1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là thằng khốn nạn!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UNIDO, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Cái Forum này sắp trở thành nơi cà khịa nhau rồi. Toàn người lịch sự mà ăn nói chán quá. Đừng để mai báo chí nó đưa tin là: Có vụ oánh nhau vì chửi nhau qua mạng nhá các ông nhá.
    Gửi Bác Unido(Chương trình PT Côngnghiệp LHQ gì đó): Thật ra thì nếu không hợp, chia tay cũng là rất hay để còn làm lại khi còn trẻ, cuộc sống bây giờ đơn giản mà, đừng để mai sau sống cứ dằn vặt buồn khổ. Đàn ông như bác là cứng rắn rồi, sợ đếch gì, các cụ chả có câu: "vợ con như áo mặc là gì".
    Chúc bác vui
  2. ngayaybaygio

    ngayaybaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người khuyên bác quá rồi nhưng em nghĩ bác là đàn ông phải cho ra dáng Đàn ông chứ. Bác đã lấy người ta thì phải chấp nhận cả cái xấu của người ta, mình cũng có cái xấu của minh chứ như bác hay đánh vợ chẳng hạn bác lai đổi lỗi rằng mình không kìm chế được. Liệu có bao giờ bác nghĩ cho chi ấy dù chỉ một lần, phía chi ấy cũng chịu khổ hơn bác một bên Bố mẹ, một bên Chồng, một bên là con. Phụ nữ có nhiều cái vất vả họ không thể nói ra được. Chi không thể về nói với Bố mẹ là phải như thế này phải như thế kia. Họ cứ chịu đựng tất cả, bác là đàn ông phải bao dung hơn và cho răng Bố mẹ vợ mình có cách nghĩ của họ vì ngay từ đầu họ có vui vẻ để bạn cưới con họ đâu. Theo em Bác hãy gọi chi ra và cùng nói chuyện một cách thân mật và phân tích mọi điều cùng nhau xây dựng lại từ đầu và không phải ai cũng hoàn hảo đâu. Đối với Bố mẹ vợ bác đến chơi và thăm cùng vợ con vào dịp cuối tuần nhịn một chút rồi các cụ se hiểu thôi. Em cũng có gia đình nên em biết chứ dừng coi minh là khách mà hay sống thật chân tình các cụ se nhận ra.
    Tóm lại Gia đình là quan trong bác đừng để vì chuyện nhỏ mà mất đi gia đình và người vợ của minh chắc gì sau này Bác kiến được một người như chị ấy. Hay goi điẹn và nói chuyện đi nhe
  3. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Bác UNIDO, em vào xúi dại bác đây. Nói thế nào nhỉ. Yêu vợ không chấp mẹ vợ đã đành, love me love my dog, một trong những điều cơ bản của quan hệ vợ chồng là phải chấp nhận người kia as is, không đòi hỏi người kia phải thay đổi theo ý mình.
    Vấn đề của bác, có phải 3 năm yêu nhau nhưng lại ở cách xa nhau nên đã không nhìn rõ về nhau. Bác đã không biết là cô ấy giống mẹ? Nhất là giống cái khoản can thiệp nội bộ, áp đặt, muốn mọi thứ theo ý mình? Bác đã quen được cha mẹ cho tự do quyết định chuyện của mình, bác sẽ không chịu nổi một người như vậy suốt đời đâu. Những người như vậy em rất sợ, không bao giờ có cảm tình được vì thế sẽ không có chuyện cưói một người như vậy.
    Nếu như vợ/chồng không hợp với cha mẹ mình thì người đứng giữa có vai trò rất quan trọng, nếu chị ấy khéo, có thể giảm bớt những căng thẳng, nhưng nếu điều đó vượt quá khả năng cô ấy, thì xảy ra cơ sự ngày hôm nay cũng là điều khó tránh khỏi. Có lẽ cả hai bác đều không có đủ thực lực để giữ gìn một tình yêu dù đẹp nhưng đầy chông gai. Một kết cục thật buồn. Vì thế, nếu bác có thể, hãy cố gắng lần nữa xem sao. Nếu cố hết sức, thì dù cho kết quả thế nào cũng cam tâm.
    @Em cuncd: Kết cục của gia đình em thật buồn, đáng thương nhất là mẹ em. Em là con, em có quyền mong mỏi ở bố. Em đã thấy những ánh mắt nặng nề của bố. Nhưng em cũng nên nghĩ mà thông cảm cho bố, nếu như ngày đó bố không ký vào đơn thì sao? Biết đâu chỉ là những tháng ngày nặng nề cho nhau. Em cũng nên mong mỏi ở mẹ nữa. Nhưng, cũng không nên mong mỏi quá nhiều, bởi chính bố mẹ em hiểu hơn ai hết là họ đang mất cái gì. Chị tin là họ đã rất cố gắng.
  4. ngoctan186

    ngoctan186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề một chút , giờ lại có chuyện nhờ mọi người giúp đỡ . Có 1 đồng chí trên ttvn thù hận tớ quá nên đã quyết định gửi tin nhắn để "hăm doạ " tớ là sẽ tìm ra tớ để .......( chưa biết nó định làm gì ! )
    Các đồng chí và các bạn cho tớ xin ý kiến nên giải quyết " mâu thuẫn " này thế nào với ạ ! cảm ơn các bác !
    ( ở nhà đánh vợ quen rồi nên giờ quyết định tìm mình làm bao cát đây ! ) mọi người trả lời sớm hộ tớ nhé , không nó mà tìm ra tớ là tớ sợ lắm đấy !
    sau đây là nguyên văn cái tin nhắn của đồng chí ý gửi cho tớ :
    http://www.ttvnol.com/forum/pm_pop_send_vvt.asp?method=Reply&REPLY_ID=165343&id=1453009
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L có thể nói bạn là một người ích kỉ .Khi bạn yêu người con gái ấy bạn gặp nhiều trở ngại từ phía gia đình cô ấy,lòng tự trọng của bạn đã bị tổn thương.Nhưng bản thân cô ấy người mà bạn yêu hoàn toàn không có tội gì cả ,nếu như trước khi cưới cô ấy mà bạn đã biết là tình yêu của bạn đã hoá hận thù,cay đắng ,xót xa như lời bạn viết thì tại sao bạn còn cưới cô ấy.Để rồi bây giờ trong cuộc sống chung với nhau gặp nhiều trở ngại khó khăn là vậy ,bạn là người đàn ông đã không tìm cách giải quyết đem lại hạnh phúc cho người con gái yêu mình và một thời mình đã yêu say đắm thì thôi lại còn trút toàn bộ lỗi lên cô ấy ,dày vò cô ấy với bằng những suy nghĩ coi thường gia đình cô ấy của bạn...........Dù gia đình cô ấy có thế nào đi chăng nữa bản thân cô ấy chắc chắn cũng hiểu rõ nhưng không bao giờ cô ấy có thể chấp nhận chuyện bạn coi thường và hạ nhục gai đình cô ấy.Bạn là người có học thức đã nhẽ bạn phải cư xử khôn ngoan hơn chứ nhỉ,ai cũng thế thôi không thể chịu nổi việc bị người mình yêu thương coi thường.
    Nếu bạn đau khổ một thì L nghĩ người con gái ấy đau khổ gấp 10 lần ,bạn nói là cô ấy muốn hơn thua với bạn ,ra oai với bạn nhưng L thì lại nghĩ đó là phản ứng bình thường theo bản năng của đa phần phụ nữ khi họ phải chịu sự coi thường..của người đàn ông họ yêu thương với bản thân họ và gia đình họ.
    Bạn lại còn nói bạn không muốn làm chuyện thất đức,hay là gia đình người con gái ấy không môn đăng hộ đối với gia đình bạn...thì L thấy bạn quá kiêu ngạo rồi,và có lẽ tình yêu của bạn với vợ chắc cũng không còn nữa.Vậy có lẽ tốt nhất là bạn hãy buông tha cho cô ấy đi .L nghĩ chắc cả hai sẽ không hối hận đâu ,nhưng còn sau này ai sẽ hạnh phúc hơn thì không biết được và cũng có thể cả hai đều sẽ không tìm lại được những gì mình đã đánh mất chỉ vì cái tôi của bản thân .
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói khôn như người ý, ông thử đặt địa vị mình vào người vợ xem ? chẳng làm gì nên tội , suốt ngày bị thằng chồng hoang tưởng dè bỉu chửi bới ( bảo sao ko bật ) thì thế nào , vào xui ngu ko tưởng. Tôi cũng là đàn ông mà đọc bài của ông ko ngửi nổi, dạy vợ kiểu này thì khác gì động vật con nào khoẻ thì thắng. Non quá !
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    ông này đíu chịu đọc cho kỹ, hỉu ý tôi jề cả, thằng chồng hãm hàng như thế bật là phải rồi, tôi đang nói là trong trường hợp ku chồng khá khẩm hơn, không lấy phân tôm đổ lên đầu tép mà con vợ nó vẫn "ra oai" thì mới phải thế.
    Còn chuyện oánh vợ khi nó láo lè lè ra bảo không nghe, ông có dám chắc với tôi cả đời ông không làm lần nào không, ông dám chắc được thế thì thôi, tôi thua ông.
  8. ngayaybaygio

    ngayaybaygio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng tình với ý kiến của Bạn thuylinh, minh mong rằng Bác unido hãy hành động và nói chuyên với vợ dù sao đó cũng là người mà minh yêu thương nhất cơ mà.Đừng nghĩ đến chuyện sai lầm chia tay vì một lý do không đáng. Bác ạ sau những việc xảy ra và rút kinh nghiệm đừng bao giờ đánh phụ nữ điều đó là tối kị của người đàn ông. Chuc Bác hạnh phúc
  9. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Bác UNIDO có thù oán với ông bà nhạc thì cùng lắm coi như mình không có ông bà nhạc là cùng chứ gì. Thế còn gì phải lăn tăn nữa chứ nhỉ.
    Còn vợ bác, yêu nhau thì yêu, cuộc sống gia đình có nhiều vấn đề lắm. Bác ko chịu được thì ly hôn cho nó nhanh, đôi khi như thế vợ bác cũng thấy dễ chịu. Bác nghĩ mình khốn nạn khi trút tất cả những gì bực dọc lên đầu vợ bác à? Bác thử nghĩ xem đâu phải tự nhiên mà thế. Vợ bác ngoan, nghe lời bác thì bác chẳng bao h nghĩ đến chuyện đánh vợ đâu. Đáng thì đánh, tội gì phải nghĩ rằng mình khốn nạn. Là thằng chồng thì phải biết dạy vợ, ko dạy được thì tốt nhất là để thằng khác nó dạy cho xong. Cái loại deck đủ nam tính....
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tôi check roài, ông Nhân hay ngồi Cuối Ngõ quán thằng Khải hâm, anh em một nhà cả, búa nhau làm jề.
    Mà cái chuyện tỉn vợ láo, ông không làm cũng phải thôi, những thằng hội khủng long thô lậu như tôi có làm thì làm (1m80, 70kg) chứ ông mà làm, vợ nó tỉn lại thì chết dở. Hình như ông 1m60, 50kg????

Chia sẻ trang này