1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là thằng khốn nạn!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UNIDO, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ông tôi bất ngờ 1 điều , ông lại nghe nhạc Trịnh đúng là thế giới muôn màu, mà tôi có cái gì cần fải điều tra kinh thế ? ha ha rõ cả tên tuổi tiểu sử , đáng khen quá. Nhạt !
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    "Mà cái chuyện tỉn vợ láo, ông không làm cũng phải thôi, những thằng hội khủng long thô lậu như tôi có làm thì làm (1m80, 70kg) chứ ông mà làm, vợ nó tỉn lại thì chết dở. Hình như ông 1m60, 50kg????"
    mà làm gì fải khoe hàng ác thế , khoe thế thì tôi sợ chết à, hiện tại đang sợ lắm rồi đây này, ha ha chẹp ! đúng là giới trẻ ....
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 11/05/2005
  3. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bác thoải mái đê, cùng là dân nghe Trịnh, cùng ngồi Cuối Ngõ chơi với thằng Khải hâm cả, em xin nhường bác, có đấu đá em đấu đá người ngoài.
    Còn chuyện check, chẳng qua, bác chơi với 1 đứa, nó lại chơi với em, thành ra anh em biết nhau cả, có giề lạ đâu, vụ khoe hàng, em khoe làm jề, em làm hẳn 1 hội khủng long bên box Làm quen, khoe chưa đủ hay sao, chẳng qua có đứa nói bác 1m60, 50kg, em không tin lắm, nên kích bác tí xem phản ứng thế nào, chứ không ác ý jề đâu.
    Hôm nào có duyên gặp bác ở Cuối Ngõ, mời bác chén rượu cho xuôi, coi như tạ lỗi với bác, khà...khà.....
  4. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ông đúng là một thằng thần kinh có vấn đề....khổ cho ai lấy ông........
  5. bunoc

    bunoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cuối Ngõ ở chỗ nào các bác nhẩy. Cho em tham gia với
  6. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng phải cãi nhau, đúng là toàn thằng khốn nạn.
  7. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    hehhe......Cuối cùng bị e phù thuỷ chửi! Đau như hoạn, e ăn nói tử tế tý nhé!
    Nhạc Trịnh ah? Tui tham gia với!
    Đức: 0912.167.177
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L không có ý gì cả ,khi đọc bài tâm sự của bạn trên HTGĐ L chỉ ngồi viết ra tất cả những suy nghĩ quan điểm của mình về chuyện của bạn thôi.Hi vọng bạn đừng hiểu nhầm.
    Cuộc sống của bản thân mỗi người vốn đã rất khó khăn ,ngay cả với những người thân của mình như cha mẹ đôi khi mình còn có xung đột thậm chí là chê trách...nhưng không bao giờ một người có lòng tự trọng ,có nhân cách lại có thể chịu nổi việc người khác đặc biệt cũng là người thân của mình nói xấu ,coi thường cha mẹ ruột của mình .L nói như vậy để bạn hiểu là vợ bạn không hoàn toàn có lỗi ,cô ấy cũng không muốn phản ứng như vậy với bạn nhưng bạn đã bắt buộc cô ấy có thái độ như thế.Bạn có lòng tự ái của riêng mình thì cô ấy cũng có ngoài ra là con gái cũng như L và những người khác cô ấy sẽ còn cảm thấy tủi thân vô cùng khi bạn có những lời nói ứng xử như vây ,nhưng với người mình yêu con gái bao giờ cũng từ tủi thân biến thành bướng bỉnh ,cố chấp...bản thân không muốn nói ra những lời khiến bạn tổn thương lòng tự ái ,nhưng cứ buột miệng nói ra rùi để đêm lại khóc thầm ân hận ..................
    Có lẽ không phải cô ấy không muốn quay lại với bạn mà vì như bạn nói mối quan hệ của hai người bây giờ chưa ai chịu hạ mình sửa đổi tính cách để cùng nhau tìm hướng giải quyết thì dù có cố sống với nhau cũng chỉ là địa ngục với cả hai.
    Điều L thấy coi thường nhất ở bạn đó là không có bản lĩnh đem lại hạnh phúc cho người mình yêu.Dù hoàn cảnh có ra sao đi chăng nữa thì người bạn yêu và chọn cưới là cô ấy ,bản thân cô ấy cũng đâu có tội tình gì ,gia đình cô ấy dù có sao đi chăng nữa thì khi bạn cưới người ta rồi thì cần có chút lòng tôn trọng cha mẹ người ta .Có chuyện gì là đàn ông bạn nên nhẹ nhàng nói phân tích cho vợ mình hiểu,bạn không hợp với gia đình vợ thì nên tránh tiếp xúc chứ không nên coi thường............
    Để yêu và lấy được người mình yêu là một việc không phải đơn giản ,hạnh phúc là cố gắng của hai bên.Hãy bằng lòng và hạnh phúc với những gì mình có .Còn nếu tự bản thân bạn thấy là bạn không thể sống với cuộc sống như thế này được nữa thì ly dị là lựa chọn đúng đắn ,nhưng hãy nghĩ là bản thân hai người đều có lỗi chứ không phải tại riêng ai cả.
    Chúc bạn vui .
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em ơi... ngày hôm nay chị ra ra vào vào box này 4 lần, lần nào cũng mở ra đọc câu này của em và.... cười ... lăn ra mà cười.... Bây giờ đêm rồi, chị vẫn cứ ha hả đây này... hahhahha
    Chả cần đọc bài của các anh giai, chỉ cần nhìn nick, nhìn icon màu xanh bên cạnh và nghĩ... à, lại một anh tự nhận mình khốn nạn. [
  10. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nội tình việc nhà của anh tôi không rõ, nên không dám có ý kiến, riêng mối quan hệ rể và gia đình vợ, hay nói rộng hơn, mối quan hệ gia đình và bạn đời, thì cho tôi chen ngang mấy câu.
    Tôi chỉ nói ngắn gọn thế này, người ta không ai có thể lựa chọn cha mẹ, cũng như không thể lựa chọn gia đình, nhưng lại có thể lựa chọn người mình sẽ kết hôn.
    Dù xấu hay tốt, lương thiện hay không lương thiện, tất cả mọi người đều phải chấp nhận cha mẹ, gia đình mình cũng như cha mẹ, gia đình bên chồng/vợ như là nó vốn như thế, không thể khác được, và bắt buộc phải tôn trọng. Nếu anh không thể tôn trọng người thân của vợ anh, thì hãy tránh tiếp xúc, hoặc nếu tệ hơn, anh cho rằng vợ anh ngày càng đáng ghét, đáng kinh tởm? như chính cha mẹ cô ta (như lời anh nói), thì hãy chia tay đi, giải thoát cho cả hai. Phải sống chung dưới một mái nhà với một người khinh ghét mình, hay người mà mình khinh ghét thì đều khó chịu như nhau
    Thực sự chẳng có gì là khốn nạn trong việc chấm dứt một mối quan hệ, nếu nó thực sự không đem lại cái gì cho cả hai ngoài sự mệt mỏi, đau đớn. Còn việc anh có khốn nạn hay không thì mọi người quanh anh sẽ tự biết, không cần anh phải mớm lời trước đâu, anh cứ khéo lo người ta không biết à .

Chia sẻ trang này