1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là nửa nào trong CUỘC ĐỜI này ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi contrai_chantinh, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. contrai_chantinh

    contrai_chantinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi là nửa nào trong CUỘC ĐỜI này ???

    Tôi chẳng là gì cả ,chỉ là một đứa con trai bimhf thường ,ngoai hình ổn ,tính tình nhã nhặn, đứng đắn .Điếu đó ai cũng phải công nhận ! Với mọi người xung quanh ,tôi chưa từng làm ai phải mếch lòng ,có lẽ nhiều người còn có thiện cảm với tôi nữa . Điều đó là hạnh phúc chăng ? Vay mà tôi lại cảm thây mình thật bất lực, có thể tôi là như thế trong mắt mọi người , nhưng sao tôi cảm thây tôi giả dối ,tôi ko phải con người mà tôi muốn. Mọi người có thể quí tôi , tôi cảm ơn họ nhiều lắm nhưng trong sâu thẳm tôi nhận ra rằng mình khó có thể tìm được người chia sẻ ,dù chỉ một chút thôi , những gì thật sự là con người mình !
    Mỗi khi chìm trong bóng tôi sâu thẳm ,xung quanh im lặng đến ghê người.Con người thật mà tôi muốn sống ,muốn vươn tới lại tồn tại ,sống dậy hơn bao giờ hết. Tôi mong ưóc mình có thể là chinh tôi ,là chính thằng tôi ko phải cái vỏ bề ngoài nhã nhặn đuợc lòng mọi người nhưng giả dối vói chinh toi .Vậy mà,khi đối mặt với ánh sáng ban mai của một ngày mới,tôi lại trở về với con người mà đói với tôi là giả dối ,nhưng được mọi người yêu quí !
    Tôi là nửa nào trong chính cuộc đời của tôi đay ?
    Chính tôi cũng không biêt nữa và có lẽ cũng ko muốn nghĩ tới nữa,tôi mệt mỏi lám rồi !!!!!!!




    Tôi là nửa nào trong cuộc đời này ?????
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất giống tôi,nhiều lúc sống vì mọi người hơn cả chính bản thân mình nữa,chính vì điều này mà mình phải luôn thay đổi để phù hợp với tất cả,lắm lúc tự hỏi tại sao lại không thể sống được cho riêng mình,sao mà khó thế,tôi đã mất đi cuộc sống riêng tư của mình rất nhiều.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  3. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không có ai trên đời này không có lúc dằn vặt về bản thân mình,nhất là khi người ấy còn trẻ như bạn ,như tôi.Ai mà chẳng ước mơ và có trong mình 1 hình mẫu(đừng hiểu quá cứng nhắc từ này nhé) về con người mình muốn trở thành.Nhưng thứ nhất,tính cách của chúng ta chưa định hình một cách rõ nét(điển hình là các bác nay thích em này mai thích em khác),và sự bối rối trước những thực tế trước mắt nhiều khi vượt quá tầm hiểu biết hoặc xử lý của mình.Bạn đã có lúc nhìn được vào tâm hồn mình,đã tự hỏi ta là ai,vậy thì sẽ có lúc bạn tìm ra câu trả lời thôi.Phải không?Cái tôi nhiều khi bị những ồn ào của cuộc sống che khuất,sẽ có lúc len lén trở về để bạn nhận ra mình là ai.Một người bạn của tôi đã nói hãy yêu thương nó,bạn ạ.
    TUAN NGUYENANH
  4. contrai_chantinh

    contrai_chantinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Co lẽ nào cuọc sống ngày nay đã khiên ta phải đi tìm lại chính cái tôi của mình .Mỗi ngày đối với tôi như là một thử thách mà băt buộc phải vượt qua. Nhiều lúc tôi thức dậy và tự hỏi hôm nay mình sẽ chiến đấu dể đạt đuọc cái gì đây ?

    Đừng hỏi vì sao cánh cửa hẹp,hãy lùi lại một bước ta sẽ thấy nó rộng hơn ta tưởng
  5. 50percent

    50percent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn là 1 chàng trai rất sâu sắc và đa cảm. Nhưng tôi tự hỏi 1 điều la`: tại sao lại phải luôn đi tìm cái hình ảnh mà lúc nào cũng đã quá rõ ràng trước mắt bạn như thế? sao bạn lại phải bận tâm về chuyện mình là ai trong khi rõ ràng là mình đang như vậy? có lẽ bạn sẽ cho rằng tôi chẳng hiểu gì cả, rằng tôi quá vô tâm với chính bản thân mình, nhưng bạn hãy cứ thử làm 1 lần theo những gì tôi nói xem, đôi khi nó sẽ có kết quả tốt đấy. Bạn hãy cứ sống thật tươi tỉnh như trước đây bạn vẫn sống, hãy quan tâm đến bản thân mình hơn nữa, cứ làm theo những gì mà bạn cảm thấy thích, làm bất cứ điều gì miễn sao nó ko làm hại đến mọi người xung quanh, và đôi khi cũng nên tranh đấu với chính người thân của mình về những gì mình yêu thích, để mọi người hiểu mình hơn. Đừng sợ mọi người sẽ thất vọng, vi` khi bạn dám tranh tranh đấu cho những gì mình yêu thích thì có nghĩa là bạn đang sống thật với chính bạn và với mọi người xung quanh đấy. Rồi mọi người sẽ hiểu ra rằng thật ra bạn là như thế và sẽ càng yêu quí, cảm thông với bạn hơn. Cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn rằng 1 ngày nào đó bạn sẽ hiểu được mình và mọi người hơn, và cũng vào ngày ấy, cái câu hỏi: tôi là nửa nào trong cuộc đời này sẽ tự động biến mất.
    Cuộc sống quả thật rất khó hiểu. Nó có những nguyên tắc bất biến và sẵn sàng đào thải bất cứ người nào ko tuân theo . 1 trong những nguyên tắc đó là: nếu bạn ko chủ động được cuộc sống của mình thì bạn sẽ chẳng là ai cả. Hãyluôn nhớ 1 điều rằng: việc biết con đường và việc đi trên con đường ấy hoàn toàn khác nhau. Chúc bạn thành công.

    xi2

Chia sẻ trang này