1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là người thứ ba

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaichanh, 08/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NeverF0rgive

    NeverF0rgive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Được NeverF0rgive sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 14/03/2009
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Khi tôi đến với em .... tôi không biết có phải là người thứ 3 hay không? nhưng tôi thấy em luôn lẩn tránh ng` ấy và tâm sự là ko có tc với người ấy ....và thế là tôi và em đến với nhau. Nhưng bây giờ thì tôi lại bị chính 1 người thứ 3 khác đẩy bật tôi ra ....
    Tôi căm thù những con người thứ 3 kiểu này và tôi càng căm hận cái thứ người dễ xao động và không biết khống chế ham muốn của mình để rồi sinh ra người thứ 3 ...
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế nên em mới bảo là vẫn còn 15% cơ mà. Chị đọc kỹ từ đầu sẽ thấy chuyện của bạn ấy hoàn toàn không giống chị chút nào(ở đây không nói đến vị trí của người thứ 2 hay thứ 3 mà là về bản chất và tính chất của vấn đề mà 2 người gặp phải không giống nhau).
    @Chủ topic: Bạn đâu oài? Lên đây nói cho mọi người xem tình hình dư lào lào?
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0

    Có đáng vì một thằng đàn ông như vậy không bạn ơi? Tỉnh lại đi, đừng tự làm khổ bản thân mình nữa.
    Đọc xong, mình cũng buồn quá, hận bọn đàn ông bạc tình.
    Sao trên đời lại nhiều kẻ khốn thế nhỉ?
  5. omaichanh

    omaichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hận những kẻ bạc tình, đúng là hận những kẻ bạc tình...
    Dường như với tôi mọi chuyện đã qua...anh vẫn đến với những câu chuyện về cuộc sống của anh, về sự cần thiết phải chờ đợi và kiên nhẫn trong thời gian này, anh không thể làm gì ngay lúc này, anh nói với tôi như vậy, anh không thể ngay lập tức bỏ vợ để cưới tôi, nhưng anh yêu tôi và anh không yêu vợ, anh chân thành, có vẻ như là vậy, nhưng tôi thật sự chán lắm rồi những câu chuyện đó, chán phải nghe đi nghe lại một câu chuyện mà cảm giác như chả bao giờ là kết thúc...tôi không cho phép mình là một người tình bên cạnh anh, đi bên lề cuộc sống của anh...
    Rồi tất cả sẽ trở về đúng chỗ của nó, cuộc sống sẽ lại bình thường...chỉ có điều tôi đã phải trả giá cho cái sự ngu ngốc và mù quáng của mình...1 năm, ko quá dài nhưng ko phải là ngắn...tôi sẽ còn phải mất thời gian để lấy lại thăng bằng cho cuộc sống này, để có thể rung động và đến với một người khác...
    Phụ nữ luôn thật khổ và phải chịu quá nhiều thiệt thòi
  6. chuoikinh

    chuoikinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi cufng tư?ng cặp ke? với va?i ngươ?i phụ nưf, tre?, đẹp, thậm chí tha?nh đạt hơn vợ tôi bây giơ?. Nhưng tôi không bao giơ? có ý định bo? ngừời tôi đaf chọn lấy la?m vợ đê? đi theo nhưfng ngươ?i con gái kia.
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic chỉ muốn tâm sự thôi, không muốn nghe lời khuyên từ mọi người thì fải?
    Tớ thì chả khuyên nhủ gì chủ topic cả đâu, vì mọi người khuyên cả rùi đới thôi, khuyên thêm vài câu cũng chả làm gì. Quan trọng ở ở bạn cơ, nếu bạn thật sự quyết tâm muốn chấm dứt, thì kiểu gì cũng làm được. Chả nhất thiết fải đi xa, đi du lịch làm gì cả. Ngược lại, mọi người nói thế, nói nữa cũng vậy thôi. Có khi càng khuyên, chủ topic lại càng không muốn stop í chứ,
    Nhưng dù sao cũng chúc bạn vui vẻ và được hạnh fúc,
  8. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá.
    Chỉ biết khuyên bạn là nên chấm dứt. Chính bạn đã thấy là phải đổi thay rồi còn gì đúng không. Nên chấm dứt.
    Còn về người thứ 3 mình thấy topic này các mẹ các chị chém ghê quá.
    Chẳng biết tình yêu có lỗi gì??? Vấn đề không pải là người thứ 3 hay người thứ n mà vấn đề là tình yêu đối với nhau mà thôi.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bảo là... Em muốn gặp vợ anh.
    Em muốn giúp anh thực hiện những điều anh chưa làm được.
    Em muốn chia sẻ với chi ấy về tình cảm của em...
    Thử đi!
  10. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi thứ 03 đôi khi cũng thú vị lắm nhưng coi chừng quả báo nhá bạn... rút đi là vừa.....

Chia sẻ trang này