1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là người vô dụng !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi canhchimlac, 01/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhchimlac

    canhchimlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người vô dụng !


    Tôi 1 con bé 21 tuổi , ở tuổi này đáng lý ra tôi phải năng động như bạn bè , nhưng không được . Tôi bị bệnh động kinh , khổ sở vô cùng khi không thể cho nguời khác biết bệnh của mình , nên tôi không nhận được nhiều sự cảm thông . Vì bệnh , năm thứ 3 đại học tôi đành bỏ dở , tôi không làm được việc nặng , lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi , chán nản . Tôi cô đơn vô cùng , tôi đã cố gắng nhưng không thể vượt qua khó khăn , tôi là gánh nặng cho gia đình và xã hội , Tôi không còn yêu cuộc đời này nũa .
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hi canhchimlac,
    Mỗi ng đều có 1 nỗi khổ riêng...Tôi đã nhìn thấy nỗi đau đớn của 1 ng mắc bệnh động kinh khi họ lên cơn...Như bị rút hết cả sức lực. BÌnh thường thì vui vẻ là thế mah khi bị bệnh, trông rất khổ sở....
    Bạn có thể vào đây những lúc khoẻ và đọc những suy nghĩ của mọi ng, chắc sẽ thấy vui hơn.........
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    tớ bằng tuổi bạn, tuy ko động kinh như bạn nhưng cũng rất vô dụng, ăn bám, ăn hại.... hôm nay phải chơi cho đúng cái bản chất vô dụng đi.. bực mình
  4. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Gửi bé gì tạo topic : Vui lên bé , em có thể làm nhiều việc vào thời gian không bị động kinh mà . Đừng mặc cảm quá , bị vậy thì chấp nhận thôi .
    À , nhà em có nuôi chó không ? Nếu không hãy nuôi lấy 1 con , loài chó thường giúp ích được nhiều cho những người động kinh , đồng thời nó có thể làm bạn với họ .
    Chúc may mắn
  5. LUDZL

    LUDZL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Đừng bi quan như thế bạn ơi. Mình biết là trên thế giới này có tới 5,6 chục triệu người bị bệnh giống bạn , đừng mặc cảm về chuyện đấy , bạn bè xung quanh chắc chắn có sẽ nhiều người cảm thông và đến bên canhchimlac đấy
    Dũng cảm lên nhé
  6. loigiobuon

    loigiobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói người bệnh sẽ lên cơn khi tâm thần, tâm lý bị kích thích gì đó? Khó tin nhỉ, thật giả bây giờ lẫn lộn hết cả? Nếu canhchimlac bị 1 bệnh nào đó hãy tìm cách chữa bệnh thật tốt vào, để còn có thể sống giúp đỡ những người khốn khổ. Họ rất cần bạn. Tiếc là canhchimlac là con gái nếu là con trai tôi sẵn sàng kết bạn, tôi vừa trải qua cú sốc yêu nhầm phải thằng sở khanh. Thành thật chia buồn! Cố lên! cuộc sống muôn màu!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bạn canhchimlac thân mến! Mình rất thông cảm với bạn về căn bệnh của mình, vì từ nhỏ mình đã phải làm quen với căn bệnh đó, nhưng không phải của mình mà là của 1 cô bạn rất thân học chung từ năm lớp 1 đến lớp 5. Sau đó vì nhiều lý do mà mình đứt liên lạc với bạn ấy. Và cho đến giờ vẫn bặt vô âm tính.
    Còn về căn bệnh của bạn, cũng như tâm trạng của bạn hiện nay, mình nghĩ sao bạn lại giấu bệnh làm gì để phải chịu khổ sở như thế? Bạn nên nói thẳng ra với bạn bè mình là bạn đang mang bệnh như thế, đ/v lớp học bạn sẽ tránh được những việc nặng nhọc, và bạn bè sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn. Mình nghĩ là không có người bạn chung lớp nào lại nỡ kỳ thị người mang bệnh như bạn.
    Đ/v bạn bè, mình nghĩ là những người bạn thật sự sẽ luôn giúp đỡ, động viên và chia sẻ người bạn như bạn. Còn nếu bạn không thể tìm được những người bạn như vậy thì... tiếc quá, chắc là bạn chưa tìm được 1 người bạn thật sự.
    Không biết bạn đang ở đâu, nếu ở SG thì mình rất muốn bạn tham gia vào nhóm bạn giúp bạn của mình. Tuy mỗi người 1 hoàn cảnh, nhưng ai cũng nâng đỡ nhau.
    Chúc bạn luôn vượt qua!
  8. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ khuyên em một điều thôi: Em lập topic làm quen với những người bị động kinh nhẹ giống như mình, rồi trao đổi, tâm sự, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống với nhau, nói với nhau về các phương pháp chữa bệnh....


  9. JoJoBaXi

    JoJoBaXi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin vào chúa trời ko ?Bạn có biết vì sao mình dược sinh ra ko ?Mỗi người trên thế gian này sinh ra đều có một mục đích nào đó ,có những người dã tìm được mục đích đó nhưng có những người cả đời cũng ko tìm ra .Tôi khuyên bạn 1 điều ,hãy tin vào cuộc sống nhiệm màu và tình yêu ,bạn sẽ ko phải đau khổ đâu .Hãy học cách yêu thuơng và bạn sẽ được đền đáp xứng đáng .Dù ko quen biết nhưng tôi hứa .Luôn vui ha !
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì chị chẳng phải là ng vô dụng đâu ! Tất cả mọi ng được sinh ra trên đời này đều có ý nghĩa của nó cả : chị, em và những ng khác cũng thế !Nếu chị yêu đời và lạc quan thì tức là sự có mặt của chị trên đời này có ý nghĩa rất lớn . Chị sẽ là 1 tấm gương cho em và những ng khác , để thấy rằng cuộc sống này thực sự rất đáng sống , để thấy rằng " hạnh phúc là khi mình có một cái tên " . Khi nào chị buồn / cảm thấy cô đơn quá thì Pm cho em nhé ! Hoặc là add nick em vào đi : Tereda_01 . Em có thể nghe chị nói & chia sẻ cùng chị !

Chia sẻ trang này