1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là thằng khốn nạn!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UNIDO, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời các bác ơi đồng chí UNIDO đã bảo là đồng chí ấy thôi không cần ai góp ý cho mình nữa từ trang 2 cơ, thế mà các bác cứ thi nhau vào đây góp ý, rồi cãi nhau, mắng nhau xa xả, lại còn rủ nhau cà phê cà pháo nữa chứ, rồi nhận bạn nhận bè, gớm, chả hoá ra cái topic này thành chỗ buôn dưa ạ?
    Thôi các bác giải tán đi cho em nhờ, tìm topic khác mà góp ý
  2. buonquata

    buonquata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi lấy vợ và tôi có ông bà nhạc. Nhưng xin ông bà nhạc hiểu cho là để chúng tôi tự giải quyết những mâu thuẫn trong gia đinh nho nhỏ của tôi. bao giờ tôi xin ý kiến ông bà nhạc hãy cho tôi một vài lời khuyên ĐÚNG ĐẮN. Chỉ có vậy thôi.
    Tôi rất thông cảm với chuyện của UNIDO. Ông bà nhạc không nên tham gia nhiều vào chuyện của gia đinh mình. Khi bà xã có về ca cẩm thì làm ơn trước hết hãy khuyên con gái đã. ông bà già tôi bao giờ cũng chửi tôi trước, không bao giờ nói con dâu chỉ khuyên là thằng này nó thế này, thằng này nó thế kia thôi thì nhường nhịn nhau một tý. Nhưng đây không, ông bà nhạc nghe thấy có chuyện là chửi thằng khách. Ồ, thằng khách thì đơn giản thôi, thích thì nó đến, không thích thì nó không đến. Có phải vậy không. Mà thôi, hình như tôi đọc thì thấy UNIDO cambuchia rồi thì phải ??? Như thế cũng tốt. Tôi không biết ông có babay chưa nhỉ, tôi thì có rồi nhưng nhiều khi vẫn còn muốn cambuchia chẳng là. Có điều khi người ta "lớn" người ta sẽ nghĩ khác, sống khác. Chẳng hay ho gì chuyện cambuchia cả nhưng khi đã vào hoàn cảnh bắt buộc thì không thể làm khác được. Thôi thì AQ chút đi vừa tại mình, vừa tại vợ mình, vừa tại ông bà nhạc (Đây mới là lý do chính he he) Chúc vui vẻ hạnh phúc (nếu có thể)
    Cái khốn nạn nhất của một thằng có 2 vợ là có 2 bà nhạc

Chia sẻ trang này