1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là nạn nhân của sự bạo hành tinh thần

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 19/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chưa cưới : ngọt ngào, nuông chiều. Cưới về rồi : chửi bới, oánh, sỉ nhục ===> âu cũng là bình thường
    Chưa cưới : chửi bới, oánh, sỉ nhục. Cưới về rồi : yêu thương hơn, nuông chiều,...===> đây mới là chuyện đáng nói.
    Thằng chồng trên chả có gì hay cả, chỉ được cái kiếm nhiều tiền. Chửi vợ như thế chả phải con người tốt lành gì đâu mà mê. Chị nên li dị sớm để đời còn hạnh phúc mới, kẻo già rồi thì li dỵ càng khổ.
    **Luu ý : vì giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, nên em kô hề chúc chị sẽ quay lại và hạnh phúc với ông chồng kia, bởi vì điều đó sẽ kô có.
    Còn nếu chị tiếc vì cái bằng ts hay là vì anh ta có lương ngon, thì chịu thôi.
  2. xanhamap

    xanhamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    sao lại thế này nhỉ?chị này gửi 1 bài bên hạnh phúc gia đình thì phải?ko biết mình có nhầm ko nhi?sao 2 nội dung lại khác nhau nt ?????khó hiểu quá....
    LINK ĐÂY: http://www7.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/869657/trang-1.ttvn
  3. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này