 1 người giống mình mà dám tự nhận, đọc xong lại thấy chả phải thế, đểu + tự thú như bác này, mấy em đọc xong lao vào như điên í. Lợi hại thật
    chán quá, chẳng có ai đểu như mình hic hic hic
  3. keanhkeanh

    keanhkeanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    thế bác đê?u thế na?o kê? em nghe thư? xem, nhê?
  4. keanhkeanh

    keanhkeanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    thế bác đê?u thế na?o kê? em nghe thư? xem, nhê?
  5. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tôi ở lại nơi làm rồi ngủ thiếp đi một lát. Tỉnh dậy thấy mình vẫn ngồi trước bàn, vai ê ẩm sau một giờ đầu phải gục xuống tì lên cánh tay trong tư thế không thoải mái. Bất chợt tôi chợt thấy rằng giờ đây tôi đang bước chậm. Những suy nghĩ mục nát đã đã đạt được mục đích rồi, những cảm giác tinh nhạy không còn được rèn luyện làm cho trí não dần dần thui chột. Có lẽ giờ đây. Đểu với ngưòi không tàn hại bằng Đểu với chính bản thân tôi.
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay tôi ở lại nơi làm rồi ngủ thiếp đi một lát. Tỉnh dậy thấy mình vẫn ngồi trước bàn, vai ê ẩm sau một giờ đầu phải gục xuống tì lên cánh tay trong tư thế không thoải mái. Bất chợt tôi chợt thấy rằng giờ đây tôi đang bước chậm. Những suy nghĩ mục nát đã đã đạt được mục đích rồi, những cảm giác tinh nhạy không còn được rèn luyện làm cho trí não dần dần thui chột. Có lẽ giờ đây. Đểu với ngưòi không tàn hại bằng Đểu với chính bản thân tôi.
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    OK!
    Chắc sinh ra chẳng ai biết thế nào là đểu, biết rồi cũng chẳng ai muốn đểu, nhưng thế đêk nào (chẳng hiểu dòng đời xô đẩy hay tự mình muốn thế) mà lại thành ra đểu
    Hay, tử tế thì mới cần nói nhiều, iem chỉ xin nói ngắn gọn như này:
    1.Với bạn bè, có lúc iem rất tử tế, nhưng rồi đến 1 lúc em lừa lòng tin của chúng nó vay tiền rồi không trả, thằng bạn gần như thân nhất iem cũng lấy tiền nó đưa cho em để tiêu.
    2.Với người yêu cũ em cũng lừa tiền như thế
    3. Ra đường thấy người ta rơi tiền em chẳng nhắc cho người ta mà đợi người ta đi khỏi là em nhặt lấy làm của mình, chẳng áy náy gì.
    ..còn nhiều lắm, nhưng chắc những hành động đó là dành cho các từ khác như là bất nhân bất nghĩa bất hiếu.....chứ đểu thì chỉ thế thôi
    Nói ra được nhẹ cả người.phù
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    OK!
    Chắc sinh ra chẳng ai biết thế nào là đểu, biết rồi cũng chẳng ai muốn đểu, nhưng thế đêk nào (chẳng hiểu dòng đời xô đẩy hay tự mình muốn thế) mà lại thành ra đểu
    Hay, tử tế thì mới cần nói nhiều, iem chỉ xin nói ngắn gọn như này:
    1.Với bạn bè, có lúc iem rất tử tế, nhưng rồi đến 1 lúc em lừa lòng tin của chúng nó vay tiền rồi không trả, thằng bạn gần như thân nhất iem cũng lấy tiền nó đưa cho em để tiêu.
    2.Với người yêu cũ em cũng lừa tiền như thế
    3. Ra đường thấy người ta rơi tiền em chẳng nhắc cho người ta mà đợi người ta đi khỏi là em nhặt lấy làm của mình, chẳng áy náy gì.
    ..còn nhiều lắm, nhưng chắc những hành động đó là dành cho các từ khác như là bất nhân bất nghĩa bất hiếu.....chứ đểu thì chỉ thế thôi
    Nói ra được nhẹ cả người.phù
  9. keanhkeanh

    keanhkeanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em na?y đúng la? bất nhân bất nghifa bất tín thật đấy. Chị la? chị phê bi?nh. Ma? sao em lại lư?a tiê?n ca? ngươ?i yêu thế kia chứ, như vậy ngươ?i ta gọi la? đa?o mo? đấy biết không?
  10. keanhkeanh

    keanhkeanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em na?y đúng la? bất nhân bất nghifa bất tín thật đấy. Chị la? chị phê bi?nh. Ma? sao em lại lư?a tiê?n ca? ngươ?i yêu thế kia chứ, như vậy ngươ?i ta gọi la? đa?o mo? đấy biết không?

Chia sẻ trang này