1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là người tồi tệ, không biết còn cứu vãn được không.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanchi1978, 29/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    người đàn ông khi biết ngừoi phụ nữ đang quyến luyến mình kia đã có chồng thì cảm giác thích thú gia tăng gấp bội. cảm giác này làm gia tăng độ ngọt trong lời nói và sự dịu dàng trong tiếng cảm thông. phụ nữ thường yếu đuối...luỵ là phải...Nhưng, bạn sẽ được gì nếu bạn li dị chồng để đến với anh ta? cảm giác thích thú ở người đàn ông không còn vì bạn hiện nguyên hình là người không kiên định. Đàn ông sợ nhất người đàn bà không kiên định. Lời ngọt ngào sẽ mất, thay vào đó là sự ...woải và...bỏ mặc, và anh ta sẽ lộ nguyên hình nhiều khi còn....woải hơn người chồng hiện tại !!!
    Xin hãy tỉnh táo. Dù người chồng có sai trái, xin hãy dùng tình yêu ngày xưa để thuyết phục. Nếu không được, hãy quyết định li dị hay không. Xin nhớ rằng, đó là người trước kia bạn yêu thương hết lòng.
    Tại sao có người đàn ông lại bỏ mặc vợ khi người vợ quay về muốn hàn gắn gia đình? Vì anh ta biết rằng, người đàn bà đó đã có sự thay đổi trong tâm tưởng, và anh ta tràn ngập sự nghi ngờ về tiết hạnh (đó là sự suy nghĩ riêng của anh ta)...và sự im lặng chính là sự khinh bỉ.
    Xin hãy tỉnh táo. Ai cũng có lỗi lầm. Vậy hãy dành thời gian đi tìm sự bình yên nơi người khác, dành cho chồng để sửa đổi người chồng. Dù gì đi nữa..hai ng cũng bắt đầu bằng tình yêu....
  2. hoangtuaoden20

    hoangtuaoden20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn chỉ đang bị rớt vào thé giới không gian ảo rồi bạn ơi. Hãy cố găng tỉnh lại và nhìn lại mọi viẹc bạn làm đi. Một người bạn mà lanchi chỉ wen trên ICQ. Chưa trực tiếp gặp mặt lần nào đã làm cho lanchi ti tương đến vậy sao???Nhu Lanchi kể thì khi gặp anh ay lanchi dẫ không cảm nhận được sự gần gũi như khi gặp anh ấy ở trên Net đó. Mình khuyên Lanchi hay sơm thức tỉnh và nhìn lại mình đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa mà làm mình mất hết tất cả(gia đình, bạn bè.... sẽ khinh ghét mình chỉ vì một hình ảnh ảo trên Net mà lanchi đánh mất đi một gia đình thì không đáng đâu)Mình dù sao cũng chỉ là một người ngoài cuộc sự quyết định vân lăm trong tay của bạn. Minh chỉ khuyên bạn hãy sáng suốt lên.

Chia sẻ trang này