1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi angel118, 15/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angel118

    angel118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

    Tôi
    là người Việt Nam
    La An​

    Gửi những người bạn của tôi,

    Tôi có đọc một bài viết đăng trên báo Tuổi trẻ tựa là Tôi là "Tôi là người Singapore".

    Trước, trong và sau khi viết bài này, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tại sao các blogger VN chúng ta không làm một điều gì đó tương tự? Tại sao chúng ta không tạo ra một meme " I am Vietnamese"? Ờ, thì tôi thấy người ta làm rồi cũng bắt chước làm theo, nhưng bắt chước một chuyện hay ho như vậy thì cũng không có gì là đáng xấu hổ, đúng không? Tuy không có số liệu thống kê chính thức, nhưng tôi biết số người VN lập blog không phải là ít. Mỗi ngày các bạn có thể viết nhiều bài blog, tại sao một trong số những bài blog đó không phải là cảm nhận của mình về việc làm một người VN trong thời buổi hiện nay thì như thế nào?

    Bạn và tôi, chúng ta đều còn rất trẻ, chúng ta đại diện cho một thế hệ VN mới, thế hệ được đánh giá là "năng động, sáng tạo, thông minh, ham học hỏi". Nhưng hình như không phải thanh niên VN nào cũng xứng đáng với "chín chữ vàng" ấy. Và theo cảm nhận của riêng tôi, cái gọi là "tinh thần dân tộc" đang ngày càng mai một trong lớp trẻ VN. Trong khi chính "tinh thần dân tộc" là thần dược giúp những nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore,...bứt phá và vượt lên một đẳng cấp khác. Nếu bạn đọc được những bài viết của các blogger Singapore, bạn sẽ thấy họ cũng có nhiều bất mãn chế độ (giống như lớp trẻ tụi mình), nhưng nói chung họ vẫn còn giữ được một cái gọi là tinh thần dân tộc, dù dân tộc Singapore là một dân tộc non trẻ hơn so với dân tộc VN chúng ta rất nhiều.

    Còn lớp trẻ VN, có hay không tinh thần dân tộc? Câu hỏi này chắc chỉ có chính mỗi người trong chúng ta mới trả lời được.

    Tôi sẽ viết ra đây những suy nghĩ của mình, nếu bạn có hứng thú, hãy cùng tôi viết một vài dòng gì đó nhé! Cám ơn các bạn rất nhiều!!!
  2. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mạo muội trả lời một ít vậy
    9 chữ vàng của bạn đương nhiên có 1 số ít thanh niên VN ko có,đồng ý với bạn vì chúng ta ai cũng đang cố gắng hoàn thiện nó,nhưng có 1 số bạn lại theo đạo cũa Lão Tử: "nước chảy về chỗ trũng" nên có đôi khi chúng ta thấy ở họ sợ ù lì bị động mà theo bạn là ko có
    Tinh thần dân tộc?nó là cái gì vậy?có phải là những câu sáo kiểu như "YÊU TỔ QUỐC YÊU ĐỒNG BÀO HỌC TẬP TỐT LAO ĐỘNG TỐT" những điều mà chúng ta bị "nhồi nhét " hay không?
    lớp trẻ VN có hay không tinh thần dân tộc?tôi nghĩ àh không,tôi khẳng định là có,bất kì ai cũng có,nhưng mỗi người cóp 1 quan điểm riêng và chúng ta nhìn điều đó ở họ trong một hệ quy chiếu khác mà thôi
    còn vấn đề bất mãn chế độ thì tôi nghĩ có lẽ bạn dùng từ hơi năng chăng,chẳng qua cũng chỉ là những bất đồng tuổi trẻ mà thôi
    cũng như mình cũng đã từng hỏi cô giáo dạy triết rằng:"nếu có 1 xã hội,chế độ XYZ mà ở đó hội tụ tất cả những điều mà mọi chế độ nhà nước hiện nay đang mong muốn tiến tới(kể cả VN) thì liệu chúng ta có dám "đạp đổ" cái chế độ này để vươn tới XYZ hay không?,vì như bài giảng của cô thì VN đang trong giai đoạn quá độ lên CNXH =>chưa là CNXH đúng nghĩa theo Mac đã nói
    cũng muốn có đôi dòng tâm sự như thế này
    "hàng ngày tôi và các bạn của mình vẫn quay cuồng trong việc học,chạy lùng khắp các nhà sách tìm những cuốn sách hay,những giáo trình mà các GV yêu cầu,khi nào gặp nhau ngồi trong quán cafê chúng tôi rôm rả bàn về các cuốn sách hay,cùng nhau chia sẻ những khó khăn,kể cả ngồi than hết tiền vì mua sách,rồi lại nháo nhào chạy lên giảng đường cho kịp tiết học,mặc dù có đôi lúc mệt quá cúp tiết..nhưng mà tất cả những điều đó tôi cho rằng là Tinh thần tự hào dân tộc,chúng tôi trước hết vì tương lai của mình,và sau đó to lớn hơn có thể là của nước mình"

  3. ke_nhieu_chuyen

    ke_nhieu_chuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    @angel118: ý tưởng của bé đã có nơi thực hiện rồi đấy. Mà không chỉ thực hiện bằng cách viết này viết nọ, họ thực hiện bằng hành động cụ thể. Thông tin chi tiết: google.
    @tinh_da_xa:
    Có 2 cái nhận xét về cái chỗ này. Nhận xét bản thân thôi nhé, có gì cảm thấy không vừa lòng thì chú cũng đừng quá bận tâm.
    1. Lập luận lung tung, kết luận thiếu logic.
    2. sống thế thì chán chết đi được.
  4. angel118

    angel118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @ ke_nhieu_chuyen: nhận link từ 1 người bạn, Vì thấy hay nên mang vào đây cho mọi người cũng xây dựng thêm mà.
    http://xitrum.net/bandocviet/tanman/2006/67.html
  5. angel118

    angel118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
    Tôi sinh ra va? lớn lên ơ? một vu?ng Tây Nguyên cu?a Việt Nam. Tôi yêu nơi tôi trưởng thành, tôi yêu căn nhà nhỏ, mái nhà ngàn sao mỗi khi màn đêm buông xuống và mỗi khi trời mưa nước tuôn như đổ. Nhớ mãi những trò chơi trốn tìm, nhảy dây, đuổi bắt với lũ bạn cùng xóm, nhớ những lời mẹ mắng, những trận đòn khi trốn đi chơi ......
    Lớn hơn 1 chút, tôi đc học về lịch sử, về những bài văn , bài thơ viết về Việt Nam. Một chút cảm nhận của tuổi học trò. Việt Nam có hình chữ S, có những danh lam thắng cảnh thật tuyệt ....
    Vào Sài Gòn, thành phố nhộn nhịp làm tôi choáng ngợp. Tôi yêu những buổi lang thang những quán càphê vào cuối mỗi tuần, lăng nghe giọng ca du dương của Khánh Ly qua những bản Nhạc Trịnh. Những tình khúc của Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An....
    Tôi yêu những người bạn, họ là người Việt như tôi, họ rất nhiệt tình, giúp đỡ hết mình khi tôi cần.
    Tôi sẽ cố gắng để đi hết chữ S , sẽ tham quan hết thắng cảnh của Việt Nam. Tôi sẽ luôn tự hào mình là Người Việt Nam.
  6. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    HÃY CHÀO CỜ VÀO THỨ HAI!

    [​IMG]
    Chắc bạn đã nghe chuyện nhiều bạn trẻ treo cờ Tổ quốc trên những trang nhật ký cá nhân trên mạng, trên công cụ chat của Yahoo! Messenger của mình dịp Quốc khánh vừa qua. Chắc bạn cũng đã biết lời kêu gọi của thầy giáo Huỳnh Hiếu ở Tiền Giang với lời đề nghị "Cư dân trên mạng hãy treo cờ Việt Nam vào mỗi sáng thứ hai".
    >> Hãy chào cờ vào sáng thứ hai!
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=162379&ChannelID=7
    >> Mừng Quốc khánh trên mạng
    http://www.tuoitre.com.vn./Tianyon/Index.aspx?ArticleID=159907&ChannelID=7
    >> "Tôi tự hào là người VN"
    http://www.tuoitre.com.vn./Tianyon/Index.aspx?ArticleID=159713&ChannelID=16
    >> Tôi muốn được chào cờ
    http://www.tuoitre.com.vn./Tianyon/Index.aspx?ArticleID=156268&ChannelID=7
    >> Niềm xúc động dưới lá cờ Tổ quốc...
    http://www.tuoitre.com.vn./Tianyon/Index.aspx?ArticleID=162526&ChannelID=118
    Còn bây giờ, dòng chữ ?oLà người Việt Nam: hãy treo cờ vào sáng thứ hai? xuất hiện trên một diễn đàn giáo dục, buộc chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn về một chuyện nghiêm túc.
    Những người trẻ có thêm cách thể hiện ý thức về lòng tự hào dân tộc. Người thầy giáo đã bắt đầu kêu gọi mọi người tiếp tục duy trì thói quen đáng tự hào ấy. Không chỉ trong các công sở nhà nước, khuôn viên sân trường, buổi lễ chào cờ mỗi sáng thứ hai ấy đã lan sang trụ sở các doanh nghiệp, công ty.
    Chắc hẳn bạn đọc Tuổi Trẻ cũng không thể quên được câu chuyện ?oLễ chào cờ mơ ước?, viết về cô bé Xinyue 8 tuổi, sống tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). Xinyue được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não khiến Xinyue vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng. Nó cũng tước đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cô bé là được tham gia kéo quốc kỳ trong lễ chào cờ mỗi tuần ở trường học.
    Và cuối cùng cô bé ấy đã thỏa mãn ước mơ của mình trong một buổi lễ chào cờ với sự giúp sức của mọi người, để rồi đoạn kết của câu chuyện thật xúc động: ?oKhi bản quốc ca vang lên, em nở một nụ cười rạng rỡ tràn đầy hạnh phúc. Ngồi khó nhọc trong chiếc xe lăn, cô bé cố gắng đưa tay lên trán vài lần để chào cờ nhưng không thể do sức quá yếu. Cuối cùng cha của em đã đến giúp em thực hiện động tác này. Ông vừa cầm tay con đưa lên trán, vừa quệt những dòng nước mắt tuôn trên mặt mình?.
    Hãy chào cờ vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần, để bắt đầu một ngày mới, một tuần mới với công việc hằng ngày của mình. Lá cờ đó nhắc nhở chúng ta về tinh thần phụng sự Tổ quốc, về lòng yêu nước, nghĩa đồng bào. Lá cờ đó thôi thúc chúng ta về những điều lớn lao phải đạt được và tiếp sức để chúng ta vượt qua những gian khó đợi ta phía trước. Tất cả vì Tổ quốc, vì dân tộc!
    Hãy chào cờ vào sáng thứ hai!
    NGUYỄN PHAN

    (Nguồn: Tuoitre online)
    Được nhatrangmuathu sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 18/09/2006
  7. angel118

    angel118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ?oCó những điều đôi khi chúng ta không cảm nhận được bởi vì nó nằm trong chính bản chất con người chúng ta. Chúng ta yêu đất nước Việt Nam như một điều tự nhiên, sinh ra đã là vậy. Nhưng khi bạn phải đối mặt với những điều bạn phải suy nghĩ thì bạn mới biết lòng tự trọng và tình yêu của mình lớn như thế nào khi mang trên người hai tiếng Việt Nam? - bạn Nam Việt bộc bạch trên diễn đàn. Bạn Lê Nhật Thảo xác định: ?oThanh niên là rường cột của nước nhà. Mỗi người là một viên đá để xây dựng nên trụ cột đó. Một viên đá bé nhỏ cứ tưởng chẳng làm được gì, nhưng chỉ cần thiếu một viên hay chỉ một viên không đạt chất lượng thì cái cột có nguy cơ sụp đổ. Góp sức cho sự phát triển của đất nước, không chỉ là những lời nói suông, các bạn đã thể hiện bằng những hành động cụ thể?. Không chỉ các bạn trẻ ở khắp mọi miền đất nước có mặt trên diễn đàn, diễn đàn còn làm cồn cào những bạn trẻ đang ở xa quê hương. ?oHiện tôi không ở Việt Nam, nhưng lúc nào trong thâm tâm tôi cũng nghĩ về quê hương. Ở nơi đó tôi có gia đình, bạn bè và rất nhiều kỷ niệm... Và cả những điều rất đơn giản, mộc mạc chỉ có ở Việt Nam mà nơi khác không tìm thấy được?, hay ?oTôi muốn về Việt Nam để được sống và làm việc trên đất nước của mình?... Mỗi bài viết đều bộc lộ tình yêu Việt Nam, lòng tự hào bằng những hình ảnh cụ thể. Với bạn Hạnh Nguyễn, có đến 33 lý do để thể hiện tình yêu Việt Nam. Đơn giản vì ?oTôi là người Việt Nam?, ?oHãy hành động vì Việt Nam?..., các bài viết thường kết thúc như vậy. Những cái tên ký ở cuối bài cũng rất Việt Nam, chứ không phải là những nickname kiểu cọ thường thấy. Tuyệt nhiên không thấy bất cứ một ngôn từ nào theo kiểu văn phong mạng dù đa số là của cư dân mạng thế hệ 8X, 9X... Theo Dân trí
  8. ke_nhieu_chuyen

    ke_nhieu_chuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh, hân hạnh quá. Rong rủi khắp nơi cuối cùng cũng mò ra được một nhân vật phát ngôn rất quốc tế. Quả đúng là sự kì diệu của tịch tà kiếm pháp. Chỉ với hành động tự cung mà chú khờ đã trở nên thông thái, cao siêu đến thế. Quả là bái phục.
    Anh đây tự cho mình là kẻ thức thời. Anh cũng không thích cà cưa chuyện chính trị. Nhưng ngẫm, đời có mấy khi gặp người kô những có chí khí, có chính kiến, lại luyện được cả tịch tà kiếm pháp. Muốn hàn huyên lắm, nhưng ngại các đấng bề trên lại mất công lau mặt giùm chú, phiền họ, lại có khi lại phiền cả cái nick của anh. Thôi thì anh ăn khoai mì nghe chú khờ gáy tiếp vậy.
    Được ke_nhieu_chuyen sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 19/09/2006
  9. ThinhPhat_8x

    ThinhPhat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nói về yêu nước thì chắc chắn ai cũng yêu đất nước nơi mà mình sinh ra và lớn lên . Đó là điều tất nhiên . Chỉ có những kẽ luôn luôn đỗ thừa vào chế độ này hay chế độ kia để rồi che đi cái ác cảm của mình về nó , cái ác cảm đó có thể là do những người đi trước truyền thụ lại , hay do những thực tế đời thường hiện lên trong trí não họ . Để rồi họ chỉ thấy những cái xấu xa , đồi bại , tệ nạn ... và họ lên án nó . Kô có cái chế độ nào là hoàn hảo , cái jì cũng tương đối , chẳng có cái jì là tuyệt đối cả.
    Em thấy bác Na và bác KNC cũng có lập trường riêng của mình , em kô đánh giá hay nhận xét jì về những lập luận đó . Nhưng qua cách nói chuyện của 2 bác thì em thấy 2 bác hơi bảo thủ và tự tin quá đó .
  10. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này