1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là người tồi tệ, không biết còn cứu vãn được không.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanchi1978, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    1-Về chuyện cứu vãn được hay không,câu trả lời là cái gì cũng có thể làm lại,trừ cái chết.
    2- Về chuyện bạn gọi mình là kẻ tồi tệ,tôi không thấy thế,chỉ thấy thương,sao bạn dại dột quá chừng vậy?
    Sông chờ bão ...
  2. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chị sinh năm 1978 mà sao suy nghĩ ngây thơ quá vậy .trên thế giới ảo này mà đủ để khiến chị tự ru ngủ mình đến vậy ư.Hãy nhớ chồng chị mới là cõi thực là người ở bên cạnh chị mỗi khi chị cần sẽ là người trụ cột gia đình chăm lo cho chị con cái chị chứ không phải là người kia
    Have u ever been in love?
  3. khahn

    khahn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Internet không phải là thế giới ảo, nó chỉ là môi trường giao tiếp khác mà thôi, qua đó con người dễ thể hiển bản thân mình hơn.
    Có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ là những câu nói để nói về con người. Chỉ sau này khi cảm thấy mình bất hạnh thì mới biết rằng trước đây mình có hạnh phúc
    -------------------------------
    Quê hương yêu dấu có những đàn em đùa trong đêm trăng, lũy tre võng ru vẳng tiếng ai ca đây mùa thu tới. Kìa nhà sàn chênh vênh trên núi cao ánh sáng điện soi, quê ngèo tăm tối nay đổi mới. Tiếng cười rộn rã, bước chân thoắt về chợ xa, áo hoa noọng cười với ta.
  4. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang mệt mỏi với cuộc sống gia đình nên trái tim lung liêng thôi. Bây giờ bạn hãy nghĩ đến một kết cục đẹp hơn cho bạn và anh ta, hai người đến được với nhau, nhá, quá trình từ yêu đến lấy nhau, nhá, và bạn lẩm nhẩm cho tôi thứ tự sau:
    YÊU , YÊU, YÊU, YÊU, YÊU
    HÔN, HÔN, HÔN, HÔN, HÔN, HÔN
    LẤY, LẤY, LẤY, LẤY, LẤY, LẤY, LẤY LẤY, LẤY, LẤY
    CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM,
    DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN...NHÀ
    GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN
    KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC
    CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI.......
    Nào, bây giờ bạn thấy khinh thường cái tâm hồn mình chưa? Ngán cái tình yêu đấy luôn chưa?
    Hạnh phúc nhiều khi mơ hồ lắm, thậm chí còn ko có nữa kia. Ta phải tự đi mà điều chế ra hạnh phúc thôi.
    Giá trị cuộc sống nằm ở khả năng điều chế đó bạn
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    [YÊU , YÊU, YÊU, YÊU, YÊU
    HÔN, HÔN, HÔN, HÔN, HÔN, HÔN
    LẤY, LẤY, LẤY, LẤY, LẤY, LẤY, LẤY LẤY, LẤY, LẤY
    CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM, CƠM,
    DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN, DỌN...NHÀ
    GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN, GIẬN
    KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC, KHÓC
    CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI, CHỬI.......
    [/quote] Troi oi, sao cai cuoc song gi ma nhieu chu "Chui" nhu vay chu. Dia nguc a? Toi cung co gia dinh vay, sao toi chua thay chu do bao gio?
  6. vivivuvu

    vivivuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Troi oi, sao cai cuoc song gi ma nhieu chu "Chui" nhu vay chu. Dia nguc a? Toi cung co gia dinh vay, sao toi chua thay chu do bao gio?
    [/quote]
    ***************************************************
    Cứ bình tĩnh. Rồi sẽ đến lúc!!!!!
    Thế nên mới phải tự điều chế kiểm soát mình để những cái điên rồ ít có cơ hội len vào cuộc sống nhất!
  7. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Amen
    Một người vợ không chung thủy.
    Một người con bất hiếu
    Một con người không phải là người.
    Tội lỗi quá
  8. denly

    denly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lan Chi thân mến,
    Thỉnh thoảng mình mình cũng online, nhưng đây là lần đầu minh viết bài . Chắc có lẽ minh thấy thực sự đồng cảm với bạn. Lan Chi biết không, người bạn gái thân thiết của mình cũng gặp phải hòan cảnh giống như bạn. Cũng là vào thời gian gia đình có sóng gió, cô ấy gặp một người an ủi nâng đỡ về mặt tinh thần. Chỉ như thế thôi. Và người chồng cũng đã biết sự việc. Nhưng bất hạnh thay cho bạn của minh, người chồng đã không có bất cứ biểu hiện nào để giúp bạn mình quay về với gia đình. Vượt qua cơn khủng hoảng đó chỉ có mỗi cô ấy và sự trợ giúp của mình. Mình có thể nói chắc cô ấy chưa bao giờ làm một điều gì lầm lỗi.. Thế nhưng người chồng vẫn dửng dưng trước sự quay trở về của cô ấy. Mình cảm giác anh ta chỉ biết có kết án và phán xét người khác, còn chìa một bàn tay ra thì không bao giờ. Mình thật sự xót xa cho cô ấy nhưng không biết làm thế nào để giúp bạn mình được khuây khỏa. Trước đây mình còn rủ cô ấy thỉnh thỏang lang thang đây đó cho khuây khỏa, nhưng bây giờ thì việc đó làm gia đình cô ta nghĩ xấu về mình. Mình chẳng biết làm sao nữa. Kể chuyện này ra chỉ để muốn nói với Lan Chi rằng cũng có người như Lan Chi nhưng kém may mắn một chút. Mình thật lòng cầu chúc Lan Chi sẽ lại hạnh phúc.
  9. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng gặp sóng gió thì ngồi lại nói với nhau chứ tại sao đi tìm đàn ông để tâm sự về chuyện gia đình mình?
    Quá ngụy biện.
  10. heo_moi

    heo_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Liệu bạn có hiểu rõ hai chữ ngụy biện đó nó mang ý nghĩa gì không? Đây đâu phải là biện minh cho lý do tại sao người vợ đó lại sa vào tình cảnh trái ngoe đó. Đơn giản chỉ là bộc bạch những tâm tư tình cảm của một người đàn bà thôi, thế cũng bị coi là ngụy biện à, nghe giống như có mùi xảo trá ở đây quá vậy.
    Bạn có thử tự đặt mình vào hoàn cảnh của người ta chưa mà có thể nói những lời như phê phán thế kia. Bạn và người chồng trong chuyện của denly@ giống nhau quá. Cũng chỉ biết phê phán mà thôi. Đã là con người ai lại chẳng có lỗi lầm, bạn có dám tự tin mà nói rằng : ?oKhông, tôi sẽ không bao giờ làm như thế, tôi sẽ giải quyết như thế này như thế kia?. Bạn ạ, cách giãi quyết đúng trong mọi trường hợp của cuộc sống được các nhà tâm lý học viết thành sách bán đầy nhan nhản bên ngoài kia kìa, nhưng có được bao nhiêu người xử xự đúng theo phương cách đúng.
    Là con người đôi khi cũng có những giây phút lạc lòng, nhất là những lúc bế tắc cô đơn. Người chồng đi làm ban ngày, ban đêm đi nhậu. Một tuần 7 ngày thì nhậu hết cả 7 , chỉ có 2 đến 3 buổi là dành cho giao tế, còn lại chỉ là vui chơi. Đêm nào cũng 11,12h khuya mới về tới nhà. Thằng con mới 2 tuổi có khi cả tuần cũng không thấy mặt bố. Đêm nào cũng chỉ có hai mẹ con chơi đùa cùng nhau. Độc đoán và gia trưởng, thậm chí ông chồng không thích cái áo đầm dài của vợ chỉ vì nó là áo sát nách (chứ không phải là 2 dây đâu nhé), thế là vợ đành phải bỏ dù chưa mặc lần nào.
    Không có một chút quan tâm đến những nhu cầu cũng như những suy nghĩ của vợ, chỉ biết áp đặt và áp đặt. Mâu thuẫn xảy ra, thay vì ngồi lại bàn bạc, một lần nữa anh ta chỉ biết đến cái tôi, cái suy nghĩ của mình. Thương vợ là thế sao? Trong giây phút cô đơn cùng cực đấy,có người nói với cô ấy những lời an ủi, cho cô ấy cảm giác cô ấy còn là một người phụ nữ, nâng niu và trân trọng. Liệu cô ấy có không bị xao động không? Con người chứ đâu phải sỏi đá mà không biết thế nào là cảm xúc, dù cho tất cả chỉ là hương hoa. Tôi nói chính xác là chữ ?ohương hoa? , vì họ chỉ nhắn những lời ngọt ngào với nhau, thế thôi. Không ai có một hành động nào có lỗi với gia đình cả.
    Rồi qua cơn xao lòng, cô ấy quay trở lại cố hàn gắn gia đình, thế nhưng một bàn tay chìa ra là không đủ. Bạn có biết anh ta đã kết tội cô ấy nhiều đến thế nào không. Chỉ là sự câm lặng, mà nó còn đau nhiều hơn biết bao lời nói. Cô ấy đi đến con đường này, cũng một phần do chồng mình đẩy vào. Đừng đổ hết tội lỗi cho người phụ nữ. Bản thân người chồng kia đâu phải là vô tội ?
    Cũng là người chứng kiến câu chuyện trên khá rõ, tôi không bào chữa cho người vợ hay người chồng bởi đơn giản cả 2 đều có lỗi và bào chữa hay không là chuyện của họ nói với nhau. Tôi chỉ thấy bất bình một điều sao ai ai nhìn vào câu chuyện, vào tình cảnh này cũng đều khăng khăng kết án người phụ nữ, liệu có bất công quá không?. Đàn ông vợ bé vợ mọn cũng không bị trách móc nhiều như người phụ nữ dù họ chỉ tìm sự an ủi qua những lời có cánh, đã có gì lỗi đạo vợ chồng chưa nào? Chỉ thấy toàn là lời kết án ....
    Được heo_moi sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 02/04/2004

Chia sẻ trang này