1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là thằng khốn nạn!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UNIDO, 05/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ông thường quá, ông cứ cười mũi vào cái nhà vợ ông, kệ cha chúng nó, vợ của ông cơ mà, nếu không hợp thì không thèm qua lại gặp mặt, coi như không tồn tại. Còn con vợ ông nó láo, ông cứ đập thẳng tay, đập cho hết láo. Đàn ông cư xử chuyện gì ra chuyện đấy, không nhập nhèm, kém phong độ đi. Thôi, đi kêu vợ về đê, lên ttvn giãy giụa, kêu la như đàn bà. Hãm hàng.
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn hai ông ĐÀN ÔNG, hai ông thì oai phong, lẫm liệt rồi! Thiết nghĩ cũng không nên chấp ba cái câu nói nhảm nhí của các ông làm gì. Ông gì nói là ra đời mà chiến đấu, đúng không? Tiếc là tôi không biết danh tính, có thể không cùng một môi trường cạnh tranh...còn nếu có thể thì thích hợp với tôi rồi đấy! Chúng ta không phải là trẻ con để nói những điều đó. Dù mạng là ảo cũng cấn có chút liêm sỉ chứ. Hãy về nhà và soi mình trong gương đi.
    Cảm ơn các bạn khác đã chia sẻ cùng tôi, đặc biệt là cundc. Tôi thông cảm với bạn bằng chính tâm trạng của tôi. Mọi việc đã xẩy ra rồi không thể lấy lại được. Tôi không buông xuôi nhưng ở đời có phải cái gì muốn lấy lại là được đâu! Tôi kết thúc chuyện của tôi ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến!
    Thú thực, khi dám kể chuyện của gia đình mình ra, em cũng có chút hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại, sẽ cố gắng nỗ lực cưú chữa chuyện của anh, sẽ làm cho việc vượt qua sóng gió này trở thành một trong những mối nối bền vững giữa vợ chồng anh. Khi đó, em vẫn nhìn anh bằng con mắt lạc quan lắm, và vẫn đánh giá con người anh sáng sủa lắm.
    Sau khi đọc bài mới đây của anh, em thất vọng một chút, vì như vừa nói xong, em cũng có chút hy vọng mà. Đúng là hơi thất vọng, và một khi con người ta thất vọng dù chỉ một chút, thì người ta sẽ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, dù chỉ một chút. Chính vì thế, em nghĩ, những dòng của anh mà em đánh dấu highlight thật là đúng đấy.
    "Khốn nạn!" Chính xác là từ dành cho những kẻ hay "đổ lỗi" thế này: "Tôi không bỏ em! Đó là mong muốn của em!". Phải rồi, tôi không bỏ em mà đó là tôi chiều theo mong muốn của em đấy chứ. Ôi... nghe thật buồn. Nhưng thật sự thì ý của anh là: "đàn ông, còn trẻ, lo gì!". Buồn chưa?
    "Em bảo anh đi đi
    Sao anh không đứng lại?"
    Đàn ông tự ái, cho rằng không việc gì phải níu kéo. Nhưng thật sự, phụ nữ lại thích đàn ông níu kéo một chút. Anh đã không hiểu điều đó... Cô bảo tôi "đi đi" thì tôi nghe theo cô đấy nhé...
    Anh chia sẻ tâm sự lên đây, em và mọi người, không một ai có quyền phán xét anh. Nhưng anh cũng tự nhận anh là "thằng khốn nạn" rồi. Quả là "ở đời phải biết mình là ai chứ". Bây giờ, anh vẫn quyết tâm ly hôn, tức là suốt đời anh sẽ phải gánh cái tiếng "thằng khốn nạn". Anh tưởng rằng anh sẽ được nhẹ nhàng sau khi ly hôn, nhưng anh nhầm, vì cả đời anh sẽ tiếp tục mệt mỏi do gánh nặng mang tiếng "thằng khốn nạn". Chẳng nhẽ anh không muốn tự cứu mình khỏi gánh nặng đó?
    Em đã thấy bố em sống như thế nào. Cho dù cô vợ bây giờ của bố rất tốt, biết chiều bố, nể bố, và sinh cho bố thằng con trai như thiên thần, thì điều đó vẫn không xoá được sự nặng nề trong ánh mắt của bố. Rất tiếc, anh đang chọn con đường giống bố em. Chỉ có thể khác đi, nếu anh thuyết phục được vợ quay về và tiếp tục sát cánh cùng vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống.
    Mà thôi, nói nhiều nữa để làm gì. Anh cũng đã quyết. Và một kết cục buồn... Sẽ không chúc gì tốt đẹp cho anh. Như thế là tốt lắm rồi, vì đã không nguyền rủa.
    Life!
    ---------
    PS: Anh đừng chấp mấy người không có liêm sỉ dùng lời lẽ thô thiển vô lễ để nhạo báng tâm sự của người khác. Hoi sức đâu mà quan tâm đến những loại người như thế.
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Anh em là muốn tốt cho nhau nên mới nói thế, cũng là trong lúc ông đang quẫn, không tính, chứ bình thường khuyên giải ông ông lại vác mồm ra chửi thì pó chuối, nhất là cái từ liêm sỉ, đụng chân đụng tay như chơi đấy ông ạ. Khuyên ông, ông không cần thì thôi, tôi với bác oiltrader coi như phí lời.
    Thực ra bi h thì tôi hiểu tại sao vợ ông nó bỏ ông rồi.[/size=3]
  5. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    bác Unido à, em còn mấy năm nữa mới lập gia đình, nhưng muốn vào box này để học hỏi kinh nghiệm các bác thôi.
    đọc bài của bác xong, thú thật là em không trách bác, vì em chẳng phải vợ bác, cũng chẳng phải bạn bè, họ hàng thân thích gì của 2 bác. Mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng, 1 lý lẽ riêng, tự ái riêng, nhất lại là đàn ông.
    nhưng em thấy buồn! con người ta, đến được với nhau đã là khó, hi sinh cho nhau để sống thì còn khó hơn. Vợ bác đã chịu đủ đường vất vả rồi, chẳng nhẽ bây giờ lại lủi thủi một mình về nhà chứng tỏ cho bố mẹ biết: "Bố mẹ đã nói đúng, con không nên lấy hắn, hắn chỉ biết hành hạ và dằn vặt con thôi. Giá như con không ngu muội mà nghe lời bố mẹ". Thấy mà thương quá! Giá như yêu con người ta, bác nên học cách yêu và chấp nhận gia đình người ta
    Thôi thì, thêm một câu chuyện buồn cho cái gọi là "hôn nhân"!
    Thêm 1 gram sợ lấy chồng
  6. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    anh gio_mua_dong_bac gì đó ơi. Anh lấy vợ mà để đánh thì chẳng con nào nó lấy anh.Cãi nhau mặt nặng mày nhẹ đã cảm thấy thảm cảnh lắm rồi lại còn đánh nhau nữa. Nhất ..
    còn anh chủ topic này ơi nếu mỗi người nhường một câu thì sẽ êm cửa êm nhà. Em có lời khuyên thế này nếu không ai trong hai người muốn làm lành thì tốt nhất bỏ quách nhau đi vì cả hai người cùng có cái tôi quá lớn, có sống với nhau rồi lại phát sinh nhiều chuyện nữa và em quả quyết rằng chuyện muốn ly hôn lần nữa chắc chắn sẽ xẩy ra.
    Em là con gái, nhưng đặt địa vị là đàn ông lấy vợ mà vợ cứ cãi xoèn xoẹt lại còn mắc cái bệnh tinh vi là ghét lắm.
    Những đứa bạn gái mà em quen thì em thấy chúng nó rất chiều chồng. Không bao giờ làm phật ý anh chồng cả và khi người ta đã nóng rồi thì tốt nhất là im đi không chuyện bé lại xé ra to. Còn khi nào hết nóng rồi thì nhẹ nhàng mà nói để hai vợ chồng hiểu nhau hơn.Nếu anh sợ anh mang tiếng khốn nạn thì hai vợ chồng nên làm lành.Còn nếu vợ anh vẫn ngoan cố thì cho đi luôn đi anh ạ.
    Em là em cứ thích con gái, đàn bà phải biết điều
    khôn khéo thì đừng làm căng, già néo đứt dây
  7. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chả định nói đâu vì thấy ông tác giả biết lỗi rồi ,thì về nói chuyện một cách nghiêm túc về những khó chịu của đôi bên để cùng tìm cách giải quyết .
    thế nhưng mà đọc bài hoà giải kiểu "ông cứ cười mũi vào cái nhà vợ ông, kệ cha chúng nó" thì đúng là củ chuối ko chịu được ! Cứ giải quyết gia đình theo kiểu "kệ papa nhà nó " thì lấy vợ về làm gì không biết nữa ? Chắc bố mẹ vợ ông giomuadongbac được nhờ lắm đây !
    "Còn con vợ ông nó láo, ông cứ đập thẳng tay, đập cho hết láo" <==== thế này là đủ hiểu cái trình độ thì còi , mà văn hoá thì đỉnh núi ! Đúng là mả táng hàm chó cho đứa nào lấy phải thằng ku này . Dạy vợ nhưng mà đã chắc gì bằng được 1% của vợ cơ chứ ! Tinh vi vớ vẩn nghe ngứa cả ...các cơ quan đoàn thể !
    May phúc tổ nhà nó mình không lấy phải lão chồng thế này không mình cho thành bao cát tập đá luôn ! xem đứa nào chịu được đứa nào !
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    @ Ngoctan186:
    Thứ nhất, tao không đụng chạm gì đến mày, không chửi bới sỉ nhục cá nhân nào trên ttvn.
    Thứ hai,nếu mày post bài không để tranh luận mà để nhằm vào cá nhân với tính chất sỉ vả======>mod sẽ treo nick mày theo đúng quy định của ttvn
    Thứ ba, nếu mày thực sự có mâu thuẫn gì với tao thì cứ gặp tao bên ngoài trực tiếp để giải quyết chuyện cá nhân, đề nghị không mang lên diễn đàn để post bài với giọng điệu thù tức cá nhân như thế. Nói đi nói lại, tao thực sự muốn gặp trực tiếp mày. Thế thôi.
    YM của tao: gio_mua_dong_bac2001
  9. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    to Oil : Bác ạ , vợ bác thế nào thì bác cũng đã yêu và lấy rồi , đồng nghĩa với việc bác phải biết cách hoà giải để sống với nhau thôi . Theo em thì 2 vợ chồng nên gặp riêng nhau để nói chuyện một cách thẳng thắn những gì không vừa ý nhau và nếu sau đó vợ bác đồng ý thì có thể nói chuyện cả với các cụ nữa . Rất thông cảm cho bác và khi bác hỏi ý kiến mọi người là điều sáng suốt nhất bác làm được ! bác nên xem xét ý kiến của mọi người thật kĩ để tự đưa ra quyết định . Đừng nóng vội vì 1 chút tự ái mà đánh mất gia đình và con cái . Khó khăn quá thì có thể thuê nhà ở riêng đó cũng là 1 giải pháp khả thi
    to Giomuadongbac : tao chả biết mày là cái thằng nào mà thù .
    Tao khinh các suy nghĩ của mày nên tao mới phải viết bài đấy , hiểu chưa ? Đòi gặp tao để "nói chuyện phải quấy " à ? trẻ con quá đi mất !
  10. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời phải có chữ Nhẫn ông à, nhất là khi ông có gia đình rồi. Qua những gì ông trình bày nói thật tôi thấy ông rất tệ.
    Vì ông là đàn ông nên tôi mới nói với ông cái giọng đó để ông thấy được vấn đề. Nói với ông rách việc quá, tui về nấu cơm cho vợ ăn đây

Chia sẻ trang này