1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là người thứ ba

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaichanh, 08/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của bạn, mình nói thật là chẳng muốn trả lời hay ý kiến ý cò gì hết. Đọc sang trang thứ 2, mình không muốn đọc tiếp nữa và thấy bực bực nên cm tí.
    Tất cả chỉ là ích kỷ và ngụy biện, suy nghĩ không sâu sắc. Chỉ mới nghĩ đến hạnh phúc của mình, vì bản thân mình mà chưa biết nghĩ cho người khác. Đành rằng là anh ta nói yêu bạn. Vậy, ai nói yêu bạn, bạn cũng nhận lời? Bạn biết anh ta đã cưới vợ mới chỉ được 3 tháng mà bạn đã tin tưởng được tình cảm anh ta dành cho bạn? Bạn nói sau 1 tháng yêu anh ta, bạn thấy dằn vặt? Nếu bạn dằn vặt thì bạn đã không để tình trạng ấy kéo dài đến tận bây giờ đã là 1 năm. Bạn có nghĩ cho người phụ nữ kia? Bạn có đặt mình vào trường hợp của người ấy? Bạn có bao giờ tìm hiểu cuộc sống của gia đình anh ta có xảy ra mâu thuẫn gì không? hay họ sống vẫn rất hạnh phúc?
    Bạn nói chỉ có người trong cuộc mới hiểu và thông cảm được cho bạn? Bạn lầm rồi. Mình cũng là người trong cuộc đây. Mình yêu người ta có khi còn nhiều hơn bạn yêu anh ta nữa cơ. Nhưng khi biết người ấy đã có người yêu, mình đã không níu giữ, không hề, vì mình hiểu nỗi đau khi người mình yêu chia sẻ tình yêu với một người khác và cái cảm giác bị phản bội nó đau đớn thế nào. Mình không muốn sau này, mình cũng giống cô ấy.
    Làm người thứ ba không có tội. Đúng. Nhưng đó là khi giữa vợ chồng anh ta xảy ra mâu thuẫn, sống không hạnh phúc và anh ta thực sự yêu bạn kìa.
    Mình chỉ nói vậy thôi. Xin lỗi. Nhưng thật sự mình ghét kiểu người như vậy.
  2. magnachopper

    magnachopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    haha, bạn gái này có vẻ cũng dễ ghét người khác nhỉ, thích phán xét sai đúng theo chủ quan của mình, bạn có đảm bảo rằng mọi suy nghĩ của bạn về cuộc sống là đúng đắn, tiêu chuẩn đánh giá bạn lấy ở đâu ra thế. Bạn thích sống theo cách của bạn và làm vậy, mà có thành công không? dù thành công đó là vì bạn thích thế, còn người ta, ai cũng có mong muốn riêng tư, nhiều người thành công theo cách riêng của họ, có người muốn tiền bạc, có người muốn tình yêu, có người muốn ********.v..v... Dù họ có thành công hay không thì cũng ko ai trên đời này có đủ thẩm quyền phán xét họ, bởi dù thích thứ gì trong đời này cũng là kô đúng. Chỉ khi, ko còn thích gì nữa, tâm trong sạch như ô xy, lúc đó bạn mới không có lỗi, lúc đó, ko còn là con ngưòi nữa mà thành Phật. Vậy chỉ có Chúa và Phật mới không có tội, chúng ta, những kẻ trần tục sinh ra trên đời này không ai là không có tội, chúng ta không có tư cách phán xét lẫn nhau. Hãy yêu thương, đùm bọc và che chở, hãy cảm thông với họ, với người đăng topic. Xin cảm ơn
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Vậy chỉ có Chúa và Phật mới không có tội, chúng ta, những kẻ trần tục sinh ra trên đời này không ai là không có tội, chúng ta không có tư cách phán xét lẫn nhau. Hãy yêu thương, đùm bọc và che chở, hãy cảm thông với họ, với người đăng topic. Xin cảm ơn
    [sign]<p align="center"><font color="#ffa500" size="4" face="Tahoma"><em>vô ngaf
    </em></font></p>[/sig
    [/quote]
    Đọc cũng thấy bạn sắp thành Phật rồi đấy
    Phàm con người sinh ra ai cũng có tội nhưng ko có nghĩa là dựa vào đó để thỏa hiệp với những sai lầm của mình.
    Và sự yêu thương cũng có nhiều cách thể hiện. Bạn nhẹ nhàng, mềm mỏng; người khác gay gắt, thẳng thắn...nhưng chung quy cũng đều muốn giúp người khác vượt qua khó khăn, và nhận rõ vấn đề. Nhỉ?
  4. omaichanh

    omaichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn,
    Anh đã luôn nói cho mình về những mâu thuẫn giữa vợ chồng anh, về cuộc sống không hạnh phúc, anh thực sự yêu mình rất nhiều và muốn giải phóng bản thân mình, nhưng mọi chuyện đâu phải đơn giản như thế. Còn gia đình, công việc, bạn bè và đồng nghiệp, anh nói cho anh thời gian, ko thể làm ngay được bất kỳ điều gì. Mình ko có ý định thanh minh để bạn hiểu hay bạn yêu quý mình, mình chỉ viết ra cho nhẹ lòng mà thôi.
    Mỗi ngày trôi qua thật nặng nề, sáng ra thì thoải mái 1 tẹo rồi sau đó lại rơi ngay vào những tâm trạng không mấy khi vui vẻ cho cam. Cố gắng, vẫn tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng. Rồi mình sẽ tìm được hạnh phúc của mình mà. Cố gắng lên.
  5. magnachopper

    magnachopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi không qua đây chơi, quay lại thấy vắng vẻ quá. Bạn không cần phải chịu các áp lực, hãy để cho mọi việc diễn ra tự nhiên. Nếu đã quyết định làm việc gì thì không nên hối tiếc. Nếu yêu gã đó, đừng buồn phiền về sự dối trá của gã, đừng buồn vì hắn yêu vợ. Còn nếu điều đó làm bạn buồn, hoàn toàn có thể dứt ra đi kiếm gã nào không vướng bận, bạn hoàn toàn có thể làm được mà.
    Nếu yêu ai đó, dù có phải yêu đơn phương, tôi vẫn sẽ yêu...
    Hy vọng bạn có tham khảo những bài viết trước của tôi
    Chúc vui vẻ và hạnh phúc
  6. magnachopper

    magnachopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đọc cũng thấy bạn sắp thành Phật rồi đấy
    Phàm con người sinh ra ai cũng có tội nhưng ko có nghĩa là dựa vào đó để thỏa hiệp với những sai lầm của mình.
    Và sự yêu thương cũng có nhiều cách thể hiện. Bạn nhẹ nhàng, mềm mỏng; người khác gay gắt, thẳng thắn...nhưng chung quy cũng đều muốn giúp người khác vượt qua khó khăn, và nhận rõ vấn đề. Nhỉ?
    [/quote]
    Sai lầm của mình ư????Nếu bản thân nhận thức là sai lầm thì không nên làm. Còn nếu bản thân đánh giá là đúng thì dù cả thế giới này có bảo sai, tớ cũng đếch nghe. Tớ cứ làm. Còn thể hiện yêu thương ư, làm gì thì làm, nếu không đúng cách sẽ tạo hiệu quả ngược (phản tác dụng). yêu thương thế nào cho đúng? bạn có đủ hiểu biết để đánh giá hoặc đưa lời khuyên sao? Bạn có quyền nói quan điểm của bạn, nhưng ko có nghĩa là người khác sẽ công nhận điều đó. Bởi tiêu chuẩn về đúng sai của họ khác bạn nhiều lắm.
    Bạn có thể ko thỏa hiệp với sai lầm của bạn, nhưng đừng nghĩ rằng người khác cũng phải làm thế. Họ có quyền được hành động và chịu trách nhiệm về hành động của họ. Mọi hành vi hay lời nói, đều có hậu quả mà. Có nhiều người đàn ông, khi nhìn thấy phụ nữ đẹp, họ ước ao được hưởng thụ giây phút thần tiên với cô gái đó, rồi bị giết chết luôn cũng được, hihi
  7. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0

    Sai lầm của mình ư????Nếu bản thân nhận thức là sai lầm thì không nên làm. Còn nếu bản thân đánh giá là đúng thì dù cả thế giới này có bảo sai, tớ cũng đếch nghe. Tớ cứ làm. Còn thể hiện yêu thương ư, làm gì thì làm, nếu không đúng cách sẽ tạo hiệu quả ngược (phản tác dụng). yêu thương thế nào cho đúng? bạn có đủ hiểu biết để đánh giá hoặc đưa lời khuyên sao? Bạn có quyền nói quan điểm của bạn, nhưng ko có nghĩa là người khác sẽ công nhận điều đó. Bởi tiêu chuẩn về đúng sai của họ khác bạn nhiều lắm.
    Bạn có thể ko thỏa hiệp với sai lầm của bạn, nhưng đừng nghĩ rằng người khác cũng phải làm thế. Họ có quyền được hành động và chịu trách nhiệm về hành động của họ. Mọi hành vi hay lời nói, đều có hậu quả mà. Có nhiều người đàn ông, khi nhìn thấy phụ nữ đẹp, họ ước ao được hưởng thụ giây phút thần tiên với cô gái đó, rồi bị giết chết luôn cũng được, hihi
    [/quote]
    Ô. Tớ ko nói họ phải thế này hay thế kia. Tớ đang nói trên quan điểm cái Ta đấy chứ. Bạn cho rằng yêu thương không đúng cách sẽ phản tác dụng. Uh, nhưng cái người cho đi yêu thương có nghĩ vậy ko? hay chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng bạn. Bạn có thấy bạn đang suy nghĩ theo cái Tôi của mình ko?
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, hnay rảnh rỗi lang thang qua đây, thấy trường hợp người thứ 3 này muốn tạt vào xem, mọi người nghĩ sao. Đa số giống như ngoài kia không khác mấy. Trường hợp về người thứ 3 có rất nhiều trong XH. Nhưng người ngoài cuộc thường khuyên bảo phải yêu có lý trí, có suy xét và tính toán.
    YÊU là cảm xúc thuộc bản năng, bản chất của nó là trái ngược với lý trí, nó phục vụ cho mong muốn của cơ thể, cho sự đòi hỏi, nếu yêu mà còn lý trí được thì đâu còn là yêu nữa. Khi yêu, hoặc rơi vào Yêu, nhiều người mất lý trí đến độ muốn hy sinh cả thân mình cho người ấy. Vậy thì chút khổ sở mà bạn chịu đựng đã thấm tháp gì. Khi yêu, dù không được người ấy yêu mình, dù là đơn phương, người ta vẫn còn muốn yêu, huống chi , bạn còn được người ấy quan tâm đáp ứng, dù chưa hết mình vì bạn, nhưng chẳng phải cũng đã là sung sướng hạnh phúc lắm sao. Bạn muốn yêu hay muốn mình là người có lý trí. Nếu muốn ý chí bản thân mạnh hơn, thì đừng yêu ai, và đừng ham muốn thứ gì nữa, Người có lý trí mạnh là người chống lại đc mọi cám dỗ trong cuộc sống, nhưng để thành người như vậy thật không dễ dàng. Nếu bạn làm được, bạn sẽ thành Phật.
    Với tôi, tình yêu là tốt đẹp, dù có phải yêu đơn phương ai đó, tôi cũng thấy đẹp. Tình yêu khó giải thích được là vì đâu. Nhưng dù người ấy xấu xa, tàn nhẫn. Khi đã yêu, ta vẫn tha thứ, đó là sự bao dung, dù người ấy có nhiều tình cảm với nhiều người, bạn cũng không ghen tuông hay giận dỗi. Hãy tha thứ cho cuộc đời, bạn cũng sẽ được tha thứ. Nếu bao dung với mọi người, bạn cũng sẽ có được sự cảm thông. Dù chưa biết bạn, tôi cũng cảm thấy yêu bạn, mong bạn có cảm giác thanh thản giữa cuộc đời, dù bạn có làm gì, hay sống ra sao. Hãy luôn nghĩ rằng mình đã làm đúng. Bởi những người trách móc hay dằn vặt bạn, họ cũng chẳng tốt đẹp hơn bạn là bao nhiêu. Hãy bình tĩnh chống lại những kẻ có tâm địa xấu muốn hại bạn, vì bạn có thừa cái xấu để chống lại nó. Hãy tự tin giữa cuộc đời, dù bạn xinh hay xấu, dù bạn đúng hay sai. Đừng phân biệt, bởi con người là tội lỗi, không ai có quyền phán xét bạn sai đúng....
    Chúc vui vẻ.
    Chào thân ái
    [/quote]
    Sống mà khôgn biết điều khiển cái bản năng thì có gọi là người nữa ko, hay chỉ là con? Kiểu như muốn ấy thì ấy, muốn ị thì ị, muốn yêu thì yêu, nhỉ?
    Giọng điệu bạn nghe cứ như quỷ Satan đang cám dỗ ng ta ấy.
    @chủ topic: bỏ được là tốt, không bỏ được thì phải tìm cách gỡ rối, chứ ko phải là lờ đi cái rối mà tự TD tinh thần.
  9. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn chủ topic !
    Bạn vào đây đọc bài này đi bạn sẽ tìm được lời khuyên bổ ích cho mình.
    Ngoại tình........
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/931366/trang-1.ttvn
  10. magnachopper

    magnachopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Sống mà khôgn biết điều khiển cái bản năng thì có gọi là người nữa ko, hay chỉ là con? Kiểu như muốn ấy thì ấy, muốn ị thì ị, muốn yêu thì yêu, nhỉ?
    Giọng điệu bạn nghe cứ như quỷ Satan đang cám dỗ ng ta ấy.
    @chủ topic: bỏ được là tốt, không bỏ được thì phải tìm cách gỡ rối, chứ ko phải là lờ đi cái rối mà tự TD tinh thần.
    [/quote]
    Thường thì con người làm việc theo lý trí, nhưng yêu thương thì bản năng. Trong cuộc sống có nhiều hành vi thuộc bản năng, nhưng nhiều hành vi đòi hỏi phải lý trí. Tình yêu mà đòi hỏi lý trí thì đừng yêu nữa cho xong. Tình yêu cũng chỉ là mội nhu cầu bản năng nhỏ nhoi như bao nhu cầu khác. Còn cái lý trí, con người thường tập trung dồn nó sang công việc để cho công việc có hiệu quả hơn. Quan điểm của tôi, hoặc sống lý trí hoàn toàn như tu sĩ, ko còn chút tình cảm, hoặc sống đời thường với tấm lòng yêu thương người khác hết mình. Mọi người ở đây ai ai cũng muốn trách móc khi người khác làm sai, tôi muốn cảm thông và chia sẻ, sai đúng ra sao, người trong cuộc sẽ tự quyết định. Họ đủ khôn lớn để tự nhìn nhận những gì có lợi cho họ. tôi tôn trọng mọi quyết định của họ. Chúng ta hãy lo cho bản thân mình, đừng đi soi mói chỉ trích người khác trong khi cuộc đời mình còn đầy những dang dỡ bất bình.

Chia sẻ trang này