1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là người như thế nào!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chaukietanh, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Tôi là người như thế nào!

    Tôi yêu bạn của người yêu tôi.1người rồi lại 2 người rồi đến người thứ 3(bạn thân của bạn thân người yêu tôi)Hai người đầu lại là bạn rất thân với ngy tôi.Thế là sao nhỉ.Một người có thể yêu thật lòng nhiều người 1 lúc ko ??????đau đầu wá hu hu hu
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Đây ko fải là tình yêu thật lòng đâu bạn ah!đó chỉ là sự ham muốn của bạn mà thôi!
    hãy suy nghĩ thật chín chắn khi đưa ra quyết định yêu ai để sau này ko hối hận!
    Mình tin bạn sẽ hiểu thôi ^^
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đây mà cũng gọi là yêu sao? Không biết bạn năm nay bao nhiêu tuổi....Sao vẫn không phân biệt được yêu và say nắng???Dành 1 chút time cho mình và suy ngẫm đi
  4. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    tí wên chưa kể nốt.MẶc dù cừc kì yêu người yêu nhưng sao lại vẫn lăng nhăng là sao.Tôi ko thể kiểm soát nỗi bản thân.2 ngưòi đầu thì bồ bịch vớ vẩn thui(tui tự khai với ngy hết)nhưng đến ng thứ 3 thì ....yêu thật.huhuhu lần thứ 3 thì bị phát hiện.tại sao lại toàn ... với bạn của ngy mới đểu chứ.
  5. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    24t nhưng nhìn ngoài như 19
  6. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Bạn kể cho người yêu bạn biết đựơc mà ng y bạn sẵn sàng tha thứ vấn tiếp tục yêu bạn thì quả ng yêu của bạn yêu bạn thật lòng và rất chung tình
    Hãy dừng lại hành động mình đang làm đi hãy yêu ng y bạn như ng y của bạn y bạn đi.Đừng làm gì mà sau này khổ cả bạn và ng y ban.Mình ghét những ng bắt cá 2 ,3 tay gì đó (cả con trai lẫn con gái)
  7. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    THật sự là tôi đang thử ngy tôi nên mới như thế với ng thứ 3,cũng phải mất 1 time dài giải thích với ng thứ 3 để 2 đứa có thể thoái mái đc.nhưng đâu có ngờ là chỉ sau 1time đâu lại vào đó.Tôi đã cố wên nhưng ko đc.lúc đầu cố ấy nói là sẽ ko để yên đâu,thuơng xuyên nt hay lúc gặp lại tỏ thái độ chẳng khác gi ngy của tôi cả.THế mà....lại sau 1 time chính tôi lại làm phiền cô ấy.Nhớ lắm mà ko bít làm thế nào.CÔ ấy cố tình nhận yêu của tất cả nhưng ai đang tán(5người tất cả) để trêu tức tôi.và rồi bi giờ chính thức chọn 1 ng là bạn học cùng hồi cấp 3.Còn ngy tôi sau khi đã bit đc chuyện của tôi,sau khi đã tha thứ đã níu kếo lại chơi lại tôi.Đi với 1 thằng khác(chẳng bít là yêu thật ko).vì cùng lúc nói yêu tôi và yêu thằng đó.Khi 2 đứa về lại đc với nhau thì lại...huhuhu gặp người thư 3.LẠi nhớ lại nhắn tin.ôi trời ơi.Stress.
    Kể hơi rối rắm cố hiểu nha.Đầu có đang loạn xì ngầu lên nên cứ nghĩ đến đâu kể đến đó mà.Văn cấp 3 cũng đc có 4.0 nữa.
  8. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    bi giờ làm gì để wên ng thứ 3 bi giờ.Ngy tôi lần nì bít đc chắc là ko còn gì nữa rồi.Tui đấu tranh ,tranh giành,níu kéo,và thuyết phục mãi mới đc ngy tui quay lại với tui cái đợt đi với thằng kia ấy.Bi giờ yêu lắm cơ.Yêu hết mình như chưa bao giờ đc yêu.Nhưng sao gặp lại ng kia cũng ko chịu đc cơ chứ.
    ai ơi giúp tui wên đc ng thứ 3 đi.
  9. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên tự quết định đi còn tớ tin chắc ng thứ 3 kia cũng chẳng yêu bạn đâu cô ta chỉ đùa jỡn tình cảm của bạn thôi hoặc cô ấy muốn sở hữu bạn thôi chứa ko yêu bạn đâu!Mình thấy ng y bạn quả là có lòng vị tha nên kể hết với cô ấy và cùng cô ấy tìm fương fáp giải quyết riêng của 2 người!
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một bông hoa lại có một thứ hương sắc riêng luôn quyến rũ lòng người...Đa tình quá mà không rằn được lòng mình trót thưởng thức hết bông hoa này đến bông hoa khác thì nói sao không khổ!!!

Chia sẻ trang này