1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là nạn nhân của sự bạo hành tinh thần

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bác này được cái đầy chuyện cái này ở bên vnexpress mà .Bên đó cũng tư vấn đủ kiểu roài
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    xì pam quá đáng
    Được dory_and_sadness_123 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 21/12/2006
  3. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu post này nó nhảm nhí ở chỗ là làm cho người đọc mất thời giờ bày tỏ sự thông cảm ko đúng người. Bác nào pết cái bài này thích thu hút sự chú ý của người khác bằng các câu chuyện giật gân, hay theo từ chuyên môn mĩ miều thì người ta gọi là "câu bài". Câu cho có, cho người ta biết cái nick của mình thôi chứ có cần sự giúp đỡ hay chia sẻ gì với ai đâu.
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đáng để tư vấn
  5. sun___mon

    sun___mon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trâu quỳ sao chưa có tên bạn này nhỉ. Hâm quá thể[r37)
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    thật ra là nên trích dẫn Nguồn!!!!...Nếu không có sự phản hồi thì người ta sẽ chẳng bao giờ tư vấn được gì
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 05:54 ngày 23/12/2006
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 23/12/2006
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chuyện nhỏ thôi mà. Mấy bác làm việc ở cơ quan căng thẳng quá về nhà sẵn có vợ ở nhà thì chửi luôn cho nó sướng miệng ấy mà. Em nhiều khi cũng thế, đang bực chuyện gì gặp con em gái ở nhà thì chửi luôn, chửi xong thấy nó khóc mới thấy tội nghiệp. Em nghĩ là phải có 1 tí óc hài hước để tránh không bị chồng chửi, còn hài hước như thế nào thì bao giờ em có chồng em sẽ thử rồi kể cho các bác nghe.
  8. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Dài quá đọc mờ hết cả mắt...
    Người ta nói đau đớn tinh thần lớn gấp trăm, vạn lần đau đớn thể xác...
    Mỗi người mỗi hoàn cảnh.. TS có người bạn cũng rơi vào 1 tình trạng ko khác gì bạn lắm...
    Chia sẻ...
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ẹ, bác mắng em kinh thế! Nói chung là em đọc nhiều nhưng mà chẳng có cảm giác bị lừa như các bác. Em chỉ thấy mình có thêm 1 cái nhìn về cuộc sống. Có chăng nữa là nói suy nghĩ của mình ra sao khi người ta phải đối mặt với việc đó, góp ý kô phải chỉ cho 1 người mà biết đâu có nhiều người và sẽ có những người khác gặp phải tình huống tương tự thì sao!!!
    Đừng quát em nữa nhá!
  10. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bạo hành thế này cũng là may rồi,chứ nó vừa bạo hành thế này cộng thêm với món đánh đập nữa thì còn khổ nữa.... Đấy gọi là sự kết hợp cả tinh thân và thể xác,lúc đấy mới gọi là khủng

Chia sẻ trang này