1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi lại bất tài đến thế sao?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi vietnam_flag, 22/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bạn vui lòng nói rõ thêm một chút về mình (bạn ở đâu, ngành bạn học ở Đại Học, bạn là Nam hay Nữ...) để nếu có ai đó có thể giúp được bạn họ sẽ liên hệ với bạn.
    Những trang web mà Coldrain viết ở trên cũng có ích lắm. Bạn cứ rải hồ sơ ở đó trong khi vẫn tiếp tục kiếm việc từ những nguồn khác (từ báo, từ các trung tâm giới thiệu việc làm (lưu ý có rất nhiều trung tâm bát nháo, lừa đảo) hoặc từ các mối quan hệ xung quanh bạn.
    Bạn đã có hai năm kinh nghiệm rồi, cộng thêm việc bạn tự kinh doanh thì điều này cho thấy bạn đâu phải "bất tài". Đừng vội xin việc ở những vị trí cấp cao, bạn cứ bắt đầu từ những việc đơn giản trước, khi bạn làm thật tốt công việc đó mình nghĩ bạn sẽ thăng tiến thôi. Đừng tự ti như vậy.
    Mong bạn sớm tìm được việc làm. Hai tám tuổi chưa phải là muộn.
    Tôi cũng biết cảm giác của một người chưa có việc làm là thế nào và rất thông cảm với bạn. Chỉ mong bạn cố gắng và sớm báo tin vui cho mọi người.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ờ, boysaigon là 1 minh chứng nhé. Nhờ cái CV trên www.vietnamworks.com và www.hrvietnam.com mà nó được an lành như ngày hôm nay. Còn cái sự an lành như thế nào thì nhiều anh chị và bạn bè trong 7X cũng biết.
    Túm lại, bạn chỉ thất bại khi bạn ngừng cố gắng!
    Túm lại lần 2: Tui ghét nhất những người đưa ra cái tư tưởng "quen biết" lắm nha. Chẳng lẽ khả năng, năng lực của con người ta còn tệ hơn 2 chữ quen biết sao trời?
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhân tiện bún nị viết về vụ rải hồ sơ, tớ nói 1 tí về kinh nghiệm tìm việc của tớ. Hồi ra trường tớ bắt chước bạn bè làm 1 phát 10 bộ hồ sơ tính nước rải thảm khắp nơi. Hồ sơ làm xong, chưa quăng được vào đâu thì lại nổi tính ham chơi. Hì, học hành vất vả mấy năm rùi nghỉ chơi xả láng 1, 2 tháng cho sướng. Rong chơi 1 tuần chán chán rảnh rỗi dọn dẹp lại đống sách thì vớ được quyển Những gì người ta không dạy bạn ở trường Harvard. Ừm! Cái quyển này ngày xưa đọc xong lẩm bẩm bảo thằng cha tác giả chỉ được cái nói đúng, ai mà cũng làm thế thì xã hội tiến lên sao Hoả rồi. Chán chán lật lại quyển đó chơi thì bắt gặp lại chuyện xin việc của một anh chàng. Anh ta nghiên cứu về công ty của tác giả, đọc báo về lịch làm việc của ông này rồi mai phục tìm gặp xin việc. Kết quả là ông này ngạc nhiên và ... anh ta nhận được việc. Hì, tớ mô đi phai cái kinh nghiệm của anh chàng kia đi 1 tí, mầy mò 1 tí cuối cùng xài hết có đúng 3 bộ hồ sơ. Lý do 3 chứ không phải 1 vì tớ nhảy nhót 3 nơi rồi. 7 bộ còn lại đang tính từ giờ đến cuối đời từ từ xài hết.
    Hì, cái chính ở đây là mình phải chủ động tìm việc cho mình, biết mình cần gì, phù hợp với cái gì, sở thích ra sao. Rồi đi tìm cái nào giông giống thế. Có nhầm 1 tí thì cũng chẳng sao, tốn tí nơtron thần kinh thôi.
    Chúc vui và may mắn!
  5. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    cr và các bạn bè mình đều nhảy việc thông qua các trang này , vừa nhanh chóng và đỡ tốn thời gian tới lui các trung tâm, đó cũng là nhưng công ty săn đầu người có trụ sở hẳn hoi mà , bạn sẽ được phỏng vấn trước khi đến các cty ...
    Bạn itakeni hay nghi ngờ nhỉ
  6. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy, ai cũng có những khó khăn riêng. Tôi đã 5 lần thất nghiệp, 1 lần nợ nần chồng chất ( bác may mắn hơn vì mới trắng tay thôi ) Chúc bác sớm đánh giá lại đúng bản thân mình, tìm được 1 công việc yêu thích....rồi mọi thứ sẽ đến.
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 24/10/2006
  7. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tên lót mình là Nguyễn Thị Nghi Ngờ mà thực ra mình mới thử Vietnamworks thôi và cũng đang lơ tơ mơ không biết tìm việc gì bây giờ. Có xác nhận như vầy thì tin tưởng hơn. Cám ơn tất cả .
  8. midsummer

    midsummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ tất cả những lời khuyên của các bạn trước đó có lẽ sẽ giúp bạn bình tâm hơn để chọn cho mình một lối đi thích hợp vào lúc này,xin được chia sẻ với bạn và chúc may mắn,thành công sẽ đến với bạn
  9. anmaytt

    anmaytt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hheheê.... ai biết tui thì cũng biết tui mới "thất nghiệp" 2 tuần nay hehe
    đang làm ngon lành, chán, nghĩ làm, đi chơi, đi học, túi không tiền nè & còn hay lai rai cafê nữa nè, 1 tuần cung 3,4 ngày cafẻ rồi ...
    Nói chung, xin việc ở sì gòn này, quan trọng là bạn đừng nản lòng thôi, Tui tự thân xin việc, không nhờ vả ai.... & tui thì không thích được việc do quen biết....
    Nhưng cũng đang âm mưu nhờ vả người khác một chút ehehe sức tui thì dzư nhưng mấy chỗ đó phải quen biết tí, không quen không được....
    Cố lên bạn......

Chia sẻ trang này