1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là một thằng khốn nạn <font color=red> Mời sang box Tâm sự .. khoe tiếp </font>

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nmtbk, 25/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện của căn bệnh mới xuất hiện :"tự kỉ ám thị"
  2. nmtbk

    nmtbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn thật. Sao lại ra nông nỗi này kia chứ. Có lẽ tôi sắp chết. Sao tôi khốn nạn vậy trời ơi, trời ơi.
  3. Lucern

    Lucern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thôi trách cứ bản thân thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Bạn vẫn nên sống và vẫn nên lấy vợ. Nhưng hãy ghi nhớ chuyện này cho cuộc đời sau này của bạn. Mặc cảm tội lỗi không làm cho con người ta tốt hơn và cũng không làm người ta đối xử tốt hơn với những người xung quanh.
    Tớ chẳng biết nên khuyên bạn thế nào, chỉ mong cuộc sống gia đình bạn không vì thế mà bị phá huỷ. Chỉ có một điều làm con người ta thấy thanh thản đó là hãy thành thật với bản thân và mọi người xung quanh.
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy dòng này hài quá ha ha cười chảy nước mắt . bác này sáng tác văn chẳng hay gì cả tôi khuyên bác chuyển nghề đi
  5. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @nmtbk : đây là box Giáo Dục Giới Tính chớ ko phải box Giáo Dục Nhân Cách, và bác cũng thừa nhận thức về hành động của mình. Ráng làm, ráng chịu, ráng gánh hậu quả đi. Chờ cho em nó sinh xong thằng ku cho thấy mặt, gòy dằn vặt luôn 1 thể.
  6. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    @nmtbk : đây là box Giáo Dục Giới Tính chớ ko phải box Giáo Dục Nhân Cách, và bác cũng thừa nhận thức về hành động của mình. Ráng làm, ráng chịu, ráng gánh hậu quả đi. Chờ cho em nó sinh xong thằng ku cho thấy mặt, gòy dằn vặt hay chết luôn 1 thể.
  7. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    gì mà phải dằn vặt thế cơ chứ, có gan ăn cắp có gan chịu đòn, dù sao cũng biết hối hận là được rồi, việc gì đã qua rồi thì cho qua đi , nghĩ đến chỉ ám ảnh thôi , nếu yêu người ta thì lấy người ta đi , còn nếu kô thì thôi , lấy người mình yêu ấy.
    Nên nhớ là đẹp thì phô ra , xấu xa đậy lại .
  8. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cần giúp gì không? Thuốc ngủ dạo này khó mua lắm.
    Mịa! Gan bỏ "vợ" (chưa cưới) để đến với người mình "yêu" và yêu mình, dám hy sinh cho mình còn chả có, lấy dek gì gan chết. Nói không ngửi được.
    Chả hiểu ông lên đây thanh minh thì được cái đek gì. Đằng nào thì cũng chả ai "nuông" ông cả. Bày cách cho ông thì ông hèn, đêk làm được. Càng kêu, càng thấy lụn bại.... Lượn cho nước nó trong.
    Em 19 tuổi, chắc mang lại cho ông nhiều thoả mãn nhục dục lắm. Chắc em ngon lắm, đẹp lắm, "mạnh" lắm... nên ông mới tiếc. Còn cô vợ sắp cưới, chắc "yếu" lắm, gầy đét xơ xác hoặc lùng nhùng nhẫy nhụa những mỡ, nhưng nhà nó giàu, bố nó bự nên ông không nỡ mất miếng mồi ngon chứ gì? Mịa! đằng nào cũng muốn. Tham nó vừa vừa thôi! ăn tạp lắm thì Tào Tháo đuổi ko có đường chạy đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này