1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi là tôi! (hay sự thật của ngày hôm qua-cùng đích ngắm của ngày mai))

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 02/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Tôi là tôi! (hay sự thật của ngày hôm qua-cùng đích ngắm của ngày mai))

    Gửi những người bạn thân yêu, những người đã quen, những người chưa quen, những người chưa gặp mặt, hay tất cả các bạn. Có thể nói một điều, tôi yêu các bạn!

    2-12-2004.
    Ngày hôm nay, chẳng có gì đặc biệt, tất nhiên, tôi đang không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng có thể bắt đầu từ hôm nay đi.
    Khi tôi bắt đầu hiểu ra giá trị của cuộc sống, và bắt đầu nhìn nhận về cuộc sống.
    Tôi quan tâm đến nó, tôi không nhớ rõ lắm, hôm nay là ngày thứ bao nhiêu trong cuộc đời của mình, nhưng tôi chắc chắn ngày thứ 8000 trong đời mình sẽ là ngày 27-03-2005. Một con số đặc biệt, 8000 ngày!
    Tuy nhiên nó không phải là điều tôi đang lưu tâm lúc này, chỉ đơn giản, chia sẻ với các bạn cảm giác thú vị khi các bạn phát hiện ra hình như mình sắp đạt đến một con số khá lớn, 8000 hoặc 10.000 ngày chẳng hạn-trong cuộc đời mình.
    Tôi đang bị phân tâm bởi công việc nhiều hơn, và những gì thực tế nhất đang xảy ra. Tiền-một mục đích không còn xa lạ, tôi bắt đầu hiểu được vấn đề này, và từ nó, tôi phát hiện ra nhiều sự thật trong thực tế mà không dễ dàng gì để chúng ta biết được.
    Tôi muốn nói đến Misty và Parson, 2 quản lý của tôi, Misty thì trực tiếp là Sell Manager, còn Parson lại trực tiếp quan tâm đến tôi bởi anh ta thích cách làm việc của tôi, và có vẻ tôi sẽ nằm trong kế hoạch của anh ta trong thời gian sắp tới.
    Họ rất tốt và còn trẻ, nhưng điều làm tôi thích và quý họ vì đơn giản họ là những người chuyên nghiệp, trong tất cả, công việc và ngoài công việc. Thật tự hào khi được làm việc với họ, nhưng chắc chắn tôi không nghĩ tôi sẽ dễ dãi dựa dẫm vào họ, bởi họ chuyên nghiệp! Xếp của tôi thì không vậy, Xếp là một nữ quản lý rất giỏi, nhưng xếp thực tế,và vì vậy có nghĩa giữa tôi và xếp hình thành khoảng cách Nhân viên-xếp, rất khó khăn. Khi đó, có nghĩa là tôi đang chịu nhiều áp lực. Trong công việc sẽ tốt đẹp hơn nếu tư tưởng và tinh thần của bạn không bị chịu quá nhiều áp lực. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi không cho phép tôi được lười biếng và bước lùi so với mọi người!
    Bạn có thích làm mất lòng người khác không? Tôi nói không, Tuy nhiên, tôi cố gắng không để người thân, gia đình, bạn bè thất vọng về mình, cho dù có một số người, họ không nhận ra được điều đó, và tôi không cố gắng để lấy lòng họ.
    Ngay khi còn ở trường học, tôi đã kiếm được tiền, bằng một số hoạt động văn nghệ, nhớ lại thật vui và hạnh phúc. Ngay sau khi tốt nghiệp tôi cũng lao vào kinh doanh, nhiều thứ, kết quả thu được thật tệ, tiền mất, lỗ, bố mẹ chán, tôi chán, bạn bè cười nhạt toẹt! Thậm chí khi đó, tôi cũng tặc lưỡi, vô tư quên đi. Nhưng ngày hôm nay thì không vậy. Anh tôi lấy vợ, có gia đình, nhưng anh ấy chưa có việc làm, còn tôi thì đã có, tất nhiên chưa phải là chắc chắn, nhưng ít nhất, tôi đã và đang được trả lương! Nhiều người giống anh tôi, chưa việc làm, điều đó khiến tôi trân trọng may mắn mà tôi đang có. Công việc, kinh nghiệm, và tiền bạc, tất cả để xây dựng nên một đích ngắm cho tương lai, cụ thể là gì, tôi chưa biết, nhưng tôi đang cố gắng làm tốt nhất những gì có thể ngày hôm nay để chắn chắn sau này tôi sẽ khá hơn!
    Ai mà chả mong như vậy!
    83hn là một forum vui vẻ, những người bạn thường xuyên tâm sự, và khi ai đó buồn lập tức sẽ có người chia sẻ, tôi thích điều này. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi không bị phụ thuộc vào điều này, tôi còn những người bạn khác, thực tế, có người giúp được tôi, có người chỉ nhớ đến tôi là ai, và thế là đủ. Tôi có nhiều mối quan hệ, và không phải quan hệ nào cũng tốt đẹp. Nhưng may mắn là tôi không có quá nhiều người ghét tôi, họ khoái gặp gỡ và đi đâu đó, tán gẫu cười nói.
    Thực ra thì tôi bắt đầu chán ngán việc suốt ngày đọc và bản thân mình nữa cứ nói mãi về những cảm xúc mơ màng, buồn bã rất vô cớ. Tôi có post một topic về cảm xúc mùa đông không có nắng, và gần đây tôi đột nhiên thấy bực mình vì việc quá vớ vẩn khi cứ ca cẩm điều gì đó, tôi tự hứa sẽ không post bài lên đó nữa. Cũng tại tôi đang suy nghĩ khác đi, khi có một thời gian đủ để nhìn nhận về cuộc sống, và về không chỉ riêng tôi mà còn tất cả bạn bè, những người cùng trang lứa. Tôi bỗng phát cáu khi thỉnh thoảng thấy một ai đó trở nên nhụt chí, chán nản, hờ hững, không mạnh mẽ.
    Điều này có thể khiến một vài người không hài lòng, và sẽ muốn vặn vẹo, nhưng tôi cũng không để tâm lắm. Thời gian bận rộn của chúng ta sẽ không cho phép chúng ta ì ạch với những việc không đem lại cho ta lợi ích gì.
    Tôi cũng không quá bận rộn , nhưng nói thế cũng không phải lắm, ngoài giờ đi làm, đi học, tôi còn ít thời gian vào buổi tối muộn để rủ vài người bạn đi uống cà phê, hoặc đi đâu đó, tôi thích một nhóm bạn như thế để cùng chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Tất cả, bên bàn cà phê! Và tất nhiên, nói thế nhưng tôi cũng rất muốn yêu ai đó, tình cảm muôn thuở vẫn vậy, cho dù tôi biết, bấy lâu nay, chuyện yêu đương luôn rối rắm và phức tạp, nhưng biết làm thế nào được, yêu vào thì khó định nghĩa lắm. Dù sao, lúc này, tôi không bị vướng vào sự phức tạp ấy, tôi sợ, sợ khoản yêu rồi chia tay, rồi buồn bã, nhiều người sẽ sa sút mọi mặt, một số có thể sẽ mạnh mẽ vượt qua được nhưng chắc chắn trong tim họ cũng đau xót và buồn khổ lắm. Tôi không biết mình thuộc loại người nào nữa, có lẽ thuộc nhóm vượt qua được kia.!
    Thực sự, cuộc sống có rất nhiều điều phải nói, tôi bắt đầu ghi chép lại những điều đó. Sau mỗi lần, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cảm thấy động lực được tăng lên rất nhiều. KHông biết các bạn có thế không? Một số thì sẽ đồng ý, còn một số lại thích giấu kín những điều đại loại như thế. Tôi thích những người giống tôi đang làm bây giờ.
    Tất nhiên, ngày thứ 8000 trong đời, tôi sẽ cho phép mình ăn mừng. Và sẽ invite một số bạn bè đến tham dự. Còn từ giờ, tôi nghĩ, tôi cần cố gắng trong tháng thử việc cuối cùng, để được ký hợp đồng lâu dài chính thức. Mọi việc sẽ suôn sẻ, tôi nghĩ thế!
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Kính mày !...
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Con lạy hồn. Hồn lướt nhanh quá con theo hổng kịp. Sao bức xúc thế cưng? ủa mà sao mày ko invite tao nhi,he hehe
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Good post.
  5. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ấy rồi, có 1 điểm mà tớ rất đồng ý. Đó là cần phải sống mạnh mẽ và vui tươi lên!! Đúng là đọc những bài uỷ mị thấy mệt thật, mới thấy là có những lúc mình cũng thế, thật là ko đúng với phong cách "thanh niên Đại Việt" chút nào , cần phải khắc phục ngay... !!! Xin cảm ơn Mark đã cho bọn tớ đọc 1 bài... khá tâm huyết!! Hoan nghênh, hì hì...!!!
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    .....hèm hèm......dù hôm nay có khó khăn chi, tôi luôn vô tư, tôi không ưu phiền.....vượt qua thử thách tìm một tương lai xanh tươi như lá hoa...... Rồi một ngày, tôi sẽ là ngôi sao ! khà khà khà
  7. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    4.12.2004
    Nhiều lúc bức xúc, bạn thường làm gì? Tôi cảm thấy khó chịu, và hay nhất là bật nhạc thật to, hoặc call đến đứa bạn nào đó tội nghiệp để đay nghiến cho hết bức xúc. Nhưng mà lúc này tôi không bức xúc!
    Con trai chúng tôi hay có điếu thuốc hoặc rượu để giải khuây và "giảm căng thẳng". Thực ra mà nói đó chẳng phải là cách hay gì cả, nhưng không hiểu sao tôi và cũng như các ông bạn vàng hay làm thế, đúng là không hiểu nổi nữa. Bỗng dưng mấy tháng nay tôi nghiền cà fê kinh khủng, thiếu nó tôi cảm thấy rất khó chịu và không được minh mẫn cho lắm, trong giờ làm việc thỉnh thoảng tôi có chạy ra ngoài làm một cốc cà fê thật đặc và sau đó dường như tôi thấy mình tốt hơn. Buồn cười đúng không?
    Thỉnh thoảng tôi bắt gặp một vài người có biểu hiện rất lạ, họ có thái độ bất cần đời, nhưng theo tôi nghĩ đó không phải là cá tính của họ, mà chẳng qua họ tỏ ra như thế vì họ đang muốn che dấu điều gì đó rất yếu đuối của họ, thật tội nghiệp, nó giống như việc ngày trước chúng ta đọc tác phẩm gì đó của Trung Quốc, ..hình như là AQ chính truyện thì phải. không biết có ai nhớ không?
    Tôi thích đi du lịch! Chắc chắn vậy, bạn bè của tôi ở nước ngoài cũng khá nhiều, và vì thế nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tỵ với họ, cũng không biết ghen tỵ về điều gì,,nhưng có lẽ đó là vì tôi đang ở chôn chân một chỗ và không được biết ở bên ngoài kia có điều gì khác biệt. Tôi hay ngồi nghe Parson miêu tả về đất nước của anh ta, nó cũng không xa chúng ta lắm, nhưng quả thật cuộc sống của họ thật thú vị. Tôi vẫn luôn tự nhủ, một ngày không xa tôi sẽ bay trên những chuyến bay thật dài và đặt chân đến những vùng khác nhau trên thế giới. THậm chí lúc này ý nghĩ đó đang nằm trong kế hoạch gần như chắc chắn tôi sẽ phải làm trong 5-10 năm tới. Thật tuyệt nếu ngày thứ 10.000 trong đời của mình được ăn mừng ở đâu đó, đại loại như một nhà hàng nổi tiếng nào đó ở London or Paris, đừng cười vì tôi nghĩ tôi sẽ làm được.
    Tôi có một bài học về kinh doanh của tôi cũng như của S.T(bạn thân của tôi). Khi nghe tin NT(thành viên của box83) định KD gì đó, tôi đã cố gắng để có thẻ tham gia đóng góp ý kiến, nhưng chưa có dịp. Tôi nghĩ một số người cũng muốn nghe điều này, nó thực ra khá phức tạp, nhưng suy cho cùng tôi nghĩ, ngày trước tôi bắt tay vào kinh doanh cũng có rất nhiều người đóng góp ý kiến giúp tôi, ý kiến ủng hộ tôi làm, ý kiến bàn lùi tôi gạt phắt không quan tâm, thế thì, chắc ai cũng thế thôi, cứ hãy bắt tay vào làm và tin vào mình, tin vào quyết tâm vào mình để làm, còn chần chừ thì sẽ chẳng nên trò trống gì cả. Chúc NT may mắn! tôi nghĩ thế.
    Một phần lớn(theo tôi phỏng đoán) các bạn thanh niên chúng ta còn khá dè dặt trong giao tiếp, trong quan hệ. Phải nói một điều là phong cách của chúng ta không được tự tin cho lắm, và cũng rất bảo thủ. Tôi không thuộc tuýp người này, nhưng cũng chả khá hơn là mấy, có thể tôi tự tin, nhưng tôi kô dám phủ nhận việc tôi cũng bảo thủ chả kém gì ai. Và tôi ghét cái tính ấy. Nó cản trở chúng ta. Sự ngu dốt! nhiều khi chả ai nhận mình dốt cả trước mặt đám đông người. Tôi cũng vậy, nhưng tôi không nói "ôi dào, chúng nó cũng có hơn gì mình"! Câu nói này chắc hẳn đã rất nhiều người từng nói, đang nói và sẽ tiếp tục nói. Và điều này thôi thúc tôi tìm ra cách nào đó để chữa được căn bệnh "kinh niên" này. Không biết có ai có cùng chung chí hướng!
    Tôi thích những người bạn có cùng chung chí hướng, có thể tôi làm nghề này, anh làm việc kia, chị thuộc ngành khác, nhưng chúng ta có chung một chí hướng, một mục đích thì thật tuyệt, khi đó, chúng ta sẽ giúp nhau vượt qua được nhiều khó khăn. Đúng không?
    Tôi chợt nhớ ra một vấn đề tôi định nói sơ qua, "******** và tình yêu" Hình như rất nhiều người ngại nói đến vấn đề này. Trong một đám bạn, chẳng hạn nếu tôi nói về vấn đề liên quan, tôi bỗng trở nên lạc lõng, tôi biết các bạn cũng biết, nhưng tôi ghét việc một số người nói bóng nói gió về chuyện này, và tỏ vẻ rất ta đây không bao giờ thèm để ý. Điều này chỉ có thiệt cho các bạn, và một số bạn còn e ngại!!!!!! Thực ra mà nói, nhiều người nói rằng tại truyền thống, tại này tại nọ, tại văn hoá, .......thầm kín, nói thẳng ra là các bạn "ngượng" và luôn nghĩ ai lôi chuyện đó ra thật trơ trẽn và "mất dạy""tục tĩu"????? Không hiểu nổi, nhưng tôi và những người bạn thì cảm thấy hết sức ý nghĩa và thoải mái khi trao đổi với nhau về điều này.
    Hôm nay, tôi gặp một thành viên trong box83 trên mạng, và bất chợt tôi nhận thấy đây là một kiểu người cũng khá thường xuyên bắt gặp. Suýt nữa cuộc trò chuyện của tôi và cô ấy trở thành tranh luận, cũng đại loại về tính cách con người. Một tôi ý khác, một cô gái lại trái ngược. Khi gặp trường hợp này, tôi thực lòng rất ngán và cảm thấy suy nghĩ của chúng tôi quá xa lạ với nhau! Điều đó khiến tôi không thích, tất nhiên chả ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng tôi, nhưng bỗng dưng tôi thấy tôi không muốn nhìn thấy cô ấy ít nhất trong 1 tuần. Bởi vì tôi hy vọng sau 1 tuần, tôi và cô ta quên béng những chuyện xảy ra trước đó 7 ngày. Và bởi vì tôi ghét sự lặp đi lặp lại những câu hỏi kiểu quan tâm khách sáo và trống rỗng! Tôi có thể xin lỗi đến cô gái đó nếu cô đọc đến đây!
    Tôi là tôi, hay một cái gì đó, tôi thích thế này, độc thoại gần như một mình, nhưng tôi thích người khác đọc nó, và quan tâm đến nó, và tôi cũng thích đọc suy nghĩ của người khác, dưới dạng độc thoại.! cảm giác khá thú vị! Nó thật là nó bởi vì như đã nói, tôi là tôi, tôi thế đấy, các bạn cũng thế!
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lại cần mượn lời của Quách Thanh Danh để nói về chủ đề của bạn " Tôi là tôi , chớ mong đổi thay tôi làm gì ".
    Thỉnh thoảng tôi cũng có 1 số bức xức nhưng không đến nỗi như bạn. Dài sao mà dài thía. Đọc hao cả mắt , chóng cả mặt. ""Tôi là tôi, hay một cái gì đó, tôi thích thế này, độc thoại gần như một mình, nhưng tôi thích người khác đọc nó, và quan tâm đến nó, và tôi cũng thích đọc suy nghĩ của người khác, dưới dạng độc thoại.! cảm giác khá thú vị! Nó thật là nó bởi vì như đã nói, tôi là tôi, tôi thế đấy, các bạn cũng thế!"". .
    Tôi là tôi = bạn là bạn . Vậy tại sao lại nói " các bạn cũng thế đuwọc". Mỗi người có 1 cách nghĩ khác nhau. Vì vậy trường hợp, khi bạn nói chuyện với ai đó mà không cùng quan điểm thì chẳng có gì mà " suy nghĩ của chúng ta quá xa lạ với nhau". Cần trao đổi , thảo luận, để " cùng đến 1 hướng đi chung" .
  9. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Cái này không gọi là bức xúc!
  10. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này