1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là người thứ ba

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaichanh, 08/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaichanh

    omaichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể nào tập trung vào một việc gì đó, tôi buộc lòng phải viết ra một cái gì đó cho vơi nỗi buồn. Tôi buồn, anh cũng không biết.
    Tết dương lịch và tết âm lịch trôi qua, nghĩ đến cũng đủ để tôi rơi nước mắt. Những ngày tháng qua, sao tôi có thể chịu đựng nổi, tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Tôi đau lòng thực sự. Những ngày tết qua đi, không có gì vui vẻ cả. Và từ sau đó cho đến nay là những chuỗi ngày dài đằng đẵng. Tôi muốn đi đâu xa lắm, xa cái HN này, biến mất khỏi cái nước Việt Nam này nhưng do tính chất công việc mà tôi không thể đi đâu ra khỏi HN, hoặc tạm thời là thế.
    Tôi vẫn dằn lòng mình rằng rồi thời gian trôi qua sẽ làm vết thương lành lại...
  2. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    18
    Có trách thì trách cái thằng mang số 2 ấy. Phụ nữ đừng dằn vặt, ghen ghét lẫn nhau...
  3. MeoLonely

    MeoLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, chị nên dứt khoát 1 lần cho xong đi. K cứ dây dưa kéo dài là chỉ mệt thêm thôi. Cũng như ox em hay bảo em rằng fai nên dứt khoát với 1 thằng nào đó, để nó biết nó k còn cơ hội nữa mà tán tỉnh này kia... híc.
    Nếu chị biến mất chắc anh ta..... có khi nào lại đi tìm 1 cô khác ?
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng: Bull****!
    Cứ thế này thì còn xơi mới dứt ra được. Nhưng cũng khó trách bạn lắm. Phải những người đang ở trong hoàn cảnh đó mới biết nó khó như thế nào. Nhưng mình luôn tin là bạn có thể làm được. Cố lên nhé!
  5. omaichanh

    omaichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn hiểu rằng thời gian vừa qua là quá đủ rồi, thậm chí rằng ngu ngốc và mù quáng khi hy sinh như vậy, thế mà...
    Có lẽ tôi đã dần dần dứt bỏ ra được khỏi đầu hình bóng đó, có lẽ vậy. Ngày hôm nay lòng nặng trĩu và tôi đang phải đấu tranh, đấu tranh với ngay chính bản thân mình. Chỉ cần không nghe điện thoại nữa, không nghe gì nữa, không trả lời tin nhắn nữa...
    Thời gian đầu sao khó khăn vậy, một ngày trôi qua dài lê thê, chậm chạp...
    Help me...
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé! Sẽ là công cốc nếu bạn làm ngược lại cái đoạn vàng vàng dù chỉ 1 lần mà thôi. Tương lai tươi sáng đang chờ bạn phía trước. Hãy lao vào làm việc, tụ tập bạn bè, đi học yoga chẳng hạn... Đây là thời gian tốt nhất để làm những việc đó.
  7. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Bạn à! Nếu là trước đây chắc mình đã nhảy vào đây nói bạn là người thế này thế nọ.Hì
    Nhưng giờ mình có những suy nghĩ khác rồi.Mình chưa bao giờ là người thứ 3 và cũng luôn dặn lòng mình cố gắng để không bao giờ là người thứ 3.Mình cũng chưa phải là người thứ 1 vì mình chưa lập gia đình
    Người ta có trăm ngàn lí do để đi ngoại tình, mình tin là anh ấy của bạn cũng nói với bạn hàng trăm ngàn lí do như thế...Lí do nào cũng đúng, lí do nào cũng đầy sức thuyết phục, vì thuyết phục nên bạn mới cố thể chịu sự đau khổ trong 365 ngày như vậy.
    Mình sẽ kể cho bạn nghe về chuyện của gia đình có người cha, người chồng đi ngoại tình....
    Đã là 1 gia đình nghĩa là có vợ, có chồng, có cha , có mẹ. Mối liên kết giữa 1 gia đình là tình cảm, đó là những gì mình nghĩ cho đến bây giờ. Và cái đó là những điều mà không thể có trong 1 gia đình có 1 người đi ngoại tình.Mình cũng không hiểu lắm những lí do để những người đàn ông rời bỏ gia đình mình , mình chỉ biết những người vợ khóc hàng đêm, héo mòn hàng đêm, cố gắng gượng tạo ra 1 cái vỏ bọc hạnh phúc để che dấu những đau đơn bên trong.Mình chỉ biết những đứa con thèm muốn 1 mâm cơm gia đình , 1 mái ấm gia đình thực sự.Mình chỉ biết những tổn thương về thể xác có thể lành lại theo năm tháng, còn những tổn thương về tâm hồn thì nó kéo dài mãi, kéo dài mãi không thôi
    Mình biết có lẽ bạn cũng đau khổ lắm, đau khổ khi yêu mà không được công khai, khi ghen mà k dám ghen.Nhưng bạn à.tình yêu là ở con tim, nhiều khi con người ta phải dùng cái đầu của mình để điều khiển con tim.Bạn đau khổ,người vợ tội nghiệp kia còn đau khổ hơn bạn.Hãy thử 1 lần đặt ngược địa vị lại và tỉnh táo bạn nhé.Lúc này có lẽ bạn cần 1 người để lắng nghe.Bạn có thể gọi mình nếu bạn thấy buồn.
    YM : nuoc_van_la_nuoc
    Mạnh mẽ lên bạn nhé! Cố lên nào
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Đọc tâm sự mọi người mới hiểu, làm con gái thật khổ. Nhưng khổ nhất vẫn là những đứa con. Cái này tớ hiểu hơn ai hết ... :(
    Mong bác chủ topic tỉnh táo
  9. lifesymphony

    lifesymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    k đi đc đâu xa khỏi thì hãy đối mặt .đó mới là dũng cảm cố lên bạn ơi !bạn hãy nghĩ rằng nguờidđàn ông đó k có j cho bạn nuối tiếc mà chỉ đem đến đau khổ cho bạn thôi.bạn phải sống vì mình >trên đời này k có cái j là toàn mĩ cả nguời đàn ông đó vừa muốn có vợ vừa muốn có bạn .Không đâu là j có điều đó lựa chọn j thì chỉ một thôi đồ tham lam ,bất cứ cái j cũng phải có sự đnáh đổi trả giá .đòi cả 2 á còn lâu ,ăn dưa bở àh hãy tự nhủ với mình như vậy mỗi lúc yếu lòng nghĩ đến ngưòi đàn ông k biết đến limit đấy.Chào bạn gửi bạn đến lời chào quyết thắng trong cuộc đấu tranh với bản thân mình.Tự thắng đc bản thân mình quả là 1 chiến công hiển hách đấy
  10. lifesymphony

    lifesymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này