1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi là người hờ hững

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuong_nhat_quynh, 06/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    tôi là người hờ hững

    chiều hôm nay có 1người đàn ông lạ mặt tới nhà tôi báo là có 1người wen của gia đình tôi bị xe đụng và hiện đang nằm viện cần gia đình tôi giúp đỡ, lúc đó ba mẹ tôi đều đi vắng,trong nhà chỉ có tôi và chị dâu, tôi cũng sợ bị người khác lừa gạt nên hỏi xem người wen đó nhưng là người thế nào, theo lời tả của người lạ mặt đó tôi ko nhớ được người wen đó của gia đình tôi là ai. rồi người đàn ông lạ đó way đi, chị dâu tôi mới nhắc cho tôi biết đúng là nhà tôi có người wen như thế,má tôi vẩn thường cho gạo vì nhà người đó rất nghèo. lúc đó nếu tôi chịu chạy ra hỏi xem người đó nằm ở bệnh viện nào, phòng mấy vẫn còn kịp, nhưng ko hiểu sao tôi đã ko làm,,cho tới giờ tôi cảm thấy hối hận vô cùng, vì tôi có thể gián tiếp hại chết 1 người, nếu lỡ người đó bị thương nặng, đang cần tiền để mổ cấp thì sao?
    tôi sẽ fải hối hận suốt đời. trong lúc này, tôi nhìn lại con người của chính tôi, 1người sống hờ hững, vô cảm trước những gì diễn ra xung quanh, tôi nhớ lại tôi từng chứng kiến cảnh 1 bà lão bi té mà ko chạy đến đỡ bà ấy lên, tôi đã ko đối xử tốt với ông bà cho tới khi họ wa đời...và rất nhiều chuyện khác nữa, tôi thực sự là 1con người xấu xa
    giờ chỉ cầu cho người đó ko xay ra chuyện gì,má tôi ko biết người đó ở đâu vì ông ấy ko có nhà, sáng mai má tôi sẽ đi tìm vợ ông ấy, hi vọng là sẽ tìm được
    đây là 1bài học lớn đối với tôi và xin nhắn với những ai đọc bài này là xin đừng sống hờ hững



    Được phuong_nhat_quynh sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 06/08/2006
  2. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng thế.Hờ hững vô cùng.Chỉ sống cho riêng mình thôi.Nhưng những chuyện đời đập vào tôi,nmới thấy mình ko được như vậy.Hờ hững với đời thì đời sẽ đáp lại như vậy.Thế thôi,đơn giản.Bây giờ mọi chuyện đã qua,cuộc sống mà,sống cho hiện tại,cho tương lai phúa trước để không bị dằn lòng thêm một lần nữa.Vậy là đủ.
  3. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống nó vậy. nó cho ta niềm tin và cũng lấy đi của ta niềm tin. ban không dám nhận lời vì bạn mất niềm tin vào con người. không trách bạn dc.
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    cũng bình thường , quyên chuyện đó đi , lần sau làm tốt hơn là được
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Đó cũng là 1 bài học. Nhưng ko ai là ngừoi toàn vẹn, ai cũng đã từng mắc phải những sai lầm và con ngừoi đôi khi mắc vào chuyện đó rùi nhớ mãi ko thể quên và họ sẽ là ngừoi tốt hơn chăng (điều đó cũng tuỳ vào từng ngưòi mà thôi)
    Đọc bài của bạn phuong_nhat_quynh xong mình nhìn lại thấy đôi khi mình thật hờ hững với mọi thứ xung quanh mình. Mong rằng mọi thứ sẽ đc thay đổi từ đây

Chia sẻ trang này