1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là người thứ ba

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaichanh, 08/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magnachopper

    magnachopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ô. Tớ ko nói họ phải thế này hay thế kia. Tớ đang nói trên quan điểm cái Ta đấy chứ. Bạn cho rằng yêu thương không đúng cách sẽ phản tác dụng. Uh, nhưng cái người cho đi yêu thương có nghĩ vậy ko? hay chỉ là suy nghĩ chủ quan của riêng bạn. Bạn có thấy bạn đang suy nghĩ theo cái Tôi của mình ko?
    [/quote]
    Thế nào là cái Ta hay cái Tôi, phải chăng đó là thứ được giới hạn bởi thịt da, phân biệt cái không gian bên trong và bên ngoài? Con người thường nghĩ mình có cái tôi giống như những con sóng tưởng mình là riêng biệt, thực chất sóng chỉ là nước, lúc sóng bị sóng khác đánh chìm xuống, nếu nó giác ngộ rằng nó là nước, nó sẽ thấy mình cũng là những con sóng khác, là bao la ,. là ko có cái tôi riêng biệt, nhưng có con sóng đã chìm xuống rồi vẫn không nhận ra nó là nước, nó vẫn cố ngoi lên tái sinh thành con sóng mới, thế mới biết, nhận thức cái Tôi khiến người ta cảm nhận luân hồi, chết đi và sống lại, ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh.
    Nếu bạn nhận thức đc rằng bạn không có cái Tôi riêng biệt, bạn sẽ thấy nỗi đau của người chủ diễn đàn này giống như của mình, họ ko thua kém gì mình, nếu họ không làm được hay thất bại điều gì, bạn cũng có thể ko làm đc hoặc thất bại điều ấy. Đừng trách móc người ta, như bởi sẽ có lúc khác bạn bị trách móc lại, cuộc sống đầy dãy sự trách cứ đó là địa ngục.
  2. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
  3. omaichanh

    omaichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn.
    Vậy là mọi chuyện đã qua, thật sự đã qua. Lòng mình đã thanh thản hơn, và bây giờ nhìn lại, thật sự không sao có thể hiểu nổi mình đã đắm chìm một năm trong mối quan hệ như thế, một năm trong nước mắt và đau khổ, thật lãng phí...
    Đúng là thời gian trôi qua sẽ làm mọi vết thương nguôi ngoai dần. Tôi sẽ vững vàng hơn và sẽ tìm cho mình hạnh phúc thật sự.
  4. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé.
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu khong the 3 nguoi
    Nen em khong the la nguoi thu 3
    Tinh yeu khong biet de danh
    Cho anh tat ca em danh co don
    Tinh yeu dau chi 2 nguoi
    Nen anh co the la nguoi thu 2./.
    híc.. chúc mừng bạn. Mong rằng thời gian sẽ giúp bạn

Chia sẻ trang này