1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là người hạnh phúc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trang1983, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthuckhuya

    tthuckhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    sao thấy máy Má lắm trò vậy ranh rỗi lắm hay sao . yêu có gì đâu ngại ngùng , không yêu thì thôi nếu yểu thì ta hãy nói lên tình yêu của mình , nếu tình yêu của mình mãnh liệt và chân thầnh thì dánh gục được người mình yêu . "Nườc chảy đá mòn " Làm gì mà ngại ngùng hèn thế , không dám nói lên người mình yêu vây máy má . Tôi không muôn động chạm nỗi niềm riêng tư của ai cả nhưng tôi muôn máy Ma nên thổ lộ tình cảm của mình cho người mình yêu nhé he he he he , chúc máy Má nao yêu anh Winger nhé ha ha ha ha ha Ôi Tình yêu . Minh mong muốn được ngươi yêu mình như thế này lắm , có ai yêu tôi không nào ha ha h ah âh ha Ôi Tình yêu
  2. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chời ! đọc bài của bác tthuckhuya thấy bác có vẻ kích động quá ! Kính thưa cùng với bác , ở đây chỉ có 1 má đang iu và bít iu thôi ! Còn cái cụm từ " mấy má " ko thích hợp tý nào hì hì ! Nhưng "má" cũng rất đồng ý với bác tthuckhuya về cái khoản yêu đương thẳng thắn ý , hì hì ! yêu mà dzị a` ? yêu thì ko nên dzị ! Vì yêu có gì là xấu xa đâu phải ko ?
    Mong rằng trong 1 tương lai gần nào đó "má " cũng được nếm mùi" yêu " nó như thế nào . Còn bây giờ thì vô cùng tiếc khi "má " vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt ". Hì ! hì ! Chúc bác tthuckhuya cũng được nhiều em yêu nhé !
  3. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ầu ầu...


    ĐN RFC: www.danangrock.com

    "Denn dien Herz verstand das meine..."
  4. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    eh ! thằng ku NH3 ko duoc đi quảng cáo ling tung nhé ! nơi cảm xúc người ta tràn trề thế này mà nhóc vào quảng cáo thì thật là thất lễ quá đáng !
    [red]
    Chơi cho thủng trống long chiêng
    Rồi ra em sẽ lập nghiêm lấy chồng
    Chơi cho thủng trống long hồng
    Rồi ra em sẽ lấy chồng lập nghiêm
    [/blue]

Chia sẻ trang này